Bài viết của Nhất Ngôn

[MINH HUỆ 20-7-2016] Vào thời điểm này 17 năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch bức hại chưa từng có đối với các học viên Pháp Luân Công, học viên của môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn.

Kể từ đó, vô số người dân đã bị bắt giữ, bị tra tấn hay thậm chí bị giết hại để cướp tạng đơn giản vì họ giữ đức tin của mình. Do những tuyên truyền liên tục của ĐCSTQ về môn tu luyện, nhiều người không tu luyện Pháp Luân Công cũng trở nên thù nghịch với các học viên.

Cuộc bức hại tàn bạo như vậy chưa bao giờ có thể cản trở nỗ lực nâng cao nhận thức về những gì mà ĐCSTQ đã làm đối với người dân của nó, của các học viên Pháp Luân Công.

Sau nhiều năm, nhiều người không tu luyện đã trở nên khâm phục sự can đảm và lòng kiên định của các học viên. Thậm chí một số người đã công khai đăng nghiêm chính thanh minh trên trang web Minh Huệ để triệt để phủ nhận những điều mà họ đã nói về Pháp Luân Công và các học viên trong quá khứ. Họ thề chấm dứt vai trò là kẻ phụ họa trong cuộc bức hại và quyết tâm đứng lên bảo vệ Pháp Luân Công.

Dưới đây là một Nghiêm chính thanh minh được viết bởi một người đàn ông tên là Quách Phượng Phát, có vợ là một người tu luyện Pháp Luân Công.

“Tôi là một người đàn ông 81 tuổi. Vợ tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1996, và bà ấy đã nhanh chóng bỏ hút thuốc và chứng kiến bệnh ho mãn tính của mình biến mất. Điều tôi thích nhất là bà ấy không còn là người vợ có tính khí nóng nảy và hay áp đặt nữa. Tôi không thể báo đáp nổi ân huệ của Pháp Luân Công vì đã ban cho tôi một cuộc hôn nhân vô cùng tốt đẹp.

“Tuy nhiên, cuộc bức hại bắt đầu ba năm sau đó, đã khiến tôi hoảng sợ, bởi tôi không muốn gia đình mình bị dính líu chỉ vì vợ tôi có đức tin. Tôi cố gắng làm mọi việc có thể để ngăn cản vợ tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi thậm chí còn đổ lỗi cho Pháp Luân Công và nhà sáng lập là đã khiến gia đình tôi lâm vào cảnh rắc rối.

“Tuy thế, vợ tôi chưa bao giờ từ bỏ đức tin của mình. Nhiều năm trôi qua, dần dần tôi nhận ra là bà ấy chẳng làm gì sai khi bà ấy thực hành quyền tự do tín ngưỡng hợp hiến. Pháp Luân Công đã dạy bà ấy làm một người vợ tốt. Đáng lẽ tôi không bao giờ nên nói lời xấu về Pháp Luân Công và nhà sáng lập. Bây giờ tôi công khai tuyên bố rằng những gì tôi nói trong quá khứ về môn tu luyện là vô hiệu.

Pháp Luân Đại Pháp Hảo! Chân – Thiện – Nhẫn Hảo!”

Lời tuyên bố của ông Quách làm tôi nhớ đến những người mà vẫn đang bị ĐCSTQ lừa dối hoặc vẫn chưa thể lấy hết cam đảm để nói một lời công bằng cho Pháp Luân Công.

Tôi chân thành hy vọng rằng họ cũng sẽ sớm nhận ra là các học viên Pháp Luân Công đáng lẽ không nên bị bức hại vì có đức tin. Tôi tin rằng cuộc bức hại này sẽ chấm dứt sớm hơn nếu họ ngừng tiếp tay cho nó và đứng lên bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng của đồng bào mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/20-331613.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/8/158172.html

Đăng ngày 16-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share