Bài viết của đệ tử Đại Pháp Đại lục

[MINH HUỆ 13-7-2016] Hiện giờ các đệ tử Đại Pháp chân tu đều đang dốc toàn lực giảng chân tướng hoặc phối hợp cứu người trong các hạng mục, vô cùng vất vả. Nhưng vẫn có một số người, tâm tư không đặt ở việc làm thế nào bước đi cho tốt, cho chính, cho vững vàng con đường tu luyện cuối cùng này, làm thế nào để cứu nhiều chúng sinh hơn nữa để không lưu lại những nuối tiếc trong tu luyện của bản thân, dũng mãnh tinh tấn hơn, mà nhân tâm vừa nhiều lại vừa nặng, trên bề mặt là đang thương lượng thăm dò, thực tế lại là can nhiễu phá hoại nghiêm trọng.

Kỳ thực, can nhiễu phá hoại từ trong nội bộ bắt đầu từ khi bức hại, cho tới nay vẫn luôn không ngừng nghỉ. Những thời kỳ khác nhau có những phương thức thay đổi và phương thức hành vi khác nhau. Ví như trong thời gian 20 tháng 7 năm 1999, biểu hiện của sự can nhiễu, phá hoại từ trong nội bộ là có người nói: “Ở nhà học Pháp luyện công, không được lên Bắc Kinh thỉnh nguyện, như vậy rất nguy hiểm.” Dưới sự kích động của những người tà ngộ, quả thực là có một bộ phận lớn các đệ tử Đại Pháp trốn trong nhà không ra ngoài. Đại bộ phận học Pháp luyện công ở nhà, tới nay Chính Pháp sắp kết thúc, nhưng rất nhiều người vẫn không bước ra khỏi cửa. Đại đa số nửa tu nửa không, trạng thái tu luyện không được lạc quan lắm.

Những đệ tử Đại Pháp ban đầu đã không nghe theo những lời tuyên giảng của kẻ tà ngộ, những đệ tử Đại Pháp đã kiên định chứng thực Đại Pháp, cứu độ chúng sinh hiện nay vẫn còn đang xông pha ở tuyến đầu giảng chân tướng, phối hợp với nhau trong các hạng mục cứu người, nhưng số lượng ấy quá ít.

Đến trung kỳ, kẻ tà ngộ theo yêu cầu của tà đảng đã biên ra một mớ lý luận tà ngộ như thứ gọi là “Không kinh động tới tà ác”, quả thực là đã phù hợp với trạng thái tâm lý sợ hãi của đa số học viên, ngăn trở hạng mục treo, dán biểu ngữ… của đệ tử Đại Pháp. Quả thực có rất nhiều đệ tử Đại Pháp đã trốn ở trong nhà, không đi làm các hạng mục cứu người. Cho tới nay, những kẻ tà ngộ đó vẫn còn đang tiếp tục tung ra một bộ tà ngộ của mình, còn đang ngăn trở đồng tu treo biểu ngữ, dán biển chân tướng, lý do của họ là: “Căng và dán biểu ngữ nếu người thường xé mất thì người thường đó chẳng phải bị hủy rồi sao? Chúng ta là đang cứu người, không thể hủy đi con người.” Mức độ tà ngộ đã đạt đến đỉnh điểm. Trong khu vực chúng tôi có 50 học viên hiện giờ vẫn đang học Pháp thì có 30 người tin theo mớ tà ngộ đó, thời gian lâu sau thì được họ an bài cho làm thế nào thế nào. Tính tới nay chưa có một ai trong số họ đi được chính con đường tu luyện. Trốn trong nhà một thời gian lâu, căn bản là không ra khỏi cửa, càng không cần nói tới phối hợp các việc trong hạng mục cứu người.

Chỉ có vài đệ tử Đại Pháp dĩ Pháp vi Sư, làm các hạng mục theo phương hướng chính của Minh Huệ Net, học Pháp tập thể, hình thành chỉnh thể, không bị can nhiễu, phá hoại từ bất kỳ ai. Phân công, phối hợp trong các hạng mục cứu người, dù là già trẻ gái trai, thì từng người đều có thể một mình phụ trách một phương diện. Làm hạng mục cũng vậy, giảng chân tướng trực tiếp cũng vậy, hàng ngày đều âm thầm làm những việc mà mình nên làm.

Nói ra thì khu vực chúng tôi vẫn còn khá tốt, mặc dù đa số bị can nhiễu, nhưng vẫn có thể kiên định đi cho chính trên con đường tu luyện mà Sư phụ an bài. Có những huyện thị tình hình đã vô cùng nghiêm trọng. Có huyện thị chỉ có vài ba đệ tử Đại Pháp chân tu. Đa số nói gì là “học Pháp luyện công ngộ pháp lý tại cao tầng”, ngay cả việc tố cáo Giang Trạch Dân cũng không tham dự. Còn nhiều học viên Đại Pháp đang ở nhà căn bản là không ra đường hoặc tham gia các hạng mục như tới nông thôn treo biểu ngữ, căng dán, làm biển chân tướng.

Từ tháng 5 năm 2015, thời điểm khởi kiện Giang Trạch Dân tới giờ, những sự tình tà ác bắt giữ đệ tử Đại Pháp vẫn không hề bị gián đoạn, những can nhiễu, phá hoại từ trong nội bộ cực kỳ nghiêm trọng và phức tạp. So với bức hại của tà đảng thì còn biến hóa hơn, còn có tính mê hoặc hơn, học viên tại thành phố, thành phố và huyện trực thuộc còn nhiều hơn, kỳ thực can nhiễu phá hoại từ trong nội bộ tại đó cũng đặc biệt nghiêm trọng. Chính Pháp đã tới hồi cuối, những can nhiễu, bức hại từ trong nội bộ chưa hề dừng lại. Hơn nữa hình thức muôn màu muôn vẻ, như ngăn cản đệ tử Đại Pháp làm các hạng mục cứu người, trong tình huống có điện thoại của người thường ở nhà hoặc không chú ý địa điểm hay hoàn cảnh mà công khai đàm luận những ai những ai đang làm việc gì, như thế nào, thế nào.

Vấn đề then chốt là rất nhiều học viên Đại Pháp đã bị kéo xuống, bản thân còn không tự biết. Hơn nữa xét trên một góc độ nào đó còn ngăn cản đệ tử Đại Pháp bước đi cho tốt, cho chính, cho vững vàng trên con đường tu luyện cuối cùng, cho nên đệ tử Đại Pháp chân tu từng thời khắc đều phải giữ đầu óc thanh tỉnh, không được để bất kỳ hình thức tà ngộ nào can nhiễu, phá hoại.

Cuối cùng xin dùng lời của Sư phụ cùng khích lệ các đồng tu:

“Có những việc, mà bản thân chư vị chính là không thể nghĩ tới một cách có lý trí. Đối với việc chư vị cần làm cũng là dùng nhân tâm tranh cãi tới lui, chư vị từ đầu không hề nghĩ rằng chư vị là đệ tử Đại Pháp! Chư vị gánh vác trách nhiệm to lớn nhường nào! Chư vị từ đầu không hề chiểu theo xuất phát điểm chư vị cứu độ chúng sinh mà suy xét vấn đề, toàn dùng nhân tâm để suy nghĩ! Một khi đụng phải vấn đề cụ thể thì nhân tâm bèn nổi lên! Một khi gặp việc cụ thể thì nhân tâm bèn xuất ra! Chư vị nói Đại Pháp đây là chuyện đùa sao? Khi thật sự không thể đối đãi một cách chính xác, thì thật sự có vấn đề. Mà cũng không phải vấn đề nhỏ đâu, sinh mệnh chư vị và sự vĩnh viễn của sinh mệnh chư vị đều sẽ bị cựu thế lực kết thúc.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2016)

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/31/332174.html

Đăng ngày 28-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share