Bài viết của Sha Hui và Zhang Yun, phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 22-08-2016] Các học viên Pháp Luân Công ở Toronto đã thu thập chữ ký thỉnh nguyện qua các tấm bưu thiếp để gửi tới Thủ Tướng Justin Trudeau nhằm kêu gọi ông giúp chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công trong chuyến công du đến Trung Quốc vào tháng 9 sắp tới. Chiến dịch thu thập chữ ký thỉnh nguyện này bắt đầu từ tháng trước, và đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng.

421776ed1fa9ce762c4edac77b2614a1.jpgCác học viên Pháp Luân Công thu thập chữ ký tại ngã tư lớn đông đúc giữa đại lộ Yonge và đại lộ Eglinton.

b1aa88d6a44af9e6e8fb60f97e91a514.jpg

8b672197acc9cf6f4f43205ca6f80bd9.jpg

Thu thập chữ ký ở trung tâm thành phố Toronto

640ef33bfad85428c6dcb5a5e0d5d2d8.jpg

56c0905a543a11333ed4438338220394.jpg

Pháp Luân Công dựng một “Vạn Lý Trường Thành Chân tướng” bằng các biểu ngữ tại Markham ở Toronto.

27ac6659342813050170028dfc371103.jpgÔng Paul, một cư dân Markha khuyến khích các học viên Pháp Luân Công tổ chức nhiều hoạt động hơn nữa để nâng cao nhận thức về tội ác thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc.

Paul, một cư dân Markham, dành thời gian lâu để tìm hiểu thông tin từ các học viên. Anh nói với một học viên: “Những gì các bạn đang làm thật vĩ đại. Nếu các bạn có thể nâng cao nhận thức bằng nhiều hình thức khác, các bạn sẽ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn nữa.” Ông đã đề xuất với các học viên hãy tham gia vào các hoạt động của cộng đồng và hoạt động đảng phái của các nghị sỹ. Ông cho biết: “Một người bạn của tôi đã bảo tôi rằng nếu tôi nhìn thấy những người mặc áo vàng trên phố, thì tôi có thể tìm hiểu được rất nhiều điều mà tôi không biết qua họ. Giờ thì tôi đã hiểu anh ấy đang nói về các bạn!”

5c9a7bd09d8d33fb2144252e4e6c33b4.jpg

Ông Sunderani, một doanh nhân và là bố của một học viên Pháp Luân Công

Ông Sunderani, một doanh nhân ở địa phương, đã ký một tấm bưu thiếp và nói với một học viên: “Tôi hết sức bàng hoàng khi nghe về nạn thu hoạch nội tạng. Tôi nhận ra rằng mình phải đối mặt với nó và giúp ngăn chặn nó bằng cách ký tên thỉnh nguyện vào một tấm bưu thiếp.”

613b448e87512efb52c4f485e2505812.jpg

Sinh viên Đại học có tên Jonathan Siu ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Jonathan Siu, sinh viên Đại học Queen, nói với một học viên: “Tôi ủng hộ hoạt động của các bạn nhằm chấm dứt tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng và cuộc đàn áp!”

2f731888ab0b1677bef47a5d8cdc3807.jpg

Ông Mawani ký vào một tấm bưu thiếp gửi tới Thủ Tướng Trudeau

Ông Mawani làm việc cho một tổ chức từ thiện, mau chóng ký một tấm bưu thiếp khi vừa nghe nói đến tội ác thu hoạch tạng. Ông nói: “Tất cả mọi người đều bình đẳng. Việc bức hại một nhóm người nào chỉ vì đức tin của họ là điều sai trái, đặc biệt lại là những người tin vào Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng ta phải giúp những người tốt này chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng kiếm lời này.”

Anh Fasil Hassan đã viết một thông điệp vào một tấm bưu thiếp để đề nghị Thủ tướng giúp ngăn chặn nạn thu hoạch nội tạng. Khi bạn gái của anh đến, anh đã nói với cô ấy về điều đó. Cô cũng đã ký tên vào một tấm bưu thiếp. Fasil cũng đã giúp các học viên nói cho khách bộ hành về việc này, và đã lấy một tấm bảng giúp các học viên thu thập chữ ký. Anh đã nhanh chóng thu thập được vài chữ ký. Fasil cũng gọi cho cha của mình, một nhà lãnh đạo cộng đồng, và người chú đang sống ở Mỹ của anh, bảo họ ủng hộ [cho Pháp Luân Công].

Trước khi rời đi, Fasil đã lấy một vài tấm bưu thiếp còn trống và nói với các học viên rằng: “Đừng lo, tôi sẽ bảo gia đình và các bạn của tôi ký tên. Tôi muốn nói cho tất cả mọi người trong cộng đồng biết về cuộc bức hại, và xin chữ ký của tất cả mọi người vào các tấm bưu thiếp này.”

Ông Erik cùng những người bạn của anh đã ký tên vào các tấm bưu thiếp sau khi nghe một học viên Pháp Luân Công giới thiệu. Ông Erik nói: “Nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công thật là tuyệt vời! Tôi thực sự hy vọng mọi người sẽ hiểu và chiểu theo các nguyên lý này. Cộng đồng của chúng ta, thế giới chúng ta và cả vũ trụ này đều nên tiếp thu. Đây là lý do vì sao tôi muốn nói cho ngài Thủ Tướng Trudeau… Khi tôi cầm tấm bưu thiếp trên tay, tôi đã nghe thấy Đức Chúa của mình nói: “Hãy ký đi.” Thế là tôi ký. Hoạt động của các bạn đã phát huy tác dụng! Bởi tôi đã nói cho cả vũ trụ này biết lúc tôi ký tên.” Anh rất hứng khởi nhận một tờ rơi giới thiệu về Pháp Luân Công, và tập theo những động tác của các bài công pháp.

Ông Zhou, một người Canada gốc Hoa, nói với các học viên Pháp Luân Công rằng ông đã từng ký một tấm bưu thiếp rồi, và hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Công. Ông cho biết: “Đã gần 20 năm rồi! Hàng ngày tôi cũng thấy các bạn ở khu phố Tàu. Tôi cũng đã thấy Pháp Luân Công tại Singapore, Nhật Bản, và Malaysia!”


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/22/158372p.html

Đăng ngày 27-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share