Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Bắc Mỹ

[MINH HUỆ 15-8-2016] Khi hay tin ông Vương Trị Văn, nguyên là một điều phối viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp trước kia, đã bị cấm xuất cảnh khỏi Trung Quốc để đoàn tụ với gia đình, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức mít-tinh ở Vancouver, Los Angeles, và St. Louis, kêu gọi chính phủ Trung Quốc quan tâm giải quyết sự việc này.

Ông Vương, 67 tuổi, bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 7 năm 1999–ngày chính quyền cộng sản Trung Quốc phát động bức hại Pháp Luân Công. Sau 15 năm bị cầm tù, cuối cùng ông cũng đã được trả tự hồi tháng 10 năm 2014.

Con gái ông, cô Danielle Vương (Vương Hiểu Đan) cùng chồng đã đến Trung Quốc để giúp ông Vương xin visa đến Hoa Kỳ. Ông Vương đã bị nhân viên hải quan chặn lại hôm 6 tháng 8 năm 2016, đồng thời hủy hộ chiếu của ông mà không giải thích lý do.

“Ông ấy là một người rất tốt bụng”

Khi các học viên tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc hôm 12 tháng 8 ở Vancouver, bà Trương Tô, phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp địa phương, nói rằng bà hy vọng chính phủ Trung Quốc sẽ sớm cấp lại hộ chiếu cho ông Vương để ông có thể đoàn tụ với gia đình.

Từng biết ông Vương từ năm 1998, bà Trương nói rằng bà cùng nhiều học viên khác ở Thiên Tân đã đến nhà ông Vương để giao lưu chia sẻ thể hội tu luyện trước khi cuộc bức hại khai màn. “Ông ấy giúp chúng tôi rất nhiều, giúp chúng tôi nhanh chóng đề cao trong tu luyện, đặc biệt là liễu giải về việc chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.”

Bà Trương nhấn mạnh: “Ông ấy rất tốt bụng và ông nên được tự do.”

2016-8-14-vancouver_01--ss.jpg

2016-8-14-vancouver_02--ss.jpg

Mít-tinh ở Vancouverr hôm 12 tháng 8, hối thúc chính phủ Trung Quốc cấp lại hộ chiếu cho ông Vương

Anh Deninis Watson, một blogger nối tiếng, đã đến ủng hộ các học viên. Thấy máy quay an ninh ở Lãnh sự quán Trung Quốc, Watson đã nói rằng anh biết là Đảng Cộng sản dùng truyền thông của nó để triệt để phỉ báng Pháp Luân Công. “Không sớm thì muộn người ta cũng đều biết sự thật, bởi không ai có thể nói dối mãi được.”

Cả Đài Phát thanh Roundhouse 98.3 FM và kênh truyền thông Rebel ở Vancouver đều đưa tin về sự kiện này.

Một trường hợp điển hình

Học viên Pháp Luân Công ở Los Angeles cũng tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào hôm 12 tháng 8 để kháng nghị cho tình huống của ông Vương. Ông Ngô Anh Niên, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Los Angeles đồng thời là giáo sư của UCLA, nói rằng những gì mà ông Vương đã trải qua là hình ảnh thu nhỏ của cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên Pháp Luân Công vô tội đang phải gánh chịu trong suốt 17 năm qua.

Trong phiên điều trần của Quốc hội vào ngày 5 tháng 12 năm 2013, ông Christopher Smith, thành viên cấp cao của Ủy ban Ngoại giao Hạ viện Hoa Kỳ và chủ tịch tiểu ban về nhân quyền toàn cầu của hạ viện, đã nhấn mạnh đến trường hợp của ông Vương và kêu gọi trả tự do cho ông đồng thời cho phép ông xuất cảnh đến Hoa Kỳ.

2016-8-14-los_angeles-111348-0--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công tập trung trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Los Angeles hôm 12 tháng 8

Anh Arthur, một nhà phát triển phần mềm làm việc ở Los Angeles, đã cùng gia đình tham dự buổi mít-tinh. Anh nói rằng đây là cơ hội tốt để giáo dục đứa con nhỏ 10 tuổi của anh rằng ai ai cũng nên dũng cảm bước ra nói lời chân thật và giúp đỡ người vô tội.

Cuộc bức hại hoàn toàn phi pháp

Học viên Pháp Luân Công tập trung tại Old Courthouse và The Arch, hai trong số các điểm tham quan du lịch nổi tiếng nhất ở St. Louis, Missouri hôm 13 tháng 8 để nâng cao nhận thức về tình huống của ông Vương.

Ông Trương, một trong số các học viên tham gia sự kiện, nói rằng cuộc đàn áp do Giang Trạch Dân phát động này luôn luôn bị che giấu, điển hình như trường hợp của ông Vương. Ông nói rằng cuộc bức hại bản thân nó đã là phạm pháp và rằng nhiều người hơn nữa cần nhận thức được chân tướng cuộc bức hại.

2016-8-14-stlouis-203209-1--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Đại Pháp mít-tinh tại The Arch ở St. Louis, Missouri hôm 13 tháng 8 năm 2016

Nhiều người qua đường rất sốc khi biết đến những thống khổ mà các học viên đang phải gánh chịu ở Trung Quốc chỉ vì tu luyện Pháp Luân Công và đã ký tên thỉnh nguyện để giúp đỡ các học viên. Anh Robert nói rằng thật đáng xấu hổ khi việc giết hại các học viên ở Trung Quốc để lấy tạng của họ tuy đã bị phơi bày ra với thế giới này nhưng nó vẫn còn đang tiếp diễn.

Anh nói: “Đây không chỉ là vấn đề của riêng Trung Quốc, bởi đây là tội ác phản nhân loại và nó ảnh hưởng tới tất cả chúng ta.”

2016-8-14-stlouis-203209-2--ss.jpg

Anh Robert bày tỏ rằng toàn thế giới đều cần phải đứng lên chấm dứt tội ác giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy tạng ở Trung Quốc

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

洛杉矶法轮功学员中领馆前声援王治文(图)

圣路易学员抗议中共阻挠王治文父女团聚(图)


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/15/333001.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/16/158287.html

Đăng ngày 20-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share