Bài viết của Lan Phương, một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-7-2016]

Hai năm trước, công ty tôi quyết định thưởng cuối năm cho mỗi nhân viên 4.000 nhân dân tệ (600 USD). Để có được món tiền thưởng này, chúng tôi phải thu thập các hóa đơn y tế để đổi lấy tiền.

Tôi biết rằng mình phải lựa chọn giữa việc làm giả hoá đơn hoặc từ bỏ món tiền.

Tôi không có bất cứ hoá đơn điều trị y yế nào từ các bác sĩ, bởi vì trong suốt 17 năm qua, tôi rất khoẻ mạnh cả về thể chất và tinh thần nhờ tu luyện Chân- Thiện-Nhẫn. Nếu tôi đi kiếm các đơn thuốc, như vậy là tôi không trung thực. Tôi đã quyết định từ bỏ món tiền thưởng 4.000 nhân dân tệ đó.

Ngay sau khi tôi quyết định như vậy, một khảo nghiệm liền đến với tôi. Một đồng nghiệp gọi điện thoại nói với tôi rằng các hóa đơn mua thuốc từ bất kỳ hiệu thuốc nào cũng có hiệu lực, chứ không nhất thiết phải là hoá đơn điều trị y tế của bác sĩ; cô ấy khuyên tôi đến các hiệu thuốc để mua các hoá đơn đó. Tôi nói với cô ấy là tôi khỏe và không cần bất kỳ hóa đơn thuốc nào.

Nhưng chuyện này vẫn chưa kết thúc. Vài ngày sau, đồng nghiệp đó lại gọi điện cho tôi và nói về một cách khác dễ dàng hơn để có được món tiền kia. Cô ấy đề nghị sẽ “đi gặp bác sĩ“ hộ tôi, nhận hóa đơn và làm giấy tờ cho tôi, sau đó khoản tiền kia sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của tôi.

Cô ấy nói rằng món tiền thưởng là quyền lợi của tôi và cô ấy sẽ làm việc đó hộ tôi để tôi không phải nhúng tay vào. Tôi giải thích cho cô ấy rằng việc đó đi ngược lại với niềm tin của tôi và tôi sẽ không làm việc đó vì tiền.

Cô ấy nói rằng tôi bị điên vì từ bỏ món tiền. Tôi nói với cô ấy rằng: “Đó không phải là thứ mà tôi truy cầu, điều mà tôi truy cầu còn tốt đẹp hơn. Một ngày chị sẽ hiểu và chị sẽ nói với tôi rằng: ‘Những điều mà chị theo đuổi thực sự là tuyệt vời!’”

Cô ấy cười. Tôi cũng cười.

Khi thời hạn đến gần, người đồng nghiệp phụ trách chi trả khoản tiền thưởng đó cũng gọi điện cho tôi và khuyến khích tôi tham gia. Tôi nói với cô ấy rằng tôi khỏe mạnh và không cần khoản tiền thưởng đó.

Năm ngoái, một lần nữa công ty lại cấp tiền thưởng cho cả năm dưới hình thức bồi hoàn y tế. Khi nghe thông báo, tôi cảm thấy nó không liên quan gì tới tôi, và điều đó chỉ lướt qua tâm trí của tôi. Tôi đã dễ dàng từ bỏ số tiền đó.

Tôi đã có thể thản nhiên buông bỏ sự cám dỗ về lợi ích trước mắt. Tại xã hội người thường nơi đạo đức trượt dốc hàng ngày, tôi vẫn kiên trì giữ vững theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi biết rằng bởi vì tôi là một đệ tử Đại Pháp và điều mà tôi mong muốn còn tốt đẹp hơn rất nhiều.

Thực hành Chân-Thiện-Nhẫn, khiến đạo đức đề cao thẳng đến viên mãn, đó mới là điều thực sự tốt đẹp!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/7/330592.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/21/157903.html

Đăng ngày 19-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share