Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Hải Nam, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-6-2016] Cảnh sát địa phương phát hiện ra tôi là một học viên Pháp Luân Công và đã đến căn hộ của tôi vào ngày 22 tháng 1. Họ gõ cửa và yêu cầu tôi mở cửa, nhưng tôi đã từ chối. Những cảnh sát này đã đứng chờ ở hành lang.

Khi con tôi về nhà, tôi ra mở cửa. Có khoảng tám cảnh sát xông vào, xuất trình lệnh khám và thu giữ, lục soát nơi ở. Họ đã tịch thu iPad, điện thoại di động của tôi cùng một bức ảnh của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công) và những vật dụng cá nhân khác.

Sau đó, họ định đưa tôi đến một trung tâm tẩy não, nhưng tôi đã từ chối đi, vì tôi không phạm bất cứ tội gì. Tôi bảo họ rằng tôi tu luyện Pháp Luân Công để làm người tốt, và chính Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền Cộng sản Trung Quốc mới là người có tội.

Trong tâm trạng bực bội, họ đã gọi một xe cứu thương đến. Bác sĩ nói rằng tôi bị cao huyết áp nên đã cho tôi uống thuốc và tiêm. Sau đó ông ấy đã viết một bản kê ghi rằng tôi bị cao huyết áp và yêu cầu các cảnh sát ký tên của họ vào đó.

Mọi người ra về, mặc dù cảnh sát còn đe dọa rằng họ sẽ quay trở lại. Ngay ngày hôm sau, họ cho người đứng canh gác ở bên ngoài cửa nhà tôi và khiến tôi phải bị quản thúc tại nhà.

Người thân của tôi đề nghị tôi nên hợp tác với cảnh sát. Tôi đã không động tâm, tuy nhiên, bất cứ khi nào con tôi đi ra ngoài mua thực phẩm thì tôi lại nói chuyện với các cảnh sát đứng canh bên ngoài cửa.

Quan niệm sai tạo ra hiểu lầm

Các cảnh sát ngạc nhiên, nhưng không phản đối việc tôi nói chuyện với họ. Có vài người chạc tuổi con tôi và vài người chạc tuổi cháu tôi.

Họ nói rằng họ đã gặp các học viên, nhưng không biết bất cứ điều gì về môn tu luyện này. Họ chỉ biết rằng chính phủ cấm môn tu luyện này. Họ cũng cảm thấy rằng họ bị các học viên đe dọa và khinh bỉ.

Tôi nói: “Đó là bởi vì các anh chỉ gặp các học viên trong một thời gian ngắn. Họ đã không có đủ thời gian để nói chuyện với các anh sâu hơn về Pháp Luân Công, điều này gây nên một số hiểu lầm.“

Mặc dù tôi đã đi vào chi tiết hơn về Pháp Luân Công, tuy nhiên đối với những cảnh sát này, trong lần đầu tiên, tôi chỉ nói chuyện giản dị.

Khi quay trở lại căn hộ của mình, tôi nhắc nhở mình rằng nếu các học viên để lại ấn tượng xấu trong lòng mọi người, chúng ta có thể hủy hoại họ. Vì vậy, tôi phải nói cho tất cả những người đã tham gia vào việc giám sát Pháp Luân Công, cũng như gia đình của tôi và đảm bảo rằng họ sẽ có được ấn tượng tốt về chúng ta.

Tầm quan trọng của việc thoái Đảng

Tôi đã nói chuyện với từng cảnh sát. Tôi bắt đầu với một ý đơn giản là Pháp Luân Công yêu cầu các học viên phải chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn. Sau đó, tôi nhắc đến việc đã có hơn 100 quốc gia có người tu luyện Pháp Luân Công.

Tôi cũng bảo họ rằng họ nên hỏi tôi những câu hỏi. Họ hỏi tôi về “Vụ tự thiêu Thiên An Môn”; Tôi đã đưa ra một vài ý quan trọng chỉ ra rằng nó là một trò lừa bịp đã được chính phủ dàn dựng.

Họ muốn biết lý do tại sao Pháp Luân Công lại chống đối Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi trả lời rằng sự thật là ngược lại. ĐCSTQ đã tuyên bố ngay từ lúc bắt đầu cuộc đàn áp rằng nó sẽ tiêu diệt Pháp Luân Công.

Sau đó, tôi bảo họ dùng điện thoại di động của họ để tra cứu trên Internet và tìm thông tin về tàng tự thạch ở Quý Châu, trên tảng đá đã tự nhiên hình thành những chữ Trung Quốc có nội dung là “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong.” Tôi cho rằng đây là điểm hóa từ thiên thượng.

Điều này giúp tôi giải thích cho họ về tầm quan trọng của việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Họ đã thoái sau khi tôi lấy cho họ một bí danh.

Một mối quan hệ tốt

Có một cảnh, người này đã được tôi nói cho biết một số thông tin cơ bản về Pháp Luân Công. Sau đó tôi đã mở rộng điều tôi đã nói với cậu ấy bằng cách dùng Cơ Đốc giáo để làm ví dụ. Các học viên hiện đang bị bức hại không khác gì so với các tín đồ Cơ Đốc đã bị bức hại cách đây hàng ngàn năm trước. Nó chỉ khác biệt về thời gian và những phương thức mà ĐCSTQ áp dụng được mở rộng qua đàn áp người dân trong nhiều thập kỷ qua.

Cậu ấy nói: “Cháu rất thích nghe bà nói chuyện. Cháu hy vọng bà sẽ không xem chúng cháu giống như lính canh tù. Chúng cháu đến đây để xây dựng một mối quan hệ tốt. Cháu hy vọng bà có thể xem chúng cháu như con của bà. Hãy tha thứ cho chúng cháu nếu chúng cháu có làm điều gì đó không đúng.”

Tôi đã rơi nước mắt khi đáp lời cậu ấy. Tôi bảo với cậu ấy rằng cậu là một người rất tốt, và tôi tin rằng chúng tôi có duyên hội ngộ, sau đó, tôi đã khuyên cậu ấy thoái xuất khỏi ĐCSTQ và cậu đã đồng ý.

Sau đó thì cậu ấy không còn quay lại nữa. Một cảnh sát khác bảo với tôi rằng cậu ấy là tài xế lái xe cảnh sát, và đã bị chuyển đến một nơi mới. Cậu ấy đã biết được chân tướng về cuộc đàn áp trước khi bị chuyển đi.

Khen ngợi là một khảo nghiệm

Có một cảnh sát đã từng ở trong quân đội, trước khi cậu ấy gia nhập lực lượng cảnh sát. Cậu là người có tính cởi mở và tôi đã dành bốn tiếng đồng hồ để nói chuyện với cậu ấy.

Lúc đầu, cậu không muốn lắng nghe bất kỳ điều gì về Pháp Luân Công, mặc dù trông cậu ấy có vẻ là một người tốt. Không hiểu sao những lời của tôi đã gây ấn tượng cho cậu ấy và cậu bắt đầu lắng nghe tôi nói. Tôi cẩn thận tránh khơi dậy những suy nghĩ tiêu cực và để cho phần thiện dẫn dắt tư tưởng của cậu.

Tôi bảo với cậu ấy rằng mọi người trên toàn thế giới nghĩ tốt về Pháp Luân Công và bị ấn tưởng bởi cách mà các học viên của pháp môn này chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Để khai mở tâm trí của cậu ấy hướng đến chân tướng về Pháp Luân Công, tôi cũng nói cho cậu ấy nghe về tảng đá có các chữ Trung Quốc, “Trung Quốc Cộng sản Đảng vong.”

Cậu ấy nói: “Chúng tôi đã nói chuyện với nhau về bà và nghĩ rằng bà khác với những học viên khác. Bà là một người tốt và không tỏ ra khinh miệt chúng cháu. Bà rất cởi mở và tất cả chúng cháu đều thích bà.”

Tôi biết rằng những lời khen của cậu ấy là khảo nghiệm đối với tôi và tôi đã không nổi lên chút tự phụ nào. Cuối cùng, cậu ấy cũng đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

“Nghe hay không là lựa chọn của cháu”

Một cảnh sát khoảng chưa đầy 20 tuổi xuất hiện, người này dường như cấp bậc cao hơn những đồng nghiệp của anh ta. Khi tôi bước ra ngoài cửa nhà của mình, thì cậu ấy liền cảnh cáo tôi rằng: “Đừng nói chuyện với tôi, tôi không muốn nghe. Bà đi vào trong đi”.

Tôi đã bị sốc nhưng cảm thấy thương cho cậu ấy. Như thường lệ có hai cảnh sát làm nhiệm vụ và một người khác giữ im lặng.

Tôi nói: “Tuổi của bác gấp ba lần tuổi cháu, tại sao một người già như bác lại có thể làm cho cháu khó chịu đến vậy? Có phải là do bác tu luyện Pháp Luân Công, hay là do cháu đã bị đầu độc quá nặng bởi những lời dối trá mà cháu đã nghe được từ các phương tiện truyền thông? Hôm nay cho dù là vì lý do gì đi nữa, bác cũng phải nói. Còn nghe hay không là quyền lựa chọn của cháu.”

Sau đó, tôi nói cho họ nghe về Pháp Luân Công và các vị thần chắc chắn biết ai đang đàn áp Pháp Luân Công. “Chúng tôi những người tu luyện Pháp Luân Công nói chuyện với cháu trong khi đang bị bức hại, đối mặt với nguy cơ bị bắt bớ và giam giữ. Chúng tôi muốn các cháu có được một tương lai tốt đẹp.”

Cuối cùng tôi nói: “Mấy cháu hãy nhớ Chân-Thiện-Nhẫn hảo và Pháp Luân Đại Pháp hảo. Hãy nhớ điều này, và các cháu sẽ được phúc lành.”

Giam lỏng tại nhà tạo ra nhiều cơ hội giảng chân tướng

Đã 48 ngày kể từ khi tôi bị giam lỏng tại nhà. Trên đây chỉ là một vài điều mà tôi đã trải nghiệm trong quá trình bị giam cầm này.

Tôi đã làm điều mà Sư phụ Lý yêu cầu các học viên phải làm, điều này giúp thức tỉnh lương tâm của mọi người. Gần 20 cảnh sát đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Bốn nhân viên từ Đội An ninh nội địa thành phố Quỳnh Hải đã đến nhà tôi và thẩm vấn tôi hai lần. Tôi đã không hợp tác hay ký tên mình lên bất cứ giấy tờ gì. Họ đã giận dữ và bỏ đi.

Tôi hiện vẫn bị cảnh sát giám sát và giam lỏng. Cho dù là tình trạng này kéo dài bao lâu, thì tôi vẫn nhớ những lời của Sư phụ:

Biệt Ai

Thân ngọa lao lung biệt thương ai

Chính niệm chính hành hữu Pháp tại

Tĩnh tư kỷ đa chấp trước sự

Liễu khước nhân tâm ác tự bại

(Biệt Ai, Hồng Ngâm II)

Tạm diễn nghĩa:

Đừng Đau Buồn

Thân người nằm trong tù ngục đừng có đau buồn

Niệm chân chính hành sự chân chính có Pháp tại đây

Tĩnh lặng suy nghĩ xem bản thân có bao nhiêu chấp trước

Dứt đi được tâm người thường thì tà ác sẽ tự thất bại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/24/330373.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/27/157990.html

Đăng ngày 14-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share