[MINH HUỆ 21-6-2016] Tháng 6 năm 2015, cô Trương Lục Phương, một học viên Pháp Luân Công và cũng là một bác sỹ ở quận Tiêu Sơn, thành phố Hàng Châu đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân – cựu Tổng bí thư Đảng cộng sản Trung Quốc vì những bức hại mà cô đã phải chịu đựng.

Cô Trương Lục Phương bị cảnh sát bắt và giam giữ trong 2 tuần vì cô tu luyện Pháp Luân Công. Bệnh viện nơi cô làm việc đã sa thải cô vì cô từ chối từ bỏ đức tin của mình. Đăng ký hộ khẩu của cô cũng bị hủy bỏ. Cô bị buộc trở thành vô gia cư và di động của cô bị theo dõi.

Dưới đây là đoạn trích trong đơn kiện của cô Trương.

Bị bắt giữ và bị buộc tội bất hợp pháp

Các nhân viên ở Đội An ninh Nội địa địa phương là Cao Lợi Minh và Âu Ổn Thắng đã bắt tôi tại nơi làm việc – Bệnh viện Chiết Giang Tiêu Sơn, vào ngày 25 tháng 3 năm 2015. Họ không xuất trình giấy tờ tùy thân hay lệnh bắt giữ. Họ nói rằng các quan chức của bệnh viện đã được thông báo về việc tôi bị bắt giữ nhưng đó không phải là sự thật.

Tôi bị đưa tới Đồn cảnh sát Bắc Can, quận Tiêu Sơn. Sau đó, cảnh sát đưa tôi về nhà, lục soát nhà và tịch thu các sách Pháp Luân Công của tôi, các tài liệu thông tin Pháp Luân Công, máy tính, máy in và các vật dụng cá nhân khác. Tôi đã nói với họ về Pháp Luân Công, nhưng họ từ chối lắng nghe.

Sau đó, họ đưa tôi trở lại đồn cảnh sát để thẩm vấn tôi và buộc tôi tội danh “sử dụng tà giáo để gây rối trật tự công cộng và làm ảnh hưởng đến sức khỏe người khác” – một tội danh chung thường được sử dụng khi bắt các học viên. Tôi từ chối ký vào bất cứ giấy tờ nào.

Họ giam giữ tôi trong 7 ngày và phạt tôi 1.000 Nhân dân tệ. Tôi từ chối ký vào giấy tờ giam giữ. Sau đó, tôi đã bị giam giữ trong 15 ngày. Tôi tiếp tục từ chối ký vào bất kỳ giấy tờ giam giữ nào.

Gia đình tôi và các đồng tu đã gọi điện và yêu cầu họ thả tôi ra. Họ nói rằng gia đình tôi có thể đến và đón tôi về. Khi gia đình tôi tới, họ thông báo rằng tôi không ở đó. Sau khi gia đình tôi rời đi, họ đã đưa tôi thẳng tới Trại tạm giam quận Tiêu Sơn.

Trong suốt thời gian tôi bị giam giữ, các nhân viên Phòng 610 và Đội An ninh Nội địa đã nhiều lần thẩm vấn tôi. Họ đe dọa tôi và yêu cầu tôi từ bỏ đức tin của mình nhưng tôi đều từ chối. Tôi đã bị giam giữ trong 15 ngày.

Bệnh viện thông báo với tôi rằng họ đã nhận được chỉ thị bằng miệng từ Ủy ban Chính trị và Pháp luật quận Tiêu Sơn và Phòng y tế quận Tiêu Sơn rằng tôi không thể làm việc tiếp trừ khi tôi từ bỏ Pháp Luân Công. Phòng y tế quận Tiêu Sơn đã hủy bỏ chức danh công chức của tôi. Sau đó, đăng ký hộ khẩu của tôi ở quận Tiêu Sơn cũng bị hủy bỏ. Bây giờ tôi trở thành một cư dân bất hợp pháp ngay chính tại quê hương của mình.

Phục hồi kỳ diệu

Tôi bị viêm dạ dày cấp tính và nôn ra máu trong cả thập kỷ qua. Tôi cũng thường xuyên bị phát ban truyền nhiễm do virus thủy đậu và đau dạ dày. Bệnh tình của tôi khiến tôi vô cùng đau đớn cả thể chất lẫn tinh thần. Tôi không thể tìm được cách chữa trị và cũng không tìm được nhiều bác sỹ giỏi để tư vấn cho tôi. Tôi cũng chỉ có thể uống nhiều loại thuốc khác nhau để giảm nhẹ một số triệu chứng.

Sau đó, mùa xuân năm 2014, tôi nghe nói rằng có một bệnh nhân bị ung thư gan giai đoạn cuối đã phục hồi sau khi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi quyết định thử tập Pháp Luân Công. Trong một thời gian ngắn tôi đã không còn triệu chứng của bất cứ bệnh tật nào. Đây quả là kỳ tích.

Pháp Luân Công đã dạy tôi trở thành một người tốt hơn

Khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, tôi đã tuân theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Tôi đối xử tốt với mọi người và luôn luôn nghĩ cho người khác trước.

Tôi trở nên tràn đầy năng lượng và tôi làm bất cứ việc gì mà quản lý giao phó. Tôi đối xử tốt với tất cả các bệnh nhân và được đồng nghiệp cùng bệnh nhân yêu mến.

Sau khi tu luyện Pháp Luân Công, tôi hiểu ra rằng đạo đức và lương tâm có giá trị hơn nhiều so với danh tiếng và tiền bạc. Pháp Luân Công đã dạy tôi trở thành một người tốt hơn.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã gạt đi ý kiến của các ủy viên thường vụ khác của Bộ chính trị, mà phát động cuộc đàn áp bạo lực đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn chỉ vì đức tin của mình và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc bức hại tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của cá nhân Giang Trạch Dân, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, Phòng 610, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/21/330180.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/1/158062.html

Đăng ngày 8-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share