Bài viết của học viên Pháp Luân Công tại Brazil

[MINH HUỆ 19-8-2016] Mùa hè năm nay, ngoài việc thưởng thức những cuộc tranh tài tại Olympics, người hâm mộ thể thao và du khách còn có thể gặp các học viên Pháp Luân Công ở Rio và các thành phố khác của Brazil. Đoàn Pháp Luân Công đã tổ chức nhiều hoạt động khác nhau để nâng cao nhận thức và thu thập chữ ký thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2016-8-18-minghui-falun-gong-brazil_01--ss.jpg

Tái hiện cảnh tra tấn mà các học viên Pháp Luân Công phải đối mặt ở các cơ sở giam giữ của Trung Quốc

2016-8-18-minghui-falun-gong-brazil_03--ss.jpg

2016-8-18-minghui-falun-gong-brazil_04--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp

2016-8-18-minghui-falun-gong-brazil_02--ss.jpg

2016-8-18-minghui-falun-gong-brazil_07--ss.jpg

Giảng chân tướng về cuộc bức hại ở Trung Quốc

Tại các điểm du lịch nổi tiếng ở Rio, du khách đến từ khắp nơi trên thế giới đã rất chấn động khi thấy cảnh tái hiện những phương thức tra tấn mà các học viên Pháp Luân Công phải chịu đựng bị giam giữ tại Trung Quốc. Một người Cơ-đốc giáo đã xem cảnh tái hiện tra tấn khá lâu, anh bật khóc, và nói với các học viên rằng: “Điều này khiến tôi nhớ đến Chúa Jesus. Chúc các bạn thành công.”

Học viên Pháp Luân Công cũng tổ chức các hoạt động tương tự ở São Paulo. Họ biểu diễn các bài công pháp ở phía trước Bảo tàng Nghệ thuật São Paulo, phát tài liệu thông tin trên đại lộ Paulista nhộn nhịp, và trưng các tấm biểu ngữ thông tin tới các doanh nhân Trung Quốc ở quận Liberdade về cuộc bức hại.

2016-8-18-minghui-falun-gong-brazil_05--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công cầm biểu ngữ và biển thông tin tại quận Liberdade ở São Paulo, nơi có các thương gia Trung Quốc dựng nghiệp

2016-8-18-minghui-falun-gong-brazil_06--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp phía trước Bảo tàng Nghệ thuật São Paulo

2016-8-18-minghui-falun-gong-brazil_08--ss.jpg

Một cặp vợ chồng người Brazil ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại. “Ai ai cũng cần Chân-Thiện- Nhẫn,” người chồng bày tỏ

2016-8-18-minghui-falun-gong-brazil_09--ss.jpg

Một phụ nữ Brazil cũng rất vui mừng khi được biết đến Pháp Luân Công. Cô chăm chú xem các bài công pháp hồi lâu, và nói với các học viên: “Đây là điều bấy lâu nay tôi hằng tìm kiếm. Nội tâm an lạc là rất quý giá. Tôi rất muốn như vậy. Tôi nhất định sẽ đến điểm luyện công của các bạn,” cô nói trước khi ký tên thỉnh nguyện.

Anh Edson Modesto, một luật sư người Brazil, không hề do dự ký tên thỉnh nguyện. Anh cũng đưa cho các học viên tấm danh thiếp của mình, và bảo họ hãy gọi cho anh nếu cần anh giúp đỡ về mặt pháp lý.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/19/333204.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/20/158342.html

Đăng ngày 22-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share