Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 08-07-2016] Tôi là một cô gái 18 tuổi, nhập cư vào Úc năm 2011 cùng với gia đình. Trước khi ra nước ngoài, tôi dưỡng thành rất nhiều thói quen xấu như hút thuốc, uống rượu và kết bạn với đám lêu lổng.

Kết quả là, tôi đã gặp nhiều vấn đề về sức khỏe. Sức khỏe của tôi trở nên tồi tệ, và tôi bắt đầu hỏi bố mẹ rằng mình cần phải làm gì để có thể bớt đi đau khổ.

Mẹ tôi nhiều lần khuyên tôi nên tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và đọc sách Chuyển Pháp Luân. Cha tôi, vì không phải là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, chỉ có thể an ủi tôi từ quan điểm của một người thường.

Bây giờ tôi muốn chia sẻ một số trải nghiệm trong quá trình tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của mình kể từ tháng 6 năm nay.

“Tôi đã cao lớn hơn”

Trong nhiều năm, tôi nghiện rất nặng những trò chơi trên máy tính. Có thời gian tôi đã chơi gần như liên tục suốt cả ngày lẫn đêm. Vì thế cột sống của tôi bị cong bất thường, tôi bị đau lưng mãn tính. Vùng da xung quanh thắt lưng của tôi trở nên thâm đen.

Tuy nhiên, ngay sau khi tôi bắt đầu học Pháp và luyện công, Sư phụ từ bi đã tịnh hóa thân thể, chữa lành bệnh cho tôi, và thậm chí đã giúp tôi cao hơn. Nhìn bề ngoài, bây giờ trông tôi trẻ hơn tuổi so với bạn học cùng lớp của mình.

Trước khi bắt đầu tu luyện, tôi luôn cảm thấy lờ đờ, cho dù tôi có ngủ bao nhiêu giờ đi chăng nữa. Sức chịu đựng của tôi giờ đây đã tăng lên đáng kể, và ngủ bảy tiếng là quá đủ. Ngoài việc không còn chơi điện tử, tôi cũng bỏ hút thuốc và uống rượu.

Sau khi trực tiếp trải nghiệm hậu quả của những thú vui cá nhân này, bây giờ tôi cố gắng khuyên bạn bè của mình bỏ thuốc lá và uống rượu. Tôi cũng khích lệ họ ít lui tới những quán điện tử.

Những ngón tay đã linh hoạt trở lại

Ban đầu, trong khi phát chính niệm, những ngón tay của tôi đã kêu lách tách và cảm thấy rất cứng khi ở thế hoa sen. Tôi nhận ra rằng nhiều năm chơi điện tử trên máy tính là nguyên nhân dẫn đến biểu hiện nghiệp lực này.

Thời gian qua đi, khi tôi tiếp tục tu luyện, những ngón tay của tôi dần dần hồi phục chức năng vận động bình thường.

Tịnh hóa thân thể và loại bỏ nghiệp lực

Ngay sau khi bắt đầu tu luyện, đầu tiên tôi đã trải qua giai đoạn tiêu nghiệp. Một ngày sau khi ăn trưa ở trường, dạ dày của tôi bắt đầu bị đau.

Các triệu chứng nhẹ bình thường sẽ biến mất trong vòng một ngày, nhưng chứng đau dạ dày của tôi bất ngờ kéo dài thêm vài ngày, và tôi thường xuyên phải đi vệ sinh vào nửa đêm.

Tôi đã nhận ra rằng Sư phụ đang tịnh hóa thân thể và loại bỏ nghiệp lực cho mình.

Khổ nạn này xảy ra ngay trong lúc tôi đang thi, và sự khích lệ của mẹ tôi trong thời gian khó khăn này đã giúp tôi duy trì chính niệm và tín Sư tín Pháp.

Tôi đã phục hồi trong vòng bốn ngày, sau đó tôi có khả năng chịu đựng tốt hơn và tâm tính đã được đề cao.

Giảng chân tướng cho các bạn cùng lớp về Pháp Luân Đại Pháp

Ngay sau khi hồi phục, tôi quyết định giảng chân tướng cho các bạn cùng lớp về Pháp Luân Đại Pháp. Đây là một quyết định khó khăn, vì tôi đã vô cùng sợ hãi khi nói với mọi người rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Nỗ lực đầu tiên của tôi là vào một buổi sáng ngay trước khi bắt đầu kỳ thi. Tôi tình cờ gặp hai bạn, tôi đã quyết tâm vượt qua nỗi sợ hãi của mình mà giảng chân tướng về môn tu luyện.

Tôi đã mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách hỏi xem họ có niềm tin vào tôn giáo nào đó hay không, và sau đó nói với họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngay sau khi những lời này thốt ra, tôi cảm thấy một vật nặng từ bên trong ngực của tôi biến mất, trong tôi đọng lại một cảm giác nhẹ nhÕm và hạnh phúc.

Tôi cảm tạ Sư phụ đã loại bỏ chủng nghiệp lực này, và bắt đầu giảng chân tướng cho các bạn cùng lớp về thông lệ mổ cướp nội tạng từ các học viên còn sống của Đảng Cộng sản Trung Quốc, và sự thật đằng sau vụ tự thiêu dàn dựng trên quảng trường Thiên An Môn. Tôi cũng cung cấp cho họ đường link tới các trang web có đăng Cửu Bình, và đề nghị họ về nhà đọc.

Một người bạn cùng lớp đã bỏ lỡ kỳ thi này do bị viêm loét dạ dày, và khi chúng tôi gặp nhau vào ngày hôm sau, tôi đề nghị cô ấy gọi điện cho tôi nếu cô cần giúp đỡ. Cô ấy đã làm như vậy, và tôi đã có cơ hội để nói chuyện với cô ấy về trải nghiệm khỏi bệnh thần kỳ nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi. Trong thời gian nghỉ giải lao của chúng tôi vào ngày hôm sau, cô ấy đến và hỏi tôi rất nhiều câu hỏi về tu luyện.

Tôi tình cờ gặp một bạn học khác trong khi chúng tôi đang ôn thi, và tôi đã có cơ hội giảng chân tướng cho anh ấy về Pháp Luân Đại Pháp. Người bạn cùng lớp này đã bày tỏ sự quan tâm và muốn tìm hiểu thêm, đã hỏi tôi rất nhiều câu hỏi, tôi đã trả lời từng câu một cách chi tiết.

Nghiệp tư tưởng yếu đi

Hậu quả của việc nghiện trò chơi điện tử trên máy tính, phương tiện truyền thông, phim ảnh, và các chương trình truyền hình, đã dưỡng thành một loạt nghiệp tư tưởng trong tôi rất nghiêm trọng. Tôi chỉ nhận thức ra vấn đề này sau khi khắc chế cơn nghiện của mình thông qua tu luyện.

Những quan niệm người thường cố hữu đã có một ảnh hưởng rất đáng sợ đến ý niệm và hành động hàng ngày của tôi. Nhận thức kinh hoàng này đã củng cố thêm quyết tâm tiếp tục tu luyện, để có thể loại bỏ những quan niệm ngoại lai và nghiệp tư tưởng này.

Theo lời khuyên của một học viên lớn tuổi, tôi bắt đầu phát chính niệm thường xuyên hơn. Nghiệp tư tưởng của tôi đã yếu đi sau khi tôi học thuộc phần “Chủ ý thức phải mạnh” trong Chuyển Pháp Luân.


Bản tiếng Anh : https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/31/158045.html

Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/8/330977.html

Đăng ngày 22-8-2015; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share