[MINH HUỆ 17-8-2016] Những người tham gia chạy đua đường bộ “City2Surf” thường niên của Sydney không những đã có một ngày giao lưu hữu hảo và thú vị, mà còn có cơ hội biết đến Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo tại Trung Quốc đối với môn tu luyện ôn hòa này. Là một cuộc chạy đua gây quỹ từ thiện lớn nhất thế giới, cuộc chạy đua gây quỹ “City2Surf” đã thu hút 80.000 người tham gia vào chủ nhật tuần trước. Các học viên Pháp Luân Công địa phương đã tổ chức một loạt hoạt động tại điểm kết thúc của chặng đua 14km tại công viên Lyne Park, gồm phần biểu diễn các bài công pháp, phát tài liệu giới thiệu Pháp Luân Công và thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc suốt 17 năm qua.

b7286d80b072cdeb1e1a2096bb03125a.jpg

Biểu diễn các bài công pháp tại điểm cuối của cuộc đua “City2Surf bên Công viên Lyne Park

c55829eb50a965445172ce92cf8a987c.jpg

Những người tham gia chạy đã có dịp đọc các tấm biểu ngữ của các học viên Pháp Luân Công

70ada1941ae1935720da67561a61dcc9.jpg4c0db289a00bbf1452b720ecf280e998.jpgac1eb71626ab339822458248b4a66fcc.jpg

Những người tham gia cuộc chạy đua gây quỹ ký tên thỉnh nguyện ủng hộ cuộc kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công

Nhiều người đã chụp ảnh các học viên Pháp Luân Công biểu diễn các bài công pháp và khuyến khích họ tiếp tục kháng nghị ôn hòa phản đối cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. Khi mọi người biết Chính phủ Trung Quốc thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống, họ rất sốc, đa số họ đã không ngần ngại ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác phản nhân loại này.

Evervest Kathande là một kỹ sư điện, anh đã nghe nói đến tội ác thu hoạch nội tạng qua các kênh tinh tức. Anh cho biết: “Tôi đã không sao tin nổi điều này khi lần đầu tiên nghe về nó. Hoạt động của các bạn ngày hôm nay thật vĩ đại, bởi vì nhiều người hiện vẫn chưa biết về điều này”.

Evervest khuyến khích các học viên tận dụng mọi cơ hội để truyền rộng thông tin này. Anh nói: “Nếu tất cả mọi người trên thế giới có thể làm gì đó tại địa phương mình, không nhất thiế phải là việc gì lớn, nhưng nỗ lực tập thể sẽ tạo ra sức ảnh hưởng lớn”.

Evervest cũng nói: “Chắc chắn tôi sẽ cho bạn bè mình biết những gì tôi biết được ngày hôm nay. Hãy tiếp tục những việc các bạn đang làm. Đừng bỏ cuộc, đừng nản chí nhé.”

Rosalie Kyon đến từ Toongabbie đã gửi những lời tốt đẹp nhất tới các học viên. Cô cho biết: “Trước đây, tôi đã đọc tài liệu giới thiệu về Pháp Luân Công. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Đây là môn tu luyện rất ôn hòa. Thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu có nhiều người tu luyện Pháp Luân Công hơn nữa.”

Elizabeth, một luật sư địa phương, hết sức kinh hoàng trước tội ác thu hoạch nội tạng. Cô nói: “Tôi sẽ làm hết sức mình để chấm dứt tội ác này. Sinh mệnh con người là vô giá.” “Tôi hy vọng tình hình sẽ sớm thay đổi. Đàn áp một nhóm ôn hòa như vậy là điều không thể chấp nhận được.“

Cô Ciaradaly, cũng là một luật sư, đã hiểu rõ về tội ác thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc vì cô đã tham dự một diễn đàn về vấn đề này tại nhà Quốc hội New South Wales năm ngoái.

Cô nói: “Tôi thực sự sốc khi lần đầu tiên biết về điều này. Tôi muốn ký tên thỉnh nguyện vì tôi ủng hộ các bạn”. “Chúng ta thật may mắn vì điều đó không xảy ra ở đây. Nhưng một tội ác như vậy không được xảy ra ở bất cứ đâu”.

Ciaradaly tin rằng Chính phủ Úc có thể sẽ có hành động về mặt pháp lý và cụ thể nhằm giúp chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng tại Trung Quốc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/17/333104.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/18/158311.html

Đăng ngày 24-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share