[MINH HUỆ 19-08-2016] Gần đây, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mit-tinh trước các Đại sứ quán và Lãnh sự quán Trung Quốc nhằm phản đối việc chính quyền Trung Quốc ngăn cản ông Vương Trị Văn, cựu điều phối viên tình nguyện nổi tiếng của Pháp Luân Công, xuất cảnh sang Hoa Kỳ để đoàn tụ với con gái.

Ông Vương từng là một trong những điều phối viên chính của Hiệp Hội Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc (Pháp Luân Đại Pháp hay còn gọi là Pháp Luân Công). Ông bị bắt ở Bắc Kinh vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 khi cựu lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) Giang Trạch Dân ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công.

Ông Vương bị cầm tù gần 15 năm, trong thời gian đó, ông bị tra tấn bằng nhiều hình thức khác nhau. Răng ông gãy hết, móng tay ông bị tăm sắc xuyên thấu, bị cấm ngủ bảy ngày liên tiếp, hai tay ông bị còng và phải chịu đựng những chiếc cùm xích nặng hơn 20kg trong khi bị giam biệt lập trong một xà lim chật hẹp.

Gần đây ông Vương đã bị ĐCSTQ ngăn không cho xuất cảnh sang Hoa Kỳ để đoàn tụ cùng gia đình.

Paris

Chiều ngày 17 tháng 8 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mit-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Paris nhằm phản đối chính quyền Trung Quốc can thiệp thô bạo tới quyền xuất cảnh của ông Vương Trị Văn.

3e876c614582af56b7dfa89833a2931e.jpg

Ông Đường Hán Long, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Pháp phát biểu tại buổi mit-tinh

71c1cf7eb8da84ec457ae2941fd5bf1b.jpg

Các học viên biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

d563d019cd7a545a55d123aa9e7fd8a6.jpg

Bà Suzanne Boulier (bên trái), một người qua đường, và con trai nói: việc chính quyền chia rẽ gia đình ông Vương là hành động mang tính thù hận. Bà nói: “Tôi tin cách duy nhất để giúp gia đình ông Vương đoàn tụ là gây áp lực quốc tế đối với Trung Quốc để họ phải xấu hổ về hành vi của mình.”

764ed44100515c36244a3a21bdfa8465.jpg

Bà Matthias Seddik (bên phải) ký tên thỉnh nguyện chấm dứt nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc, và nói: “Người đàn ông này (Vương Trị Văn) đã phải chịu đựng nhiều thống khổ và bị đối xử tàn nhẫn. Ông và con gái ông đã bị ĐCSTQ chia rẽ. Xuất cảnh sang Hoa Kỳ để đoàn tụ với con gái là quyền căn bản của ông.”

88b6a205c2c9934e09e189b4b5c84adb.jpg

Bà Martine Zabner (đứng giữa) bày tỏ ý muốn giúp các học viên Pháp Luân Công trong nỗ lực phản bức hại.

Zurich

Ngày 16 tháng 8 năm 2016, một cuộc kháng nghị ôn hòa diễn ra gần Lãnh sự quán Trung Quốc ở Zurich đã thu hút sự quan tâm của đông đảo khách bộ hành.

776304ca1d0202e12aece179f07745a6.jpg

Học viên Pháp Luân Công phản đối chính quyền Trung Quốc trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Zurich vì đã ngăn cản ông Vương Trị Văn xuất cảnh sang Hoa Kỳ đoàn tụ cùng con gái.

cbcccf553b282aab8df6ad60778ace8d.jpg

d406eeb8d6799cb11f516cfe988448b5.jpg

Học viên Simone hy vọng ông Vương Trị Văn sẽ được cấp lại hộ chiếu để có thể đoàn tụ với con gái mình.

0e107837a5cf7d488f2ed42fbfd450e9.jpg

80cdff32958c990a9d8e6b1960d52981.jpg

Khách bộ hành được biết về tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ

Các học viên còn gửi thư đến các quan chức lãnh sự quán nhằm kêu gọi họ đừng theo lệnh của ĐCSTQ mà bức hại Pháp Luân Công, và hãy yêu cầu chính phủ Trung Quốc cấp lại hộ chiếu cho ông Vương và dỡ bỏ lệnh cấm xuất cảnh đối với ông.

Edinburgh

Ngày 15 tháng 8 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Edinburgh.

07a8ab705167034361336064082a93c8.jpg

Các học viên kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc tại Edinburgh vào ngày 15 tháng 8.

Học viên Christina cho biết bản thân cô cũng từng kinh qua sự lạm dụng quyền lực của chính quyền Trung Quốc. Cụ thể là, cô đã bị từ chối visa sang Trung Quốc vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Christina nói: “Cuộc bức hại phi lý đối với Pháp Luân Công phải chấm dứt ngay lập tức.”

Các học viên Pháp Luân Công cho biết họ sẽ tiếp tục kháng nghị trước lãnh sự quán hàng tuần cho đến khi ông Vương được đoàn tụ với con gái.

Milan

Ngày 17 tháng 8 năm 2016, các học viên ở Ý đã tổ chức kháng nghị ôn hòa trước Lãnh sự quán Trung Quốc.

6480b4e679b302a0acc3e37504b98d6f.jpg

Ông Lan, một học viên Trung Quốc đến từ Bắc Kinh nói: “Trong tâm trí tôi, Vương TrịVăn là một người chính trực và khoan hậu. Ông nguyên là một kỹ sư đường sắt nổi tiếng, và là người có nhiều đóng góp tình nguyện cho cộng đồng.”

“Ông bị giam giữ suốt 15 năm, vậy mà bây giờ ĐCSTQ lại cấm ông đoàn tụ với con gái. ĐCSTQ thật vô nhân đạo và táng tận lương tâm.”

Từng bị tù giam nhiều năm vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, học viên Anna đã may mắn ra hải ngoại thoát khỏi ĐCSTQ. Cô nói đây là một bi kịch nữa do ĐCSTQ gây ra: “Hãy nghĩ xem, ông Vương từng ở tù 15 năm, bây giờ lại bị tước đoạt quyền tự do đi lại và tự do tín ngưỡng, không thể cùng thân nhân đoàn tụ. Ông đã phải chịu biết bao nhiêu thống khổ. ĐCSTQ đang gây ra một bi kịch thực sự.”

Copenhagen

Chiều ngày 17 tháng 8 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mit-tinh trước Đại sứ quán Trung Quốc tại Copenhagen nhằm phản đối việc ĐCSTQ hủy hộ chiếu của ông Vương Trị Văn và ngăn cản ông sang Hoa Kỳ đoàn tụ với con gái.

8903de0a831582adaf0f7bd4a3ad74ad.jpg

e2464827666cafcffdc8cb8107e7d3fe.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp kháng nghị tại Đại sứ quán Trung Quốc tại Copenhagen vào ngày 17 tháng 8

03e3fbfa11b403e83b5242084bb299a7.jpg

Học viên Gisela (bên trái) cầm biểu ngữ mang dòng chữ: “Hãy để ông Vương Trị Văn được đoàn tụ với thân nhân ở Hoa Kỳ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/19/333211.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/21/158362.html

Đăng ngày 22-8-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share