[MINH HUỆ 20-8-2016] Học viên Pháp Luân Công ở Gothenburg và các thành phố lân cận đã tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Gothenburg để mít-tinh ôn hòa vào chiều thứ Sáu, ngày 12 tháng 8 vừa qua.

Buổi mít-tinh thu hút đông đảo sự quan tâm của công chúng về tình huống của học viên Pháp Luân Công, ông Vương Trị Văn, người đã bị cầm tù phi pháp và bức hại ở Trung Quốc trong suốt hơn 15 năm qua. Ông Vương gần đây đã bị ngăn cản rời Trung Quốc để đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ.

588f585f19bf0bbfdc5aff608ee75be8.jpg

Học viên Pháp Luân Công ở Gothenburg và các thành phố lân cận mít-tinh ôn hòa ở trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Gothenburg hôm 12 tháng 8

Nhiều học viên tham dự buổi mít-tinh hôm thứ Sáu đã từng gặp ông Vương Trị Văn ở Trung Quốc trước khi cuộc bức hại xảy ra. Trong số họ có ông Anders, sinh sống ở Gothenburg, nói rằng việc hối thúc chính quyền Trung Quốc để ông Vương rời Trung Quốc đoàn tụ với gia đình là hết sức trọng yếu.

Chính quyền Trung Quốc ngăn cản ông Vương, một cư dân Bắc Kinh, rời Trung Quốc bằng cách hủy hộ chiếu của ông. Ông đã bị cầm tù 15 năm và bị ngược đãi nghiêm trọng, bao gồm cả bị tra tấn.

Ông Anders nói rằng ông từng đến Trung Quốc ba lần trước khi cuộc bức hại khai màn để gặp mặt và cùng học Pháp luyện công với các học viên ở đó. Ông nói rằng ông và ông Vương, cựu điều phối viên tình nguyện của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp, thường gặp gỡ nhau. Ông Anders nói rằng ông Vương Trị Văn chịu nhiều thống khổ kể từ khi cuộc bức hại xảy ra năm 1999. Ông không hề phạm bất kỳ tội gì và không bao lâu sau khi cuộc bức hại khai màn, ông đã bị đưa ra xét xử một cách hình thức và công khai phát sóng trên truyền hình.

Ông Anders nói: “Thật đáng buồn khi cuộc bức hại vẫn còn đang tiếp diễn ở Trung Quốc sau bao nhiêu năm qua.” Khi được hỏi rằng ông sẽ nói gì với Tổng Lãnh sự Trung Quốc và các nhân viên làm việc trong Lãnh sự quán, ông nói: “Tôi muốn nói với họ rằng đừng nghe theo những lời tuyên truyền và dối trá của chính quyền Trung Quốc về Pháp Luân Công. Họ nên dùng lương tri của mình mà liễu giải rằng các học viên Pháp Luân Công là hoàn toàn ôn hòa và chỉ muốn được tự do tu luyện ở Trung Quốc.

Ông Anders nói rằng chính phủ Trung Quốc nên cấp hộ chiếu mới cho ông Vương và để cho ông được đoàn tụ với con gái ở Hoa Kỳ.

e2c5df0070b97e4170035a17c52b6058.jpg

Ông Anders (bên trái) nói rằng họ kháng nghị bởi chính quyền Trung Quốc ngăn cản ông Vương Trị Văn, một học viên Pháp Luân Công, rời Trung Quốc bằng cách vô hiệu hộ chiếu của ông

Bà Lỗi, một học viên Pháp Luân Công khác tham dự lễ mít-tinh, đã gặp ông Vương năm 1995. Trước khi cuộc bức hại xảy ra, mỗi năm bà đều gặp ông Vương trong những lần về thăm Trung Quốc.

Bà Lỗi cho hay ông Vương Trị Văn là một người rất thiện lương. Bà muốn nói với ông rằng đừng từ bỏ và ông hãy biết rằng nhiều học viên Pháp Luân Công đang ủng hộ ông và luôn mong muốn sớm được gặp lại ông. Thông điệp của bà muốn gửi đến các nhân viên lãnh sự chính là: chính quyền Trung Quốc hãy ngay lập tức chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công do cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động.

0a26f3adc8ba477a9fc04eccc007ea81.jpg

Bà Lỗi (bên phải) đã gặp ông Vương khi bà đến thăm Trung Quốc trước khi cuộc bức hại diễn ra. Bà muốn nhắn nhủ ông rằng hãy kiên định

Ngày hôm đó, học viên Pháp Luân Công đã gửi thư đến Tổng Lãnh sự Trung Quốc, đặc biệt nhấn mạnh đến việc xử lý tình huống của ông Vương Trị Văn.

Trong buổi mít-tinh, nhiều người qua đường bày tỏ sự ủng hộ của họ và hỏi xin nhiều thông tin hơn nữa về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

e36b68ff3b5f8aa192c606f4d50ea7cb.jpg

Học viên Pháp Luân Công ở Gothenburg gửi thư đến Tổng Lãnh sự quán Trung Quốc, nhấn mạnh việc xử lý tình huống của ông Vương Trị Văn


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/20/158341.html

Đăng ngày 23-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share