[MINH HUỆ 27-7-2016] Trong khi các trò chơi điện tử và ứng dụng gây nghiện trên điện thoại hay máy tính bảng đang chôn vùi thanh thiếu niên và gây khó khăn cho các nhà giáo dục, thì điều này chắc chắn không phải là mối lo lắng của phụ huynh các học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi tham dự Trại hè Minh Huệ thường niên tại Mane, Haute-Garonne, miền Nam nước Pháp.

2016-7-27-minghui-france-summercamp-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công trẻ tuổi và ba mẹ các em tại Trại hè Minh Huệ ở Mane, Haute-Garonne

Bốn mươi học viên trẻ cùng phụ huynh các em ở Pháp và các thành phố lân cận đã tham gia trại hè. Rất nhiều nhóm tuổi, từ 3 đến 18, thích thú với những hoạt động vui tươi và bổ ích. Các em lớn tuổi hơn đọc Chuyển Pháp Luân (cuốn sách chính của Pháp Luân Công), và những em ít tuổi hơn đọc các bài thơ của Sư phụ Lý Hồng Chí (Nhà sáng lập Pháp Luân Công). Hàng ngày, các em đều luyện công và tọa thiền cùng nhau. Một vài em nhỏ còn học vũ múa truyền thống Trung Quốc.

Kết thúc 10 ngày trại hè, các học viên trẻ tuổi tổ chức một buổi giao lưu tâm đắc thể hội. Hầu hết tất cả các em đều chia sẻ về việc các em đã từ bỏ được chấp trước vào các trò chơi điện tử trên điện thoại và máy tính bảng như thế nào.

Một học viên trẻ đọc bài chia sẻ tại buổi giao lưu tâm đắc thể hội.

Em Gael, 13 tuổi, chia sẻ: “Có rất nhiều thứ cản trở tu luyện của chúng ta, như sự lười biếng, truy cầu sự thoải mái, và tham lam. Ở đây, em muốn nói về một trong số chúng – chiếc điện thoại di động.”

Một thiếu niên đã nhận được chiếc điện thoại thông minh trong ngày sinh nhật vừa qua của em.

“Em rất hào hứng và không thể đi bất cứ đâu mà không có nó. Lúc nào em cũng nghịch điện thoại. Ở trường, các bạn nói về cách dùng điện thoại di động. Em đã bị ảnh hưởng trầm trọng từ việc đó, và rất đam mê nó.”

“Tuy nhiên, tu luyện Pháp Luân Công giúp em nhận ra rằng đó là một sự ràng buộc mạnh mẽ. Nó là một loại gây nghiện, lãng phí thời gian và phần nào làm ô nhiễm tâm hồn mình. Vì vậy, em đã xóa tất cả các trò chơi điện tử trên điện thoại.”

“Em cũng giảm thời gian truy cập mạng. Nhưng chẳng bao lâu sau, việc lên mạng lại thôi thúc em, và em lại nghiện nó một lần nữa. Vì vậy, ba mẹ em đã lấy lại chiếc điện thoại. Nhưng em phải nói ‘cảm ơn’ với họ. Ba mẹ đã giúp em thoát khỏi chấp trước vào lướt web. Con cảm ơn ba, cảm ơn mẹ. ”

Đối với em Josephine, 9 tuổi, những trò chơi điện tử cũng là một cám dỗ rất lớn. Nhưng khi em nhận ra rằng có nhiều suy nghĩ bất hảo nổi lên từ các trò chơi này, và em không thể kiểm soát được các chấp trước, em đã quyết định từ bỏ. “Em không còn hỏi mẹ cho mượn điện thoại để chơi điện tử nữa,” em nói.

Những người tham gia trại hè cũng tổ chức một hoạt động gần Toulouse và Saint Girons. Mặc áo phông với dòng chữ Trung Quốc “Chân-Thiện-Nhẫn”, các em tặng tờ rơi và hoa sen giấy tự làm cho người qua đường. Các em cũng thu thập chữ ký thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Vào ngày cuối cùng của trại hè, các học viên trẻ đã tổ chức một cuộc thi tài năng. Các em nhỏ hơn hát các bài hát do học viên sáng tác, và đọc các bài thơ của Sư phụ Lý mà các em được học ở trại hè. Các em lớn tuổi hơn biểu diễn điệu múa uyển chuyển.

Bà Aline, mẹ của năm em nhỏ, cảm ơn những người tổ chức trại hè đã mang đến một môi trường và trải nghiệm tuyệt vời để thanh lọc tinh thần và tâm hồn cho các em.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/27/331978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/28/157998.html

Đăng ngày 7-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share