Nghiêm Chính Thanh Minh

Tôi tên là Sạch Thị Kim Thoa, là học viên Pháp Luân Công tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 16 tháng 7 năm 2016 tôi, con gái và cháu gái tôi chia hai nơi phát báo có bài viết về Pháp Luân Công. Con gái và cháu gái tôi đã bị công an mời về đồn. Khi tôi về đồn làm việc với công an thì họ đã tới nhà tôi lấy báo và rất nhiều sách Đại Pháp. Do còn nhiều chấp trước và nhân tâm nên tôi đã ký cam kết không tuyên truyền, phát tán tài liệu về Pháp Luân Công khi nhà nước chưa cho phép. Và còn làm ảnh hưởng và can nhiễu đến các đồng tu khác. Nay tôi viết Nghiêm Chính Thanh Minhphủ nhận tất cả an bài và can nhiễu của cựu thế lực. Bản cam kết của tôi là hoàn toàn vô giá trị. Tôi sẽ quyết tâm tu luyện tinh tấn hơn và làm tốt 3 việc. Con xin nhận lỗi với Sư phụ là đã để cho họ thu giữ sách Đại Pháp mà chưa lấy về được, xin Sư phụ từ bi tha thứ cho con. Hợp thập.

Thứ năm ngày 21 tháng 7 năm 2016.

Sạch Thị Kim Thoa

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Dương Thanh Thy, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng. Ngày 16 tháng 7 năm 2016 tôi, chị và mẹ tôi chia hai nơi phát báo có bài viết về Pháp Luân Công. Tôi và chị tôi đã bị công an mời về đồn. Do chưa nhận thức được thế nào là sự an bài của cựu thế lực nên tôi đã ký cam kết không tuyên truyền, phát tán tài liệu về Pháp Luân Công khi nhà nước chưa cho phép. Nay tôi viết Nghiêm Chính Thanh Minhphủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực và bản cam kết của tôi là hoàn toàn vô giá trị. Tôi sẽ quyết tâm tu luyện tinh tấn hơn và làm tốt 3 việc của đệ tử Đại Pháp. Hợp thập.

Thứ năm ngày 21 tháng 7 năm 2016.

Dương Thanh Thy

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Tô Thị Lý, là học viên Pháp Luân Công ở thành phố Thái Bình. Ngày 18 tháng 7 năm 2016, công an khu vực đã đến nhà tôi sau khi biết con tôi là học viên Pháp Luân Công. Tôi đã đưa tài liệu giới thiệu về Đại Pháp với tâm nguyện cũng muốn họ biết về huyền năng của Đại Pháp. Nhưng hôm sau họ quay lại lập biên bản thu giữ tài liệu cùng đĩa hướng dẫn luyện công và lập bản cam kết yêu cầu tôi không đi tuyền truyền tài liệu về Đại Pháp. Vì là học viên mới , tu luyện một mình chưa tiếp xúc nhiều với môi trường tu luyện chỉnh thể, ngộ Pháp chưa sâu, chính niệm chưa đầy đủ, còn nhiều chấp trước vào tâm an dật nên trong lúc không thanh tỉnh tôi đã bị thuận theo an bài của cựu thế lực và ký kết thỏa hiệp với tà ác. Nay tôi biết việc mình làm là không đúng đối với một đệ tử Đại Pháp. Tôi viết bản Nghiêm chính thanh minh này để phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực và xóa bỏ mọi thỏa hiệp với tà ác. Thưa Sư phụ, con đã sai. Con xin nguyện đi theo con đường tu luyện chân chính mà Sư phụ đã từ bi an bài và làm thật tốt những gì mà một đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp giai đoạn cuối này cần phải làm. Con xin Sư phụ tiếp tục bảo hộ con. Con sẽ cố gắng tinh tấn hơn nữa.

Nghiêm chính thanh minh

Con kính chào Sư phụ từ bi tôn kính!

Con tên là Dương Thị Kim Thoa, ở Thành phố Điện Biên Phủ – Việt Nam.

Chiều ngày 31 tháng 5 năm 2016, con học Pháp ở phòng tầng hai.. Giật mình kinh ngạc khi thấy ba người (nữ mặc đồng phục công an, hai nam mặc thường phục) đứng nhìn con đọc Chuyển Pháp Luân từ bao giờ không rõ. Sau khi tự giới thiệu là an ninh thành phố và cảnh sát khu vực, họ hỏi về quá trình tu luyện… con nghĩ giảng chân tướng cứu người là trên hết, nên không nói gì về cách họ vào nhà. Trả lời họ… con nói về lợi ích, vẻ đẹp tu luyện Pháp Luân Công. Họ viết bảo: tập tốt cho sức khỏe thì tập ở nhà, nhà nước chưa chấp nhận Pháp Luân Côngnên không được đi tuyên truyền…

Chiều đó luyện công xong, kể với đồng tu, con không tu khẩu, lại hoan hỉ: May! Hôm nay họ bắt quả tang mình đang học Pháp mà không bắt sách là may rồi. Con không nghiêm túc, vì niệm đầu bất hảo bị cựu thế lực dùi vào sơ hở: 9 giờ ngày 2 tháng 6 năm 2016 đang làm vườn, ông bí thư chi bộ phố đến ra hiệu về. Thấy 2 công an đang chờ, gặp làm việc trong sự chứng kiến của bí thư đó… Họ hỏi tài liệu, con quá thật thà: nghĩ chiều kia 3 công an bắt quả tang đang đọc Chuyển Pháp Luân, là đệ tử Đại Pháp thì không nói dối… nếu họ đọc CLP, minh bạch chân tướng sẽ không phạm tội… nên không phủ nhận việc đọc Chuyển Pháp Luânvà đưa ra. Họ lập biên bản làm việc và biên bản tự nguyện giao nộp tài liệu yêu cầu ký. Con nói: tôi không nộp Chuyển Pháp Luân, không ký, chỉ cho mượn đọc, minh bạch chân tướng thì trả lại… Họ dọa nạt: cô đọc và lưu giữ tài liệu trái pháp luật nhà nước, không có nguồn gốc, vi phạm luật xuất bản… Chúng tôi đã thu giữ nhiều tài liệu Pháp Luân Côngở khu này… là công việc nên hiểu rõ về Pháp Luân Công… chúng tôi không mượn mà thu giữ… Đã làm việc tình cảm mà nghe, nên lập tiếp biên bản: cô không nộp và không ký biên bản… tập ở nhà, không tuyên truyền Pháp Luân Công, không tụ tập đông người tu luyện… nếu không sẽ làm việc… cưỡng chế: không giao nộp, không ký biên bản thì mời cô về cơ quan công an, sẽ có quyết định… xử phạt… Con không thanh tỉnh, không nắm vững luật, giữ mình không vững, sợ hãi, ký 2 biên bản đó; phạm trọng tội to lớn vô tỷ với Sư phụ, Đại Pháp… ảnh hưởng điểm tu luyện.

Ngoài ra vào tháng 5 năm 2015, mới tìm hiểu Pháp Luân Công, rút cuốn Chuyển Pháp Luânở mạng, chưa đọc đến Bài giảng thứ chín, ngộ tính quá kém, con tùy tiện lấy bút gạch chân một số câu chữ. Đã điếc lại không nỗ lực học hỏi, không có kỹ năng vi tính, không cẩn thận rút bài ở máy in đợt sau đó, con làm hỏng một số tờ tài liệu buộc phải hủy bỏ, phạm thêm tội bất kính lớn nhất với Sư phụ, Đại Pháp, chư Phật – Đạo – Thần. Con đắc Pháp được một năm, tự thấy không nỗ lực tinh tấn, không học Pháp tốt, không tu khẩu; Không trân quý cơ duyên may mắn đắc Đại Pháp. Các chủng tâm chấp trước vô cùng mạnh mẽ: tâm tự tư, danh – lợi – tình, tâm tật đố, oán hận, hoan hỷ, đặc biệt tâm sợ hãi, thực chất là ích kỷ, không chứng thực Pháp; Con hổ thẹn, ân hận mang danh đệ tử mà sợ bức hại, tâm bất chính, ký biên bản là thỏa hiệp với tà ác, hành vi trái lương tâm, phụ lòng từ bi của Sư phụ. Tất cả hành vi trên không phù hợp Pháp, theo an bài của cựu thế lực. Nay con viết bản Nghiêm chính thanh minh này phủ nhận toàn bộ hành vi sai trái của mình gây tổn hại Đại Pháp; phủ nhận hoàn toàn sự an bài, can nhiễu của tà ác cựu thế lực; phủ nhận hết thảy những gì đã nói, đã ký, làm trái Pháp, tất cả đều vô giá trị, toàn bộ tiêu hủy triệt để, biên bản ký ngày 2 tháng 6 năm 2016 là không được tính, không chấp nhận bất cứ ký kết thỏa hiệp nào với tà ác cựu thế lực kể cả từ thời tiền sử, hay khi còn trên thiên thượng nếu có. Con xin Sư phụ cứu con, tất cả những gì của con đều do Sư Phụ an bài, quyết định, con chỉ chấp nhận sự an bài của Ngài; tin Đại Pháp, nói rõ sự thật, giúp người có duyên đắc Pháp là đúng lương tâm, là việc làm chính đáng nhất trong vũ trụ này. Con kính mong Sư phụ, Đại Pháp, chư vị Chính Thần và quý đồng tu tha thứ trọng tội cho con. Con xin tạ ơn Sư phụ từ bi cho con cơ hội viết bản Nghiêm chính thanh minh, tu sửa lại mình. Con nguyện hứa: tu luyện nghiêm túc, nỗ lực, tinh tấn, kiên định không lay động, chính niệm chính hành vượt qua ma nạn, không có bất kỳ thứ gì ngăn cách, chia rẽ được con với Đại Pháp, làm tốt ba việc, xứng đáng là đệ tử Đại Pháp thời kỳ Chính Pháp, thực hiện thệ ước – và cùng trở về nhà với Sư phụ.

Nghiêm chính thanh minh

Họ và tên tôi là Biện Thị Hồng Xuân, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An.

Sáng ngày 12 tháng 7 năm 2016, trong lúc tôi đang phát tài liệu giảng chân tướng về môn tu luyện Pháp Luân Công thì được công an mời về trụ sở công an xã Nghi Phú làm việc.

Khi đến trụ sở tôi đã khai vào tờ khai, nói về lợi ích sức khỏe môn tu luyện Pháp Luân Công, ca ngợi Đại Pháp, ca ngợi Sư phụ và nói lên sự thật về cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc và luật pháp Việt Nam không cấm Pháp Luân Công, nên đề nghị các ngành chức năng ở Nghệ An tạo điều kiện cho mọi người tu luyện để hưởng lợi ích. Sau đó an ninh thành phố đến lấy lời khai và tôi đã bảo họ ghi rõ vào lời khai tôi đi phát tài liệu để mọi người biết về môn tu luyện Pháp Luân Công là không sai, vì nội dung tài liệu không ảnh hưởng gì đến Đảng và Nhà nước Việt Nam mà chỉ đưa đến lợi ích cho mọi người thôi. Khi đó tôi nghĩ rằng các bản khai không sai gì với Pháp cả nên tôi đã ký, trong đó có cả lý lịch bản thân và bản thu hồi tài liệu. Trong lúc này bản thân tôi cũng không lo lắng và không sợ hãi gì cả. Nhưng sau khi về đến nhà tĩnh tâm suy nghĩ và hướng nội thì nhận thấy mình đã sai rồi; mình đã hợp tác với tà ác, đã chiểu theo an bài của cựu thế lực. Tôi đã rất buồn, day dứt và rất ân hận; vì đắc Pháp đã lâu nhưng ngộ Pháp chưa sâu, và nhận ra nhiều tâm chấp trước: tâm tự mãn, tâm an dật, tâm hoan hỷ nghĩ mình ngộ Pháp tốt rồi nhưng khi gặp vấn đề lớn hơn một chút là không vượt qua được, không biết lấy Pháp để đo lường trong mọi thời khắc. Đây là những cái cớ để tà ác dùi vào.

Tôi viết Nghiêm Chính Thanh Minhphủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực. Tất cả những gì tôi đã ký với phòng an ninh thành phố Vinh ngày 12 tháng 7 năm 2016tại trụ sở công an xã Nghi Phú là vô giá trị.

Thưa Sư phụ con biết là con đã sai rồi. Con xin tạ lỗi với Ngài, con xin Ngài tha lỗi. Từ nay trở đi con cố gắng học Pháp nhiều hơn nữa, tinh tấn hơn nữa làm tốt 3 việc của một đệ tử Đại Pháp để không phụ công ơn to lớn của Ngài.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Hoàng Hữu Trường, là học viên Đại Pháp tại Bắc Giang.

Khoảng tháng 7 năm 2015 tôi đã có cơ duyên đắc Pháp, từ thời gian đó đến nay tôi đã không dành nhiều thời gian để làm 3 việc mà Sư phụ giao phó. Hơn thế nữa, tôi đã vướng phải vấn đề quan hệ nam nữ và do lười học Pháp nên nhiều tâm chấp trước đã nổi lên: tâm sắc dục, tâm lười biếng, tâm tật đố, tâm nôn nóng, tâm an dật… Nay tôi Nghiêm Chính Thanh Minhphủ nhận toàn bộ an bài của cựu thế lực, tôi một lòng đi theo an bài của Sư phụ và sẽ gắng sức làm tốt 3 việc mà Sư phụ giao phó.

Con xin lỗi Sư phụ và mong Sư phụ từ bi nhận lại con làm đệ tử.

Hoàng Hữu Trường

Ngày 1 tháng 8 năm 2016.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên là Nguyễn Đức Cường, ở Thanh Hóa. Vào giữa và cuối tháng 4 năm 2016, vì cần giấy xác nhận nhân thân để xin việc tại một công ty nên tôi đã đến công an phường để lấy giấy. Nhưng công an phường đã gây khó dễ, và nói tôi cần viết một bản báo cáo về quá trình từ khi đắc Pháp tu luyện đến hiện tại. Tôi đã viết bản báo cáo đó và ký tên xác nhận mặc dù Sư phụ đã điểm hóa cho tôi bằng cách làm bút của tôi bị hết mực, nhưng lúc đó tôi lại xin một cây bút khác để viết. Tôi đã không nghĩ rằng điều đó là quan trọng lắm vì tôi vẫn tu luyện, và không làm điều gì bất lợi cho các đồng tu khác nhưng tôi không ý thức được việc mình đang làm là thừa nhận bức hại của cựu thế lực, thỏa hiệp, giao kèo với tà ác. Một thời gian dài sau đó, tôi vẫn không nhận ra. Mặc dù tôi đã có giấy xác nhận nhưng tôi đã không làm việc ở công ty đó. Sau đó, tình trạng tu luyện của tôi không tốt lắm và có biểu hiện học Pháp không nhập tâm, tâm trí thường xuyên bị hỗn loạn, gặp phải đại quan về danh lợi tình không bỏ được suýt nữa mất đi cơ duyên tu luyện, khi tập bài công pháp số 5 cứ mỗi khi đến một thời điểm nhất định thì tôi bị mê mờ đi và ngủ. Chỉ đến khi cùng với hai đồng tu khác đi phát tài liệu tại huyện, gặp sự việc là khi chúng tôi tách ra thì 2 đồng tu đó đã bị công an huyện can nhiễu đưa về đồn, lúc đó có một đồng tu đã phải viết bản tường trình nhưng cây bút của đồng tu ấy ba lần không viết được và sau đó đồng tu này đã xé tờ giấy đó đi. Khi nhận ra những điều này, tôi đã rất hối hận, nó thực sự là một vết nhơ đáng thất vọng và xấu hổ trong quá trình tu luyện của tôi. Tôi phát chính niệm tiêu trừ và phủ nhận tất cả những gì mình đã từng viết và ký với công an phường lúc trước và đã thấy hình ảnh tờ giấy đó đã bị xé thành từng mảnh vụn. Sau đó tình trạng tu luyện của tôi đã tốt lên, tâm trí đã không còn hỗn loạn nữa, khi tập bài số 5 đã không còn ngủ mê đi nữa. Nay tôi xin Nghiêm Chính Thanh Minhtạ lỗi với Sư phụ Lý Hồng Chí và phủ nhận tất cả những gì đã viết, đã ký đó, phủ định mọi sự an bài của cựu thế lực, không ký kết và làm theo bất kỳ thứ gì mà cựu thế lực tà ác yêu cầu, chỉ làm theo an bài của Sư phụ và làm tốt 3 việc. Con xin cảm tạ Sư phụ đã từ bi cứu độ và không bỏ rơi con lúc con chấp mê bất ngộ.

Ngày 1 tháng 8 năm 2016.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thị Kim Thanh, ngụ tại Thành phố Hồ Chí Minh, là học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vào ngày 29 tháng 7 năm 2016, tôi đã đi phát một số tài liệu giảng chân tướng Pháp Luân Công ở bệnh viện nhân dân Gia Định và bị công an đưa về phường để lấy lời khai. Do chưa nhận thức được thế nào là thừa nhận sự an bài của tà ác, nên tôi đã ký tên vào bản cam kết có nội dung là: Không được tái phạm việc phát tài liệu Pháp Luân Công. Điều này không khác gì là chấp nhận sự cam kết của biên bản đó. Nay tôi viết Nghiêm Chính Thanh Minhnhững gì tôi đã đồng ý với công an là không có giá trị và phủ nhận những an bài của cựu thế lực. Tôi hứa sẽ đi thật tốt trên con đường tu luyện và làm tốt ba việc của đệ tử Đại Pháp.

Nghiêm chính thanh minh

Vĩnh Phúc, ngày 9 tháng 8 năm 2016.

Tôi tên là Nguyễn Thúy Dịu, là học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Vĩnh Phúc.

Vào đêm mùng 7 tháng 2 năm 2016, tức là đêm 30 tết bính thân tôi đã cùng mấy đồng tu đi phát thiệp chúc mừng năm mới giảng chân tướng Pháp Luân Công. Chúng tôi đã bị một nhóm côngan viên tại xã đưa về xã và lấy lời khai, công an đã bắt tôi ký vào tờ khai. Do chưa nhận thức được thế nào là thừa nhận sự an bài của tà ác, tôi đã ký tên. Ngày đó mới bước vào tu luyện nên tôi không hiểu gì cả, tôi tưởng rằng chỉ ký về lời khai của mình thì không sao, nhưng đến bây giờ tôi mới hiểu ra ký như vậy là coi như tôi đồng ý với sự an bài của cựu thế lực. Mặc dù không phải là tôi ghi mà là các công an viên ghi nhưng nếu ký vào thì điều này chính là mình đã là chấp nhận sự cam kết của biên bản lời khai đó. Nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh: Chữ ký đó của tôi là không có giá trị và phủ nhận những an bài của cựu thế lực. Tôi sẽ cố gắng hơn nữa để đi thật tốt trên con đường tu luyện, làm tốt ba việc mà một người đệ tử cần phải làm để xứng danh là đệ tử Đại Pháp.

Nguyễn Thúy Dịu

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Nguyễn Thị Mỹ Vân, là Đệ Tử Đại Pháp tại Sài Gòn.

Vào ngày 22 tháng 7 năm 2016 tôi có đi làm giấy tờ nhà. Có tăng quyển sức khỏe là vàng và hoa sen cho chị công an, sau đó chị hỏi có tập nhóm ở đâu không. Tôi nói tâp ở Công viên Phú Lâm. Về nhà tôi kể bạn đồng tu nghe hôm nay mình tặng sách và hoa sen cho công an nữa. Tối đêm đó tôi hướng nội thấy mình có tâm hiển thị. Bản thân học Pháp không nhiều, còn tâm chấp trước, nhất là tình cảm gia đình và tâm nhút nhát sợ hãi. Nên khi về Vĩnh Long có đi hồng Pháp và bị công an huyện mời về làm viêc. Sau đó có ký vào biên bản là có tặng Sức khỏe là vàng và hoa sen. Lúc tôi về tôi có gọi đồng tu đến nhà tôi lấy hết tài liệu và sách gửi nhà đồng tu A. Tới ngày 28 tháng 7 năm 2016 tôi về Sài Gòn và bị công an huyện Bình Chánh mời tôi về để bổ xung hồ sơ, trong lúc làm việc, họ tiếp tục hỏi lý lịch gia đình tôi, và có hỏi tôi tài liệu lấy ở đâu, tôi nói lấy của đồng tu A. Công an còn lấy số điện thoại của vài đồng tu sau đó kêu tôi ký biên bàn là không được ra công viên tập nữa. Tôi ghi trong biên bản là tôi vẫn ra tập trừ khi trong công viên không cho tôi tập nữa thì tôi mới tập ở nhà. Sau khi về nhà và nghe đồng tu chia sẻ sao lại khai tên bạn đồng tu ra để làm gì để liên luy tới bạn ấy. Công an đến nhà bạn ấy và lấy hết tài liệu và sách của các bạn gửi nữa. Do bản thân còn tâm sợ hãi và nhiều chấp trước nên mới bị cựu thế lực dùi vào đến 2 lần đều vướng vào tình cảm gia đình. Về nhà thấy còn vài tờ báo của Bác sĩ Thái tôi cũng đốt luôn. Sau sự viêc đó tôi vẫn ra công viên tậpp và học Pháp nhóm vì nghe các đồng tu chia sẻ nên tôi không còn sợ nữa. Tôi hối hận vì đã không tu luyện chân chính, chấp vào tình cảm, tâm hiển thị, tâm lo sợ. Không coi bản thân là đệ tử Đai Pháp. Hôm nay tôi xin Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hết tất cả những gì đã ký. Phủ nhận tất cả an bài của cựu thế lực. Những chữ ký cam kết với tà ác sẽ không còn hiệu lực. Tôi chỉ đi trên con đường an bài của Sư phụ. Con xin hứa với Sư phụ kể từ hôm nay con sẽ làm tốt 3 việc mà Sư Phụ đã giao cho đệ tử. Con xin Sư phụ hãy tha thứ cho con để con được làm đệ tử của Ngài và vững bước tiếp trên con đường tu luyện.

Ngày 7 tháng 8 năm 2016

Nguyễn Thị Mỹ Vân

Nghiêm chính thanh minh

Con tên Phạm Thái Sơn, sinh năm 1991, hiện con đang sống tại Sài Gòn, chiều ngày 31 tháng 7 năm 2016 con có đi phát tài liệu tại đường Hà Tôn Quyền, Quận 5, trong lúc phát tài liệu cho người dân, con bị công an phường 15, quận 5 mời về phường. Tại phường, công an đã giữ của con hơn 80 cuốn Sức khỏe là vàng. Do học Pháp chưa tốt và chính niệm không đủ con đã ký vào biên bản vụ việc, thừa nhận tài liệu là xuất bản phẩm không có hóa đơn chứng từ, sau khi ký con đã chính lại con đã sai, nên 2 biên bản xử phạt hành chính về sau con đã không ký nữa. Trong lúc đó con đã không chân khi công an hỏi con về chỗ ở, con đã không chân trong lời nói, nói lan man không rõ địa chỉ của mình cuối cùng bị tà ác dùi vào sơ hở và con nhận ra con còn không chân nhiều thứ nữa. Con tự cảm thấy mình tu luyện không tinh tấn, học Pháp ít để tà ác dùi vào ảnh hưởng tới các đồng tu khác.

Nay con viết Nghiêm chính thanh minh: Phủ nhận hết những việc sai trái con đã làm, phủ nhận hết những gì con đã ký và thỏa hiệp với tà ác, con xin đi theo sự an bài của Sư phụ. Từ nay trở đi đến hết con đường tu luyện con xin hứa sẽ hoàn thành tốt 3 việc mà 1 đệ tử Đại Pháp phải làm.

Con mong Sư phụ và các đồng tu tha thứ cho lỗi lầm của con.

Sài Gòn, ngày 8 tháng 8 năm 2016

Nghiêm chính thanh minh

Tôi tên Đặng Xuân Phúc, là học viên ở Bảo Lộc, Lâm Đồng.

Tôi được may mắn đắc Pháp vào tháng 6 năm 2012. Sau khi đắc Pháp tôi đã lập điểm luyện công tại nhà. Vào năm 2014 thì bị một cán bộ thông báo ra xã, là có điểm luyện công ở nhà tôi nên tôi bị công an xã mời ra sau khi làm việc, do chấp trước vào tình là đồng nghiệp là khi đó tôi là công an xã, nên có ký vào biên bản họ ghi sẵn là: không đươc tuyên truyền Pháp Luân Công. Đến tháng 4 năm 2015 tôi về thành phố Biên Hoà tỉnh Đồng Nai thì cũng bị cán bộ thôn báo lên công an thành phố Bảo Lộc. Tôi lại bị mời lên làm việc tại công an thành phố Bảo Lộc và cũng đã kiý một tờ cam kết là không đi phát tờ rơi, không vi phạm pháp luật. Khi đó tôi chưa rõ nội dung và hình thức nội dung như thế nào.

Đến ngày 17 tháng 7 năm 2016 khi cùng một đồng tu đi phát báo “khoa học và đời sống” có in bài một đồng tu thoát chết nhờ tập Pháp Luân Công thì bị hai công an thị trấn Đamri huyện Đa huoai chặn lại đưa về đồn làm việc khoảng 3 giờ. Và tôi có kí một biên bản lời khai cuủa tôi là tôi đi phát báo (tôi khai là tờ báo tốt cho sức khoẻ và Pháp Luân Công là tốt).

Đến ngày 21 tháng 7 năm 2016công an thị trấn Đamri có mời tôi làm việc với công an huyện Đa huoai và lại kiý vào biên bản ghi lời khai trong đó họ có ghi sẵn đi phát báo miễn phí là sai, và một bản cam kết không đi phát báo từ thiện với lý do là báo không có hoá đơn chứng từ.

Qua hai lần trước đã viết trên Nghiêm Chính Thanh Minh nhưng tôi còn quên một việc là họ bắt kiý là không được đi rải tời rơi, và tiếp theo tôi đã kiý với công an thị trấn Đamri và công an huyện Đa huoai tỉnh Lâm Đồng tất cả những sự việc trên lần đầu là do chấp trước vì tình là (đồng nghiệp), các lần tiếp theo thì do tôi chưa thấy được sự nghiêm trọng của sự việc, vì ký như vậy là sẽ bị cựu thế lực an bài, sẽ không đi làm việc thứ 3 được nữa, và cũng là chưa hiểu rõ luật pháp của Việt Nam, chưa thấu hiểu kỹ lời cuả Sư phụ dạy và cũng có một phần chấp trước vào chiếc xe gắn máy của đồng tu đi cùng đang bị giữ (hôm đi phát báo).

Vì vậy tôi viết lên Ngiêm Chính Thanh Minh phủ nhận tất cả những gì đã kí với công an. Những lời tôi đã ký từ nay sẽ không còn giá trị và tôi sẽ không ký với công an nữa, tôi chỉ nghe theo sự an bài cuả Sư phụ. Tôi sẽ cố gắng tinh tấn không phụ lòng của Sư phụ đã dìu dắt tôi trên con đường tu luyện. Con kính mong Sư phụ từ bi tha thứ cho con.

Share