Bài viết của một học viên ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-7-2016] Tôi 74 tuổi và bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999. Tôi đã trải qua nhiều khổ nạn, nhưng với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã bình an vượt qua tất cả.

Đấu tranh thoát khỏi án tù

Sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, tôi và con gái vẫn duy trì luyện công ở sân chơi địa phương.

Tôi nghĩ: “Pháp Luân Công rất tốt, còn tốt hơn bất kỳ môn thể dục nào khác, và nó không làm ảnh hưởng đến ai. Vì vậy, tại sao tôi không thể tập luyện nó? Nếu ai đó có thể cho tôi một lý do để ngưng tập luyện nó ở nơi công cộng, thì tôi sẽ tập luyện ở nhà.” Vì vậy, tôi đã luyện công tại sân chơi địa phương trong sáu năm.

Nhiều học viên địa phương đã bị bắt giữ vào năm 2006 vì tập luyện Pháp Luân Công nơi công cộng. Hơn mười học viên bị đưa đến các trại lao động cưỡng bức và bốn người đã bị kết án tù.

Tôi cũng đã bị bắt vì tập luyện Pháp Luân Công và mặc dù tôi đã tự biện hộ cho mình tại tòa, chứng minh mình vô tội, nhưng tôi vẫn bị kết án ba năm tù. Sau khi bị kết án, tôi kháng án lên tòa cấp cao hơn.

Tôi không nghĩ rằng mình có tội, và tiếp tục làm những gì một học viên Pháp Luân Công phải làm.

Với lý do rằng tôi đã không viết bản cam kết từ bỏ Pháp Luân Công, đơn vị công tác của tôi đã giữ sổ lương hưu của tôi và chỉ trả cho tôi 750 nhân dân tệ mỗi tháng. Tôi nghĩ đó là sự bức hại tài chính của cựu thế lực và tôi phải phủ nhận nó. Tôi quyết định nói chuyện với vị bí thư thành ủy, cũng như thị trưởng thành phố.

Cuộc chiến Chính Tà

Khoảng 50 quan chức chính quyền đã ngồi trong phòng, kể cả người đứng đầu Phòng 610 và các Đảng viên khác. Thông thường, chỉ có ba hoặc bốn người trong phòng.

Tôi không thấy sợ và đến ngồi đối diện với thị trưởng thành phố. Tôi hỏi ông tại sao lương hưu của mình lại bị Phòng giáo dục giữ. Người đứng đầu Viện kiểm sát nói rằng Pháp Luân Công là tà giáo. Tôi yêu cầu ông ta chỉ cho tôi xem luật nào nói như vậy. Ông ta không nói được gì.

Thị trưởng thành phố nói ông không thích nguyên lý “Chân, Thiện, Nhẫn” mà tôi đề cập trong báo cáo của mình. Tôi hỏi thị trưởng xem chữ nào trong ba chữ là không tốt? Tất cả những người khác đều nói rằng ba chữ đó đều tốt.

Nhân viên Phòng 610 nhận xét về việc các học viên Đại Pháp đã nói rằng ĐCSTQ sẽ bị Trời diệt, và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó, đó là đối lập với ĐCSTQ. Tôi nói chúng tôi chỉ đơn giản là khuyên mọi người thoái Đảng để được an toàn.

Thị trưởng thành phố cuối cùng cũng nói rằng họ sẽ trả lại lương hưu cho tôi. Tôi đã nhận được đầy đủ tiền lương của mình và phần bị giữ trong hơn hai năm qua, lên tới hơn 40.000 nhân dân tệ.

Một số quan chức chính quyền đến thăm tôi và tôi đã nói chuyện với họ về Pháp Luân Công. Kết quả là, tôi đã nhận được sự ủng hộ của họ.

Sư phụ đã giảng:

“Đệ tử chính niệm túc

Sư hữu hồi thiên lực“ (Sư Đồ Ân, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

“Đệ tử chính niệm mà đầy đủ

Thì Sư phụ sẽ đủ sức đưa trở về trời”

Quan chức chính quyền ghi nhớ lời của các học viên

Vào ngày mà tôi nói chuyện với thị trưởng và các quan chức chính quyền, tôi đã chuẩn bị rất nhiều biểu ngữ Đại Pháp có miếng dán phía sau để treo trong thị trấn của mình. Tôi và con gái đã phát chính niệm lúc 12 giờ đêm và sau đó đi treo biểu ngữ dọc bốn phố chính trong thị trấn. Có rất nhiều máy camera trên phố, nhưng chúng tôi đã không bị camera nào ghi hình lại.

Khoảng ba tuần sau đó, trưởng đồn cảnh sát, bí thư quận ủy, và 20 người nữa đã đến nhà tôi. Họ lục soát và tìm thấy một trong những áp phích tương tự tại nhà và cố gắng bắt con gái tôi xé rách nó.

Con gái tôi đã nói với họ rằng tốt hơn họ không nên làm điều đó nếu không sẽ gặp quả báo. Cháu cũng không cho phép họ tịch thu bức ảnh Sư phụ đang treo trên tường, và từ chối đi đến đồn cảnh sát. Họ đã bắt tôi đến đồn cảnh sát để thay thế.

Vị bí thư quận ủy hỏi tôi nhận các biểu ngữ từ đâu. Tôi nói với họ rằng tốt hơn hết là tôi không nói cho họ biết, vì tôi không muốn họ làm việc xấu.

Sư phụ đã giảng cho chúng ta:

“Nếu thật sự có thể khi khó nạn trước mặt mà niệm đầu rất chính, khi bức hại tà ác ở trước mặt, khi can nhiễu ở trước mặt, chư vị nói một câu [với] chính niệm kiên định liền có thể khiến tà ác lập tức giải thể, (vỗ tay) liền có thể khiến những ai bị tà ác lợi dụng phải cúi đầu đào tẩu, liền khiến bức hại mà tà ác nhắm vào chư vị [phải tan đi như] khói tiêu mây tản, liền khiến can nhiễu mà tà ác nhắm vào chư vị tiêu mất không còn tung tích.”(Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Miền tây Mỹ quốc [2005])

Tác động của việc kiện Giang Trạch Dân

Tháng 6 năm 2015, tôi đã gửi đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài của ĐCSTQ, đến Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Toà án Nhân dân Tối cao, và các văn phòng chính phủ trung ương khác. Hai ngày sau, tôi được xác nhận rằng họ đã nhận được đơn của mình.

Đầu tháng 7 năm 2015, hiệu trưởng hỏi tôi về đơn kiện của tôi. Tôi đã nói với ông rằng tôi có quyền kiện Giang Trạch Dân và điều đó không ảnh hưởng gì đến trường.

Bí thư Đảng ủy trường nói với tôi rằng ông đã phải đi họp để báo cáo về tôi mỗi ngày, do đó, ông không có thời gian và không thể làm việc của mình. Tôi nói với ông ấy lần sau tôi sẽ tham dự các cuộc họp. Sau đó, không ai hỏi ông báo cáo về tôi, và ông không bị gọi tham dự bất kỳ cuộc họp nào nữa.

Các quan chức chính quyền cũng như đội trưởng đội An ninh Nội địa cũng đã đến nói chuyện với tôi. Họ yêu cầu tôi ký tên vào một văn bản nói Pháp Luân Công là tà giáo, và liên tục nói rằng tôi đã sai khi nộp đơn kiện Giang Trạch Dân.

Tôi nói với họ Pháp Luân Công là một môn tu luyện Phật gia và những gì tôi đã viết trong đơn kiện Giang Trạch Dân là sự thật.

Cảnh sát đã sửa biên bản theo những gì tôi nói. Đội trưởng và nhóm của ông ta đã rời đi mà không buộc tôi phải ký tên.

Qua hơn chục năm tu luyện của mình, tôi nhận thức sâu sắc rằng sự an toàn của bản thân bắt nguồn từ Pháp. Chỉ khi chúng ta có niềm tin kiên định vào Sư phụ, tin tưởng vào Pháp, và luôn luôn hướng nội, Sư phụ sẽ luôn bên cạnh và giúp chúng ta vượt qua từng khổ nạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/5/330484.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/29/158014.html

Đăng ngày 21-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share