Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Brazil

[MINH HUỆ 31-7-2016] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Zhen-Shan-Ren (Chân-Thiện-Nhẫn) đang diễn ra tại Trung tâm mua sắm Raposo ở São Paulo, Brazil đến hết ngày 13 tháng 8 năm 2016. Triển lãm có 22 tác phẩm nghệ thuật, chủ yếu là tranh sơn dầu, miêu tả cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

1230f7fd60cd9d34a3044faeccd69044.jpg

a1470cc96bd265d335966b8af22838b1.jpg

546365c595b9edc69fdc60b33ba627b6.jpg

Anh Leonardo, một viên chức của thành phố, đã rất cảm động trước những cảm xúc được chuyển tải trong các bức tranh. “Có sự đau khổ, cam chịu, nhưng rõ ràng là không đáp trả lại. Đó là những điều khiến tôi thấy rất thú vị.”

Anh Caio và Estêvão, hai vị khách xem triển lãm, đều rất xúc động khi xem các tác phẩm nghệ thuật. Anh Estavão nói mà hai mắt ngấn lệ: “Tôi không hiểu sao con người có thể quá tàn nhẫn đến như vậy. Tôi không thể nói được lời nào, chỉ cảm thấy rất tức giận và buồn bã.”

Ông Denilson, một người bán hàng cho biết trước đây ông đã được nghe nói về Pháp Luân Đại Pháp và rất vui khi thấy các bức tranh lại được triển lãm tại Trung tâm Raposo. Ông nói: “[Triển lãm] kể về những nỗi đau khổ của các gia đình và các vấn đề khác… Tôi nghĩ nó rất đáng được quan tâm.”

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp là một pháp môn tu luyện Phật gia dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ năm 1999, môn tu luyện này bị chế độ Đảng Cộng sản Trung Quốc đàn áp; các học viên bị bắt giữ có hệ thống, bị tra tấn và thậm chí bị giết hại vì kiên định với đức tin của mình.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/31/158042.html

Đăng ngày 8-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share