Bài viết của phóng viên Minh Huệ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-7-2016] Một thẩm phán tỉnh Tứ Xuyên mới đây đã ngăn cản luật sư đại diện cho bà Lương Văn Đức, một học viên Pháp Luân Công, được sử dụng máy tính của mình trong suốt phiên xét xử bà Lương khiến luật sư không thể bào chữa cho thân chủ của mình. Phiên xét xử diễn ra trong một phòng chờ xét xử tại Trại tạm giam Nạp Khê vào ngày 11 tháng 7 năm 2016. Khi luật sư tới, chấp hành viên đã nói rằng ông không được phép mang theo túi của mình vào phòng xét xử.

Luật sư đã trao đổi với nữ thẩm phán Mai Ích qua tin nhắn, nói rằng việc bà cấm ông sử dụng máy tính tại tòa là vi phạm pháp luật. Thẩm phán vẫn làm ngơ và nhắc lại quyết định của mình, phớt lờ lời giải thích của luật sư rằng máy tính có chứa các tài liệu có liên quan đến vụ án cũng như các tài liệu khác mà luật sư đã chuẩn bị cho phiên xét xử.

Cuối cùng luật sư đã bị chặn lại ở bên ngoài phòng xét xử. Thẩm phán tiếp tục tiến hành phiên xét xử “kín” mà không ai được phép vào trong. Không có bản án nào được công bố.

Bên ngoài phòng xét xử, cảnh sát đã lập một rào chắn dài khoảng 500 mét từ trại tạm giam. Xe cảnh sát đỗ phía trước lối vào và hàng chục cảnh sát tuần tra trên đường. Trưởng Phòng 610 của khu Giang Dương và Nạp Khê là những người chỉ đạo cuộc bức hại cũng có mặt.

Hàng chục người bao gồm các thành viên gia đình bà Lương phải ở bên ngoài phòng chờ xét xử và không được phép tham dự phiên xét xử. Nhiều người trong số họ đều đã ở tuổi 70 hoặc 80. Cảnh sát đã xô họ ra và bảo họ về nhà.

Bà Lương Văn Đức 61 tuổi bị bắt ngày 25 tháng 12 năm 2015 và bị giam giữ tại trại tạm giam Nạp Khê kể từ đó.

Luật sư của bà đã vào gặp bà ngày 22 tháng 6 nhưng trại tạm giam không cho phép ông được nói chuyện với bà Lương qua điện thoại kết nối. Một tấm kính chắn đã ngăn cách họ, và luật sư không thể nghe được bà Lương nói gì trong suốt cuộc gặp.

Liên tục bị bức hại

Bà Lương bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công năm 1997. Kể từ khi cựu độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc, Giang Trạch Dân, phát động bức hại Pháp Luân Công năm 1999, bà Lương đã liên tục bị bức hại vì từ chối từ bỏ đức tin của mình vào pháp môn tu luyện, thậm chí bà đã phải đối ặt với áp lực nặng nề từ phía chính quyền.

Bà đã bị sa thải và bị kết án 4,5 năm tù, hai lần phải vào trại lao động cưỡng bức và năm lần phải vào trung tâm tẩy não. Bà đã bị bỏ đói, bị đánh đập tàn bạo và không ngừng bị tẩy não.

Cảnh sát đã năm lần tiến hành lục soát nhà bà và bà phải gánh chịu tổn thất tài chính lên đến hơn 100.000 nhân dân tệ.

Hiện tại bà có khả năng sẽ phải đối mặt với một án tù khác vì từ chối từ bỏ đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/18/331527.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/17/158299.html

Đăng ngày 20-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share