Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Canada

[MINH HUỆ 13-8-2016] Gần đây chính quyền Trung Quốc bất ngờ hủy hộ chiếu của một học viên Pháp Luân Công khi ông đang chuẩn bị sang Hoa Kỳ cùng con gái và con rể. Pháp Luân Công là một môn tu luyện tinh thần đang bị bức hại ở Trung Quốc trong suốt 17 năm qua.

Ông Vương Trị Văn, 67 tuổi, là kỹ sư đường sắt và là điều phối viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Trung Quốc trước kia. Ông bị bắt giữ vào ngày 20 tháng 7 năm 1999 và bị kết án 16 năm tù giam. Ông được thả vào tháng 9 năm 2014, và bị quản thúc tại nhà kể từ thời điểm đó.

Như đã đưa tin: “Tháng 1 năm 2016, ông Vương bất ngờ được cấp hộ chiếu. Con gái ông, cô Danielle Vương, một công dân Hoa Kỳ, cùng chồng gần đây đã đến Bắc Kinh để giúp ông Vương làm visa. Nhưng nhân viên hải quan Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông đã hủy hộ chiếu và không cho ông xuất cảnh, mà không đưa ra được lý do, vào ngày 6 tháng 8 năm 2016, ngay trước khi họ chuẩn bị rời Trung Quốc.”

Bởi cuộc bức hại mà cô Danielle đã không được gặp cha mình suốt 18 năm qua. Đơn xin nhập tịch cho cha cô trở thành công dân Hoa Kỳ đã được chấp nhận. Cô đã không thể liên lạc với cha mình kể từ khi cô và chồng cô quay trở về Hoa Kỳ.

Trong hai ngày 12 và 13 tháng 8, các học viên Pháp Luân Công cùng những người ủng hộ đã kháng nghị trước Lãnh sự quán và Đại sứ quán Trung Quốc ở Toronto, Ottawa, và Montreal.

Toronto

Sáng ngày 12 tháng 8, những người kháng nghị tập trung phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc tổ chức họp báo và mít-tinh lên án hành vi vi phạm nhân quyền của Bắc Kinh và yêu cầu họ phải tái cấp hộ chiếu cho ông Vương để ông có thể đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ.

2016-8-12-toronto_01--ss.jpg

Ông Joel Chipkar phát biểu trong buổi họp báo và mít-tinh trước Lãnh sự quán ở Toronto hôm 12 tháng 8

2016-8-12-toronto_02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi mít-tinh cho quyền hợp pháp của ông Vương

Ông Joel Chipkar, người phát ngôn của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, phát biểu trong buổi mít-tinh: “ Đáng lẽ ông Vương đã được rời khỏi Trung Quốc vào ngày 8 tháng 8 để đoàn tụ với gia đình mình ở hải ngoại…Ông Vương có hộ chiếu Trung Quốc còn hiệu lực và visa Hoa Kỳ nhưng hộ chiếu của ông lại bị hủy ngay thời điểm ông ở sân bay để đến Hoa Kỳ. Không thể xuất cảnh, ông Vương tiếp tục sống trong mối nguy hiểm của cuộc bức hại.

Ông Chipkar nói: “Chúng tôi kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngay lập tức trả tự do cho ông Vương và tái cấp hộ chiếu cho ông.”

Phát biểu tại cuộc kháng nghị có ông Lưu Chí Xuân, từng sinh sống ở Bắc Kinh và biết ông Vương khá lâu. Ông mô tả ông Vương là một người thiện lương và thật thà. Ông Lưu cho biết: “Ông ấy giúp đỡ rất nhiều người muốn tu luyện Pháp Luân Công, trong đó có cả tôi cũng không ít lần được ông ấy giúp đỡ.”

Ông Lưu nói: “Một người tốt như ông ấy lại bị tra tấn suốt 15 năm và đang bị giám sát kể từ sau khi được thả. Ông ấy đã được cấp hộ chiếu, nhưng nó lại bị hủy ngay khi ông đang dùng nó để xuất cảnh sang Hoa Kỳ. Điều này một lần nữa cho thấy chà đạp nhân quyền là bản chất của chính quyền Trung Quốc.”

2016-8-12-toronto_03--ss.jpg

Anh Beauclerc sống gần Lãnh sự quán Trung Quốc. Anh đã ký tên thỉnh nguyện tại cuộc mít-tinh để ủng hộ nỗ lực của học viên Pháp Luân Công.

Anh Beauclerc đi bộ qua nơi mít-tinh và biết được tình cảnh của ông Vương. Anh nói: “Mười năm qua tôi đã chứng kiến các học viên Pháp Luân Công kiên trì kêu gọi chấm dứt bức hại. Mỗi lần đi ngang qua Lãnh sự quán Trung Quốc, tôi đều cảm thấy rất nặng nề và buồn bã…Tôi hy vọng [Thủ tướng Trudeau] sẽ làm gì đó để giúp Pháp Luân Công.”

2016-8-12-toronto_04--ss.jpg

Bà Trương Quế Trinh phơi bày những việc tà ác của chính quyền Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công

Bà Trương Quế Trinh từng sống ở Bắc Kinh. Vì cuộc bức hại nên đã bị mất việc và buộc phải liên tục thay đổi nơi ở để tránh bị cảnh sát bắt giữ hoặc sách nhiễu. Bà đã tị nạn tới Canada từ vài năm trước. Bà nói rằng sự viêc xảy ra với ông Vương thực sự đã bộc lộ bản tính tà ác của chính quyền Trung Quốc. Tại buổi mít-tinh bà Trương cho hay: “Họ tuyên bố cho phép tự do tín ngưỡng, nhưng thực tế là không hề có tự do thực sự ở Trung Quốc. Họ không ngừng bức hại học viên Pháp Luân Công và nhiều người mà tôi biết ở Bắc Kinh đã bị bức hại tàn khốc.”

Ottawa

Phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Ottawa, học viên Pháp Luân Công địa phương kháng nghị về những gì đang xảy ra ở Trung Quốc. Các học viên đề nghị chính quyền Trung Quốc phải cho phép ông Vương xuất cảnh để đoàn tụ với con gái, đồng thời kêu gọi chính quyền Trung Quốc bắt giữ và truy tố những thủ phạm đã phát động bức hại Pháp Luân Công.

2016-8-12-minghui-falun-gong-ottawa-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Ottawa, yêu cầu chính quyền Trung Quốc cho phép ông Vương xuất cảnh đến thăm con gái ở Mỹ

2016-8-12-minghui-falun-gong-ottawa-02--ss.jpg

Ông Lý Tấn, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada, lên án hành động của Bắc Kinh là xâm phạm quyền công dân của ông Vương

Ông Lý Tấn, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp ở Canada, lên án chính quyền Trung Quốc đã xâm phạm quyền công dân của ông Vương. Ông đề nghị Bắc Kinh hãy ngừng gây khó dễ và ngay lập tức cấp hộ chiếu cho ông Vương, cho phép ông rời Trung Quốc để đoàn tụ với gia đình ở Hoa Kỳ.

“Hơn 15 năm cầm tù không thể khiến ông Vương từ bỏ đức tin của mình. Cộng đồng quốc tế cần phải thấy chính quyền Trung Quốc đã xâm phạm nhân quyền ra sao và vi phạm pháp luật như thế nào khi bức hại các học viên Pháp Luân Công vô tội thiện lương,” ông Lý nói.

Cũng giống như cha con ông Vương, cô Lỗ Hồng Nhạn cũng không được gặp mẹ mình suốt 11 năm kể từ khi cô đến Canada. Hai tháng trước cô hay tin cảnh sát đã bắt giữ mẹ cô, cũng là một học viên Pháp Luân Công, và giam giữ bà trong trại giam.

“Tra tấn rất tàn bạo, cả về thể chất lẫn tinh thần,” cô nói.

Montreal

Các học viên cũng kháng nghị trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Montreal. Họ tập trung phía trước lãnh sự hôm 11 tháng 8 và mít-tinh phản đối những vi phạm nhân quyền gần đây của chính quyền Trung Quốc.

2016-8-12-minghui-falun-gong-montreal-01--ss.jpg

2016-8-12-minghui-falun-gong-montreal-02--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công kháng nghị phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Montreal để lên án chính quyền Trung Quốc xâm phạm quyền công dân của ông Vương

Một trong những người tham gia kháng nghị, ông Ngụy nói rằng không thể chấp nhận được việc chính quyền Trung Quốc hủy hộ chiếu của ông Vương chỉ vì ông là học viên Pháp Luân Công mà không hề đưa ra được lý do nào. Họ yêu cầu chính phủ Trung Quốc ngay lập tức tái cấp hộ chiếu và để ông Vương được đoàn tụ với con gái.

2016-8-12-minghui-falun-gong-montreal-03--ss.jpg

Người qua đường ký tên ủng hộ Pháp Luân Công

Tại buổi mít-tinh, các học viên tiếp tục phơi bày cuộc bức hại tàn bạo. Nhiều người qua đường đã ký tên thỉnh nguyện yêu cầu chính quyền Trung Quốc chấm dứt mổ cướp tạng từ các học viên đang bị giam giữ.

2016-8-12-minghui-falun-gong-montreal-04--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công cầm các biểu ngữ và áp phích tuần hành qua các con phố đông đúc

Các bài viết liên quan bằng tiếng Hán:

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/13/332911.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/8/13/332915.html


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/8/13/332916.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/14/158262.html

Đăng ngày 17-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share