Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 23-08-2016] Trong thời gian diễn ra Hội nghị Cấy ghép Quốc tế lần thứ 26 tổ chức tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông từ ngày 18 đến 23 tháng 8 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công đã có nhiều nỗ lực nhằm thu hút sự chú ý của công chúng đối với tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc do chính quyền nước này hậu thuẫn hiện vẫn tiếp diễn đến tận ngày nay.

Nhóm các học viên Pháp Luân Công bên ngoài Trung tâm Hội nghị đã nâng cao nhận thức về thực tế hàng trăm ngàn tù nhân lương tâm trên khắp Trung Quốc, mà hầu hết trong đó là người tu luyện Pháp Luân Công, được cho là đã bị giết hại để lấy nội tạng. Nội tạng của họ bị thu hoạch và bán trong một hệ thống cấy ghép nội tạng trên diện rộng do nhà nước hậu thuẫn.

Các học viên trưng biểu ngữ và áp phích phơi bày nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, nhằm thu hút sự chú ý của các chuyên gia ghép tạng tham dự hội nghị đối với tội ác phản nhân loại khủng khiếp hiện vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc này.

Buổi mít tinh và diễu hành ngày 21 tháng 8 đã đưa sự thật đằng sau cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc kể từ năm 1999 ra ánh sáng.

cb0761b6e0169e7a7e8193673c1d278e.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ trước Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông – nơi diễn ra Hội nghị Cấy ghép Quốc tế lần thứ 26. Họ yêu cầu chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc được cho là khiến hàng trăm ngàn tù nhân lương tâm bị giết hại lấy nội tạng.

1138bfa42d8d75b50e24b56a5883e964.jpg

Giương biểu ngữ, áp phích, và phân phát các tài liệu thông tin bên ngoài Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Hồng Kông nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

56f9db261fea2814e16a0c3c752daa81.jpg

Các học viên Pháp Luân Công mít tinh bên ngoài khu phức hợp của chính quyền Hồng Kông ngày 21 tháng 8.

3aa5fe6c951835da08a7bbbd81282ed3.jpg

Một cuộc diễu hành quy mô lớn lớn từ Kowloon đến Tsim Sha Tsui. Đoàn diễu hành kéo dài hai tiếng rưỡi này đã nêu bật những lợi ích và sự phổ biến của pháp môn này trên thế giới, đồng thời phơi bày sự tàn bạo của cuộc đàn áp ở Trung Quốc

Những lợi ích của Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo

Sau buổi mít tinh bên ngoài khu liên hợp của chính quyền Hông Kông, các học viên đã tổ chức một cuộc diễu hành kéo dài hai tiếng rưỡi đồng hồ từ Kowloon đến Tsim Sha Tsui.

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành gồm năm đội. Một đội nhằm nói rõ sự thật về cuộc đàn áp và tội ác thu hoạch nội tạng. Một đội nữa kêu gọi mọi người lên tiếng phản đối cuộc bức hại và bảo vệ các quyền cơ bản của con người. Một đội khác giới thiệu lợi ích của việc tu luyện Pháp Luân Công và ghi nhận pháp môn này đã được hơn 100 triệu người từ khắp nơi trên thế giới thực hành.

58e49d3e66029a68700839153fad59ca.jpg

1629fed1a1c8bf80c0300126a2283354.jpg

2ab6bfc0c34dc76e1e7e3b506c207bd8.jpg

c5b81c9d6960e255508f0e2b8284544f.jpg

7286790b7774f627cc0d4779f9045dd6.jpg

8fb81ef97b99117f41a9492f28c23259.jpg

d05250dc923fcad1b6e0ca946ea5635e.jpg

af1dfcf9fe531c2728f0a7f47ba2a804.jpg

3857b3f7e939f79678913bad2099278e.jpg

b1b5358a003a2355c80ccf98b1f647f3.jpg

5ff6eab23edc841995338e2f86aba0ae.jpg

22c6895bfd84903f5bbe308b739f9acc.jpg

f8c967a3288e29b14cffe1c6e3bc36a5.jpg

Học viên Pháp Luân Công diễu hành hôm 21 tháng 8 năm 2016

Những lời ủng hộ của khán giả

Theo quan điểm của ông Lương, phát ngôn viên của Nhóm Quan Ngại Nhập khẩu Song Phương Quận Phía Bắc cho biết thu hoạch nội tạng là “tội ác phản nhân loại” và Liên Hợp Quốc cần phải can thiệp. Ông khuyến khích mọi người lưu tâm đến tội ác này và lên tiếng phản đối nó, ông nói rằng áp lực của công chúng chính là cách tốt nhất để chấm dứt nó.

Ông Hà từ tỉnh Quảng Đông Trung Quốc nhập cư vào Hồng Kông cách đây 30 năm. Ông nói rằng trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tiếp quản, Hồng Kông đã rất hòa bình và thịnh vượng. Ông nói rằng ông luôn cảm thấy rất vui khi xem các cuộc diễu hành của Pháp Luân Công. Mặc dù nó khiến ông đau lòng trước những bức ảnh về cuộc đàn áp, ông vẫn rất thích cuộc diễu hành này.

Ông Triệu, một cán bộ cao cấp của trường Đại học Hông Kông, nói rằng ông đã nghe nói về tội ác thu hoạch nội tạng từ các tù nhân còn sống ở Trung Quốc. Trước đó, ông không hề biết tội ác này khủng khiếp đến thế nào. Ông đã xin thêm các tờ rơi về cho bạn bè mình.

Khi một ông lão 70 tuổi lấy tài liệu từ một học viên, một số thành viên của Hội Thanh Niên Quan Ái Hồng Kông (một tổ chức ủng hộ ĐCSTQ) đã can nhiễu và đe dọa bạo lực. Không nản lòng, ông lão vẫn lấy các thông tin và lên án những người can ngăn mình, ông nói: “Tôi sang Hồng Kông vì tôi biết ĐCSTQ đã hoàn toàn thối nát rồi. Đừng có phỉ báng Pháp Luân Công! ”

Một thanh niên có tên là Giang, học sinh trung học đến từ tỉnh Thâm Quyến, Trung Quốc, cho biết ở Trung Quốc chỉ có một tiếng nói duy nhất về Pháp Luân Công, đó là tiếng nói của Đảng. “Tôi hy vọng sẽ có nhiều hoạt động như thế này (những cuộc diễu hành) hơn để những người đến từ Trung Quốc có thể thấy (Pháp Luân Công) khác biệt như thế nào với những tin tức họ nghe được [ở Trung Quốc Đại Lục]”, Giang nói. “Tôi hoàn toàn phản đối loại tội ác đầy bạo lực này. Nó vi phạm nhân quyền của tất cả mọi người – nếu nó còn tiếp diễn, sẽ không có ai được an toàn cả”.

Một người đàn ông có tên là Lưu, cũng đến từ Thâm Quyến, Trung Quốc cho biết ông tin rằng các báo cáo về nạn mổ cướp nội tạng là sự thật và nghiêm túc. “Những tội ác mà ĐCSTQ đã phạm phải đã vi phạm quyền của tất cả mọi người suốt bao năm qua.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/23/333395.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/24/158403.html

Đăng ngày 31-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share