Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên Minh Huệ tại Hồng Kông

[MINH HUỆ 22-7-2016] Ngày 17 tháng 7 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) tại Hồng Kông đã tổ chức các hoạt động đánh dấu 17 năm kháng nghị ôn hòa đối với cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Các học viên từ các khu vực lân cận cũng tham gia các hoạt động. Một vài học viên đã chia sẻ trải nghiệm của bản thân trong tu luyện.

Một thanh niên Nhật Bản: Đại Pháp đã thức tỉnh những mặt tốt của tôi

Anh Hiệp từ Nhật Bản đã đến tham gia ủng hộ các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Anh cho biết trước đây anh đã bị lừa dối bởi tuyên truyền của ĐCSTQ về Pháp Luân Công. Nhưng sau khi anh đến Nhật Bản du học năm 2008, anh có một người bạn cùng lớp tu luyện Pháp Luân Công và người bạn này vượt trội ở nhiều khía cạnh. Anh đã nhận ra rằng Pháp Luân Công rất chân chính và đem lại nhiều lợi ích. Anh đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2010.

Các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho anh sự thay đổi to lớn. Anh đã bỏ thuốc lá và rượu. Anh bắt đầu biết tôn trọng bố mẹ. Bố mẹ anh đã rất xúc động và ngạc nhiên trước sự thay đổi của anh.

Anh Hiệp nói với các phóng viên: “Các bậc cha mẹ người Trung Quốc mong muốn được nhìn thấy con cái của mình trưởng thành. Nhưng họ thường nhận thấy rằng tác động của họ đối với con cái không mấy hiệu quả. Đó cũng không phải là lỗi của họ. Xét cho cùng thì thời đại ngày nay có quá nhiều cám dỗ. Tôi đã từng nổi loạn và thiếu tôn trọng người khác. Nhưng sau khi học Pháp Luân Đại Pháp, sự thay đổi đầu tiên của tôi đó là tôi đã biết tôn trọng bố mẹ của mình. Họ đã nuôi dạy và phải làm việc vất vả để chăm sóc tôi. Nếu các bậc cha mẹ muốn thấy con cái mình biết cư xử đúng đắn, tôi sẽ bảo con cái họ học Pháp Luân Đại Pháp.”

Anh Hiệp cho biết lý do anh đến Hồng Kông tham gia các hoạt động này là để nói với du khách Trung Quốc rằng Pháp Luân Công không phải như những gì mà ĐCSTQ đã tuyên truyền.

Từ một người hay nóng giận trở nên vui vẻ và dễ tính

93e5d91b96832049eb1fbfb2ba6ac271.jpg

Cô Cung Ấu Nghi tham gia các hoạt động của học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

Cô Cung Ấu Nghi đã biết về Pháp Luân Công ngay từ khi còn nhỏ vì mẹ cô là một học viên. Mãi đến khi gặp vấn đề với đầu gối và cổ khi đang đi học ở Singapore, cô mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cô đã thử các phương pháp chữa bệnh của Tây y cũng như phương pháp chữa bệnh truyền thống của Trung Quốc nhưng bệnh vẫn không khỏi. Nhớ lại sự cải thiện sức khỏe của mẹ khi tu luyện Pháp Luân Công, Ấu Nghi quyết định sẽ bắt đầu tu luyện.

Cô rất vui mừng phát hiện ra rằng sự đau đớn của mình đã hoàn toàn biến mất sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cô cũng đã trải qua những thay đổi tích cực khác. Cô từng là người bi quan và thiếu tự tin. Nếu cô không được xếp hạng đứng đầu lớp, cô sẽ bị trầm cảm. Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đã mang đến cho cô ý nghĩa sâu sắc hơn về mục đích sống và một tâm thái bình hòa. Cô đã từ một người hay nóng giận trở nên vui vẻ và dễ tính.

Tham gia sự kiện này, cô chia sẻ: “Tôi muốn đóng góp một phần nhỏ bé của mình và muốn nói với mọi người, đặc biệt là người Trung Quốc, đừng bị lừa gạt bởi những lời dối trá của ĐCSTQ nữa.”

Vợ được thọ ích từ việc tu luyện của chồng

58d9656f49c3cf960c796233f00286ba.jpg

Bà Lý tham gia các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công tại Hồng Kông

Bà Lý từ Đài Loan đã được hưởng lợi từ việc tu luyện của chồng. Khi chồng bà biết đến cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc Đại lục, ông đã có suy nghĩ rằng: “Cái mà kẻ ác đã chọn để ngăn chặn hẳn phải là một cái gì đó tốt.” Ngày 25 tháng 4 năm 2001, một cuộc diễu hành của các học viên Pháp Luân Công tình cờ đi ngang qua nhà họ. Chồng bà đã bắt kịp với đoàn diễu hành và hỏi xem có thể học Pháp Luân Công ở đâu. Một học viên Pháp Luân Công sống cùng khu phố nói với ông sẽ có một lớp học Pháp Luân Công chín ngày vào ngày hôm sau. Đó là cách mà chồng bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Một ngày bà Lý bị chảy máu mà không thể cầm máu lại được vì một căn bệnh kéo dài bà đã mắc phải kể từ khi sinh con. Bà đã đến bệnh viện, nhưng điều trị y tế cũng chỉ có thể chữa trị tạm thời. Bà bị chảy máu nghiêm trọng trong ba tháng. Nghĩ về điều mà chồng đã nói với mình: “Một người học Pháp, cả nhà thọ ích” (Trả lời câu hỏi tại buổi giảng Pháp và trả lời câu hỏi tại Tế Nam, Chuyển Pháp Luân Pháp giải), bà đã quyết định không đến bệnh viện nữa. Máu đã ngừng chảy ngay sau khi bà có suy nghĩ này. Bà đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 2002. Bà thường xuyên tham gia vào các hoạt động tại Hồng Kông để giúp mọi người không bị ảnh hưởng bởi sự tuyên truyền của ĐCSTQ.

Áp dụng nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp cho học sinh bị tự kỷ và cha mẹ các em

afd394e23839ef0fae137706259f23a0.jpg

Cô Lâm Bội Phân

Cô Lâm Bội Phân là một giáo viên giáo dục đặc biệt đến từ Hồng Kông. Cô từng bị viêm gan B. Căn bệnh này đã hoàn toàn biến mất chỉ ba tuần sau khi cô bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Cô tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và áp dụng nguyên lý này trong công việc của mình. Cô cũng dạy học sinh tự kỷ của mình nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp. Và kết quả là một số học sinh của cô đã cải thiện được đáng kể khả năng giao tiếp và khả năng nhận thức. Một số phụ huynh đã được truyền cảm hứng để học Pháp Luân Đại Pháp.

Cô Lâm thực sự mong muốn rằng cuộc bức hại sẽ chấm dứt, và nhiều người hơn nữa sẽ được hưởng lợi từ Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/22/331692.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/29/158022.html

Đăng ngày 7-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share