Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 15-8-2016] Năm 2011, công an Cáp Nhĩ Tân đã bắt giữ gần 60 học viên Pháp Luân Công. Phần lớn nữ học viên bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Tiền Tiến ở Cáp Nhĩ Tân.

Các lãnh đạo Trại Lao động Cưỡng bức Vương Á La và Diệp Vân đã chỉ đạo bác sỹ của trại lấy mẫu máu của tất cả các học viên bị bắt giữ.

Tôi là một trong số các học viên đã bị lấy mẫu máu. Tôi đã tận mắt chứng kiến các học viên bị đá và đánh đập khi họ từ chối bị lấy máu xét nghiệm.

Học viên Trần Mẫn đã yêu cầu không lấy mẫu máu của cô bởi cô sắp mãn hạn án, liền bị bác sỹ đá khiến cô ngã nhào xuống đất. Ông ta đã đá cô thêm vài lần nữa trước khi kéo cô dậy để cưỡng chế kiểm tra sức khỏe.

Những tù nhân không phải học viên ở trong trại này đã chứng kiến những gì đang diễn ra và hỏi rằng họ có được kiểm tra hay không. Nhân viên trại nói là không thể. Những tù nhân này không hiểu được và bảo các học viên: “Các bạn thật may mắn khi được chuyên gia y tế kiểm tra sức khỏe định kỳ sáu tháng một lần. Chúng tôi không được hưởng đãi ngộ này.”

Tuy nhiên, tôi tin rằng lý do của những lần kiểm tra sức khỏe này thực ra là để phục vụ cho hoạt động cưỡng bức thu hoạch tạng. Đó mới là lý do tại sao các học viên bị kiểm tra y tế.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/15/332963.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/25/158406.html

Đăng ngày 30-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share