Bài viết của Tuyết Liên

[MINH HUỆ 26-6-2016]

1. Gián cách chỉnh thể. cựu thế lực viện cớ đệ tử Đại Pháp có lậu, dự tính liên tiếp đả phá

Trong sách Cửu Bình có đoạn viết rằng: “ĐCSTQ hấp thu và dung dưỡng đủ cả chín nhân tố của một con quỷ cộng sản tà ác:tà ác, lừa dối, xúi bẩy, lưu manh, gián điệp, trấn lột, đấu tranh, diệt chủng, khống chế.” “ĐCSTQ thành thạo món công phu hai mặt nhuyễn công ngạnh công kết hợp. Nhuyễn công (mềm): tuyên truyền, thống nhất chiến tuyến, ly gián, điệp viên, phản gián, dao hai lưỡi, vuốt ve lòng người, tẩy não, vu khống, lừa dối, bưng bít thông tin, tâm lý chiến, khủng bố tinh thần, hù doạ, làm đảng viên sợ và đẩy họ đến cùng tột để họ quên đi cái sai quấy của Đảng. Đòn nhuyễn công chủ yếu là để tiêu diệt nhân tính, khuyếch trương ác tính.”

Rất nhiều đồng tu chúng ta viện cớ sợ bị can nhiễu mà xa lánh các đồng tu đang mắc nghiệp bệnh, thậm chí không dám tiếp xúc. Tà ác chính là muốn gián cách chỉnh thể, như vậy chúng có thể vui mừng cười đắc chí, cựu thế lực đã bức hại đến chết vài triệu đệ tử Đại Pháp, trong đó có rất nhiều người bị nghiệp bệnh tước mất bộ da người. Nếu thực sự suy nghĩ và làm theo những gì Sư phụ giảng: “Việc của bạn cũng là việc của mình, việc của mình cũng là việc của bạn.” (Giảng Pháp tại Pháp hội Washington DC năm 2002) Họ là đồng tu của tôi, có tôi ở đây, sẽ không cho phép cựu thế lực bức hại. Nếu quả thực phát xuất ra niệm từ bi này, cựu thế lực cũng sẽ phải cảnh giác với sức mạnh chỉnh thể của đệ tử Đại Pháp, sẽ phải dừng lại. Vì sao Sư phụ bảo chúng ta nhất định phải phối hợp tốt? Mọi người đều đồng tâm dốc sức kết lại thành một sợi dây thừng, làm một người hoàn toàn vì người khác, vậy thì toàn bộ môi trường tu luyện và trạng thái tu luyện của chúng ta đều sẽ được cải biến. Chính là tạm thời dù có bị can nhiễu cũng sẽ không hề gì, bởi vì cơ điểm đã đúng, đã phù hợp với Pháp của Sư phụ, thì Pháp thân của Sư phụ và Thần hộ Pháp sẽ luôn luôn bảo hộ chúng ta.

Sư phụ từng giảng:

“[Nếu] thật sự ai đó có thể phát một số thứ bất hảo tới thì chư vị cũng đừng sợ, chư vị là đệ tử Đại Pháp, đã có Sư phụ và có Pháp. Có lẽ chư vị từng nợ nó trong lịch sử, vậy là hoàn trả nó. Mà chư vị là người tu luyện, tâm chư vị buông xuống được, [thì] Sư phụ nhất định sẽ quản chư vị, tuy rằng nó quăng vào rồi, nhưng quay lại nhìn thì thấy chẳng cần qua thời gian lâu Sư phụ sẽ khiến thứ nó cấp chư vị biến thành thứ tốt. (vỗ tay) Vì chư vị là người tu luyện, Sư phụ sẽ quản chư vị.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

Những lời này của Sư phụ khiến tôi có thể ngộ rất sâu sắc. Một lần ở bên ngoài tôi quen một đồng tu nữ, bà ấy nói đã từng nổi trận lôi đình với lãnh đạo của công ty, không phải là cơn giận dữ thông thường, có thể nói là đùng đùng như sấm nổ, kết quả cháu ngoại của bà tu trong trạng thái mở đã nhìn thấy toàn thể thế giới thiên thể của bà đã bị nổ tung, thậm chí bản thân bà cũng đã nghe thấy tiếng nổ vang rền tại không gian khác, vậy nên nhiều năm nay bà đã mất đi niềm tin vào tu luyện, hơn nữa ma sắc tại không gian khác cũng không ngừng can nhiễu tới bà, bà vừa nói vừa rơi nước mắt, tôi cảm nhận sâu sắc được sự thống khổ hối hận và tự trách trong nội tâm của bà. Nên vào lần phát chính niệm sau đó tôi đã phát chính niệm thời gian dài vào không gian của bà, nhưng tôi không hề nói cho bà biết, còn nhớ lúc đó chân tôi rất đau.

Trong quá trình phát chính niệm, một đoạn Pháp của Sư phụ xuất hiện trong đầu tôi:

“Họ sẽ thật sự coi chư vị là Chủ của họ, là Vương của họ, kính ngưỡng chư vị một cách vô hạn, bởi vì chư vị đã cứu độ họ, chư vị đã vì họ mà phó xuất, chư vị đã cấp cho họ mọi điều.” (Giảng Pháp luân lưu tại Bắc Mỹ)

Phát chính niệm xong, tôi nhìn thấy Sư phụ còn triển hiện cho tôi thấy thế giới của mình: Lấp lánh chói sáng, đình đền gác tía, lá cây đều là ngọc, bậc thềm và mặt đất đều là vàng, đẹp không gì sánh được. Những chúng sinh lấp lánh ánh vàng kim được cứu trong thế giới của tôi giơ hai tay hoan hô bày tỏ thành ý vô cùng cảm kích. Một đồng tu khác tu trong trạng thái mở cũng đã nhìn thấy, cô ấy đã kể lại chuyện này cho các đồng tu khác. Có thể thấy rằng tu luyện không có đường tắt, chỉ có chân tu thực tu, vô tư vị tha, không sợ chịu khổ, thực sự phó xuất vì sự đề cao của đồng tu, buông bỏ tự ngã, yêu mến đồng tu, từ bi chúng sinh, thì sinh mệnh mới được thăng hoa trong Pháp.

2. Giúp đỡ những đồng tu đang gặp quan nạn, không rời không bỏ

Chồng của nữ đồng tu K qua đời, hai người con trai lại đi làm xa, bà tức giận không thèm quan tâm, để ý tới, lại thêm tâm tranh đấu, oán hận, vẻ mặt bà trông rất hung ác, đối với ai bà cũng làm mặt lạnh tanh. Bà cãi nhau với con dâu khiến người nhà bên mẹ đẻ cô không thừa nhận Đại Pháp, bà tranh đấu với hàng xóm khiến xóm giềng bất hòa. Bản thân bà cũng xuất hiện giả tướng bán thân bất toại, đi lại bất tiện, quãng đường chỉ có 20 phút, mà đồng tu cao tuổi ấy đã đi tiểu tiện ra quần, vài năm nay bà đều ở trong trạng thái tu luyện đơn độc. Tôi mua rất nhiều đồ ăn và đồ tắm rửa tới thăm bà, hy vọng đồng tu K cảm nhận được sự ấm áp từ đồng tu của mình, để bà mau chóng quay lại với chỉnh thể, theo kịp tiến trình Chính Pháp của Sư phụ. Tôi tập hợp bốn vị đồng tu lớn tuổi cũng xuất hiện giả tướng nghiệp bệnh trên cơ thể lại với nhau, dự tính mở điểm học Pháp tại nhà đồng tu K.

Căn phòng chật hẹp của đồng tu K lộn xộn đầy rác và đồ linh tinh, không có nơi nào đặt chân xuống được, hễ bước vào phòng là có một thứ mùi tạp nham xộc vào mũi, đồ ăn cũng sinh giòi bọ. Vì muốn điểm học Pháp có thể duy trì tiếp tục, tôi đã phải mất cả một ngày dọn phòng, đặc biệt là quét dọn nhà vệ sinh, con trai của đồng tu K một năm mới về một lần, có thể thấy rằng việc cọ rửa nhà vệ sinh sạch sẽ phải mất công như thế nào, cọ rửa nhà vệ sinh căn bản không có tác dụng gì, tôi đành phải dùng quả cầu cọ rửa chà sát mạnh bằng tay từng chút một. Hơn 11 giờ đêm về đến nhà, đến lúc ăn cơm tôi vẫn còn thấy buồn nôn, tôi nghĩ tâm sợ khổ sợ bẩn của mình cũng cần phải tu bỏ. Sự phó xuất thầm lặng của tôi cuối cùng cũng nhận được sự ủng hộ và thấu hiểu của đồng tu K. Bà gọi điện cho con trai vừa khóc vừa nói rằng mọi người đều rất quan tâm tới bà, khiến bà rất cảm động. Mọi người cùng nhau học Pháp chia sẻ, đều hướng nội tìm, đều muốn làm thế nào để có thể đồng hóa với Pháp của Sư phụ, nghĩ cách làm thế nào quy chính bản thân cho tốt, sau này có vài lần tôi còn phát chính niệm nhắm thẳng vào đồng tu K, sau này vị đồng tu lớn tuổi ấy nhiều lần xúc động rơi nước mắt nói với tôi: “Là Sư phụ đưa cô đến, Sư phụ còn quản tôi, một đệ tử không có ý chí này, sau này tôi nhất định sẽ nghe lời Sư phụ, tu thật tốt, chân tôi cũng đỡ nhiều rồi, đã nhẹ nhàng lắm rồi, cánh tay của tôi cũng có thể giơ lên được rồi! Con thật sự cảm ơn Sư phụ, cũng cảm ơn đồng tu nữa…”

Tôi biết rằng Sư phụ từ bi đã giúp bà thanh lý những thứ bất hảo khi bà hướng nội tìm. Điều này đã tăng thêm lòng tin của tôi, vài năm nay chỉ cần nhìn thấy đồng tu nào có trạng thái tu luyện không tốt, tôi đều gia trì khích lệ họ, đồng thời giúp đỡ một cách vô tư cả về vật chất và trong cuộc sống, chia sẻ dựa trên Pháp lý, giúp đồng tu lấp lại lỗ hổng, nhanh chóng quy chính trong Pháp. Trong quá trình ấy có gặp phải khó khăn, trắc trở tôi cũng không nản, không mất tinh thần, không sợ chịu thiệt, tất cả những điều đã làm đều phù hợp với Pháp, Sư phụ sẽ gia trì bảo hộ, bởi vì tôi biết rằng Sư phụ luôn ở bên chúng ta mọi lúc. Tôi thực sự chỉ muốn làm một đệ tử Đại Pháp đạt tiêu chuẩn, chỉ mong Sư phụ cười!

Sư phụ giảng:

“Ai chưa làm tốt thì chư vị hãy tranh thủ [thời gian] mà làm, không cần bất kể ai chứng thực chư vị, cũng không cần biểu hiện cho bất kể ai xem, chư vị làm theo lương tâm của chư vị thì Sư phụ đều nhìn thấy.” (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây ở Mỹ quốc vào tiết Nguyên Tiêu năm 2003)

3. Hình thành chỉnh thể kiên định bất phá, vô tư vô ngã gia trì cho các đồng tu trong tù

Sư phụ giảng:

“Hiện nay chỉ có một số ít lạn quỷ tà ác được cựu thế lực kết tập trong những hang ổ hắc ám bức hại đệ tử Đại Pháp như trại cưỡng bức lao động, nhà giam, v.v., vậy nên, bức hại tà ác kia vẫn tồn tại nghiêm trọng ở một số nơi một cách cục bộ. Vì để thanh trừ triệt để sự bức hại đệ tử Đại Pháp của hắc thủ, lạn quỷ và cựu thế lực, các đệ tử Đại Pháp toàn thế giới, đặc biệt là các đệ tử Đại Pháp tại các nơi khắp Trung Quốc, hãy phát chính niệm lớn mạnh hướng đến những nơi tập trung tà ác, triệt để giải thể hết thảy những sinh mệnh và nhân tố tà ác bức hại các đệ tử Đại Pháp, thanh trừ hình thế tà ác đang bức hại đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc, cứu độ thế nhân, viên mãn trách nhiệm của đệ tử Đại Pháp, tiến bước thành Thần.”(Triệt để giải thể tà ác, Tinh tấn yếu chỉ 3)

Nhà giam, trại cưỡng bức lao động chính là thể hiện sự tập trung chuyên chế và bạo lực của Trung Quốc. Đàn áp, khủng bố, khiến con người nghẹt thở, tội ác tại nơi đó luôn xảy ra từng giây từng phút. Đó chính là nơi coi rẻ sinh mệnh, chà đạp nhân quyền, tàn phá nhân tính; hơn nữa phòng ban bố trí rất hệ thống và nghiêm mật, thủ đoạn tàn ác đê tiện xưa nay chưa từng có. Hai loại mồi nhử là tiền thưởng và thăng tiến đã khiến cán bộ cảnh sát vứt bỏ lương tri để tiến hành bức hại. Mỗi một đệ tử Đại Pháp đều có hai phạm nhân giám sát suốt 24 giờ. Tra tấn, làm nhục lan tràn khắp nơi, những vụ bị bức hại đến chết, hoặc tàn tật, hoặc trở thành tâm thần vẫn không ngừng diễn ra. Những học viên Pháp Luân Công đã tự mình trải nghiệm đều nói như thế này: “Đó quả thực là luyện ngục tại nhân gian, không thấy ánh mặt trời, từng giây từng phút đều bị dày vò suốt thời gian dài dằng dặc, quả thực là một ngày dài như một năm, vô cùng đau khổ.” Nhà tù Bảo An Chiểu (nhà tù nam) tại Hưng An Minh, Nội Mông Cổ vẫn còn bắt giam phi pháp hơn 100 học viên Pháp Luân Công, còn có rất nhiều học viên Pháp Luân Công bị bức hại tới chết, sau khi chết thi thể đã bị tiêu hủy. Người nhà tới thăm thì ngay cả hình bóng cũng không nhìn thấy, tới nay vẫn còn tro cốt chưa có người nhận.

Minh Huệ Net hàng ngày đều có những trường hợp đồng tu bị tra tấn dày vò rất thê thảm, nhưng tôi lại nghe nói có rất nhiều đồng tu chưa từng phát chính niệm cho người khác, cũng có học viên nói chỉ phát chính niệm cho những đồng tu mình quen trong khu vực của chúng tôi. Biết bao lần chúng ta trở thành người nhìn mà không thấy, mê mờ bất nhân, tự tư hèn nhát, lạnh lùng không thèm quan tâm? Không còn tương trợ lẫn nhau? Cái Thiện của chúng ta thể hiện ở đâu đây? Phải biết rằng chỉ có tà đảng mới coi rẻ sinh mệnh!

Sự lạnh lùng sẽ khiến linh hồn không còn lương thiện nữa, khiến con người thiếu đi đạo nghĩa, không dám đảm đương trách nhiệm. Bởi vì lạnh lùng chính là không còn chút xúc động trước nguy hiểm, nhìn nhiều quen mắt vô cảm với kẻ yếu, nhìn bạo ngược mà không thấy, lạnh lùng tàn khốc vô tình. Chúng ta phát chính niệm không chỉ là gia trì cho đồng tu tại địa phương mà còn cần gia trì cho tất cả các đồng tu cả nước đang gặp nạn. Đại Pháp cũng không phân khu vực, đều là đệ tử của Sư phụ, đều cần quản, đều cần giúp, bởi vì chúng ta là một chỉnh thể!

Sư phụ giảng:

“Đại Pháp đệ tử thị chỉnh thể
Trợ Sư Chính Pháp trở tà phong.” (Trợ Sư, Hồng Ngâm 3)

Tạm dịch:

“Đệ tử Đại Pháp là chỉnh thể
Trợ Sư chính Pháp cản tà phong” (Trợ Sư, Hồng Ngâm 3)

Những đồng tu đang gặp nạn sẽ cảm nhận được chính niệm gia trì của chúng ta. Một bài chia sẻ trên Minh Huệ Net có kể: Một đồng tu nam sau khi bị bắt giam phi pháp, khi chị gái đi thăm anh ấy, phát hiện ra trạng thái của anh ấy rất không tốt, còn hỏi chị anh ấy rằng mình có thể viết thứ gì đó không? Chị gái anh ấy trở về bèn thông báo cho mọi người phát chính niệm. Lần sau đi thăm đồng tu nam đó, phát hiện thấy trạng thái của anh rất tốt, chính niệm đầy đủ, lần trước lần sau như hai người khác biệt. Đây chính là kết quả của sự đồng lòng phối hợp của chỉnh thể.

Mọi người đều biết đã viết cam kết bất cứ điều gì khi bị can nhiễu chính là một vết nhơ, hơn nữa còn bị rớt tầng thứ. Năm 2012, khu vực chúng tôi có hai đồng tu bị bắt giam, khi phát chính niệm hỗ trợ thì hay tin một đồng tu trong số đó muốn viết cam kết, nên tôi đã thông báo cho nhiều đồng tu hơn, tăng cường lực độ phát chính niệm gia trì, gia trì cho cô tín Sư tín Pháp 100%, bất cứ khi nào cũng đều không phối hợp với tà ác. Lúc đó hồ sơ bức hại họ đều đã giao nộp cho tòa án, viện kiểm sát được 33 ngày, kết quả nhờ mọi người phát chính niệm gia trì, tà ác đã giải thể, đồng tu chính niệm thoát khỏi hang ổ tà ác. Khi hai đồng tu này ra ngoài, một đồng tu nói ban đầu cũng muốn viết cam kết để nhanh chóng ra ngoài, nhưng đột nhiên chính niệm tới, mới không viết nữa, dù sao cũng đã đến đây thì giảng chân tướng, giải thể tà ác, dùng chính niệm thoát ra ngoài. Là do mọi người phát chính niệm đã khởi được tác dụng.

Ngoài ra, chúng tôi còn thường đi thăm người nhà của đồng tu bị bắt giam, đặc biệt vào ngày lễ tết, sau khi đồng tu bị bức hại, có người nhà không lý giải được, còn có thể giảng chân tướng sâu hơn, đồng thời cũng khiến họ cảm nhận được sự quan tâm và ấm áp từ các đệ tử Đại Pháp, khiến cho các đồng tu gặp nạn thêm phần an ủi, bớt phần lo nghĩ.

Sư phụ giảng:

“Tôi còn muốn bảo chư vị, bản tính thực chất từ trước của chư vị được kiến lập trên cơ sở vị ngã vị tư, từ nay trở đi chư vị làm các việc thì trước hết phải nghĩ đến người khác, tu thành bậc Chính Giác vô tư vô ngã, tiên tha hậu ngã, thế nên từ nay trở đi chư vị làm gì nói gì đều phải vì người khác, và nghĩ đến cả vì người đời sau nữa! Hãy nghĩ cho Đại Pháp vĩnh thế bất biến!” (Phật tính vô lậu, Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Tôi ngộ ra rằng viên dung, chỉnh thể, phối hợp, vô tư, vị tha – mười chữ này nói thì đơn giản, nhưng chúng ta có thể làm được bao nhiêu phần? Màn kịch lớn này vẫn còn đang diễn ra oanh oanh liệt liệt, khảo nghiệm đối với chúng ta cũng càng ngày càng nghiêm khắc! Chúng ta làm thế nào mới có thể tu xuất ra sự vô tư vị tha? Phải biết rằng đây là tiêu chuẩn của vũ trụ mới!

4. “Đức” quyết định vận mệnh, “Thiện” cải biến kiếp nhân sinh, khi giúp người khác, người nhận được nhiều nhất lại chính là bản thân mình

Sa mạc Sahara còn được gọi là “Biển chết”. Vận mệnh của những người bước vào sa mạc này đều một đi không trở về. Mãi đến năm 1814, một nhóm khảo cổ lần đầu tiên đã phá bỏ được lời nguyền chết chóc này. Lúc đó, khi nhìn thấy hài cốt của những người đã qua đây, cho dù là ở bất cứ nơi nào trong sa mạc, vị trưởng nhóm thường bảo mọi người dừng lại, chọn nơi cao đào một cái hầm để chôn cất những bộ hài cốt, còn dùng cành cây hoặc tảng đá lập một cái bia mộ đơn giản cho họ. Các thành viên trong đoàn oán trách nói rằng: “Chúng ta là tới để khảo cổ, chứ không phải tới để thu gom thi thể hộ người chết.” Nhưng người trưởng nhóm nói rằng: “Mỗi một bộ xương trắng đều đã từng là bạn đồng hành của chúng ta, làm sao có thể nhẫn tâm để xác của họ nằm tại nơi đất hoang này được?”

Ngay trước khi đoàn rời đi thì kim chỉ nam không còn linh nghiệm nữa, mọi người đều lạc đường, đồ ăn và nước ngọt dần thiếu hụt. Lúc nguy nan, vị trưởng nhóm đột nhiên nói: “Đừng tuyệt vọng, trên đường chúng ta tới đây đã lưu lại cột mốc!” Vậy là họ đi theo dãy bia mộ chôn hài chốt, cuối cùng cũng ra khỏi biển chết. Khi tiếp nhận phỏng vấn của phóng viên thời báo “The Times” các thành viên trong nhóm khảo cổ đều cảm khái nói rằng: “Sự lương thiện, là cột mốc chỉ đường mà chúng tôi đã lưu lại.”

Tục ngữ có câu “Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại lên hòn núi cao”. Chúng ta thực sự coi việc của đồng tu là việc của bản thân chúng ta, triệt để giải thể chiêu trò tà ác nhằm ngăn cách chỉnh thể của cựu thế lực, vậy thì tà ác sẽ tự diệt! Khi giúp đỡ người khác, chính là đang trừ bỏ tư tâm, chính là đang tu bỏ tự ngã, viên dung chỉnh thể; chính là đang không ngừng đề cao tu dưỡng đạo đức của bản thân mình; chính là không ngừng mở rộng sức dung chứa trong nội tâm và tấm lòng của chúng ta; khi giúp đỡ người khác người đắc được nhiều nhất thông thường lại chính là bản thân chúng ta.

Tôi thường nghĩ, hạ mình xuống thấp, làm một lạp tử bé nhỏ của Pháp, chỉ để soi sáng cho người khác, trải ân trạch cho vạn vật cho chúng sinh trong vũ trụ, mới có thể triệt để giải thể sự gián cách của cựu thế lực. Vì Chính Pháp của Sư phụ tất thành mà phát huy tối đa năng lực của bản thân. Mong rằng chúng ta đều làm được việc không mong cầu, không tính toán sai sót của người khác, không tính toán công lao của mình, không quên ơn của người khác; hướng nội mọi lúc mọi nơi, đề cao việc tu dưỡng đạo đức; luôn mang tấm lòng biết ơn, cảm ơn Sư phụ đã truyền cho chúng ta Đại Pháp tốt như thế này, cảm ơn đồng tu trên con đường trở về không chùn bước trước gian nan, luôn hỗ trợ lẫn nhau, không rời không bỏ. Chỉ có đồng hóa với Đại Pháp, chúng ta mới có thể tỏa sáng cùng nhật nguyệt, trường tồn cùng trời đất. Trong tâm vô tư thiên địa mênh mang, thiện hóa cảm động người khác đồng thời cũng thành tựu bản thân mình!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/27/330259.html

Đăng ngày 5-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share