Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Đức

[MINH HUỆ 14-8-2016] “Họ đã phải chịu đựng quá nhiều rồi. Quá thống khổ. Tôi nhất định phải ký tên thỉnh nguyện giúp chấm dứt tội ác mổ cướp tạng này,” một phụ nữ đi ngang qua quầy thông tin của các học viên ở Marienplatz, Munich hôm 13 tháng 8 thốt lên. Đây là lần đầu tiên bà biết đến việc các tù nhân lương tâm, mà phần lớn là học viên Pháp Luân Công, đang bị giết hại theo nhu cầu để lấy tạng buôn bán bất hợp pháp trên quy mô lớn ở Trung Quốc.

Mùa hè năm nay, không chỉ riêng ở Đức, các chiến dịch thỉnh nguyện tương tự cũng được tổ chức ở nhiều thành phố trên khắp thế giới. Hàng nghìn người đã rất sốc khi biết đến tội ác này và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ nỗ lực kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công nhằm chấm dứt bức hại ở Trung Quốc.

2016-8-13-minghui-falun-gong-212044-0--ss.jpg

Quầy thông tin Pháp Luân Công tại Marienplatz ở Munich, Đức hôm 13 tháng 8

2016-8-13-minghui-falun-gong-212044-1--ss.jpg

2016-8-13-minghui-falun-gong-212044-2--ss.jpg

Người dân ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Một bác sỹ đã đề nghị các học viên đưa cho bà một tập tài liệu về mổ cướp tạng và phân phát chúng cho các đồng nghiệp của bà. Bà nói rằng bà đã ký tên thỉnh nguyện, nhưng vẫn muốn ký thêm lần nữa. Bà làm việc tại khoa cấy ghép tạng của một bệnh viện ở Frankfur, và nói rằng bà cùng nhiều đồng nghiệp của bà cũng đã biết đến tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc.

“Không ai trong bệnh viện nơi tôi làm việc muốn đào tạo các bác sỹ Trung Quốc. Chúng tôi lo ngại họ sẽ dùng những kỹ thuật chúng tôi truyền thụ mà áp dụng vào việc giết hại chính đồng bào của họ để kiếm lời,” bà nói.

Một cặp vợ chồng trẻ không do dự ký tên thỉnh nguyện tại một quầy thông tin khác ở trước Nhà thờ lớn Cologne. Họ đã từng xem một bộ phim tài liệu về tội ác mổ cướp tạng cưỡng bức và muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công.

Họ cùng nhiều người khác đã biết rằng Pháp Luân Công là một pháp môn tu luyện Trung Quốc cổ xưa, và giảng dạy nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Các học viên cũng giới thiệu với họ bối cảnh phía sau cuộc bức hại ở Trung Quốc, nguyên nhân dẫn đến vấn nạn mổ cướp tạng khủng khiếp của ngày hôm nay.

2016-8-13-minghui-falun-gong-kolen_01--ss.jpg

Thu thập chữ ký thỉnh nguyện phía trước Nhà thờ lớn Cologne

2016-8-13-minghui-falun-gong-kolen_02--ss.jpg

2016-8-13-minghui-falun-gong-kolen_03--ss.jpg

Công chúng quan ngại khi biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Một cô gái trẻ chăm chú đọc tài liệu tại một quầy thông tin ở phía ngoài Nhà thờ lớn Cologne. Cô rất sốc khi biết đến tội ác mổ cướp tạng, và cô cho rằng thế giới này đang ở giai đoạn bước ngoặt.

Cô thở dài nói: “Người ta cố gắng dùng vật chất để đạt được thỏa mãn về tinh thần nhưng chỉ uống công. Kết quả là, chúng ta có một xã hội mà người ta chỉ vì lợi ích mà làm tổn hại người khác.”

Cô hết sức quan tâm đến pháp môn tu luyện, đồng thời cũng tìm hiểu về nguyên lý của Pháp Luân Công và tính trọng yếu của Chân-Thiện-Nhẫn.

Khi rời đi, cô nói rằng không hề ngẫu nhiên mà hôm nay cô lại gặp các học viên Pháp Luân Công. “Hôm nay thực tình tôi không muốn ra khỏi nhà, nhưng cảm thấy có gì đó thôi thúc tôi di chuyển hơn 60 dặm từ Aachen tới Cologne,” cô nói.

Bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/14/332955.html


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/14/332953.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/15/158272.html

Đăng ngày 18-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share