Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Nam Úc

[MINH HUỆ 30-7-2016] Ngày 16 tháng 7 vừa qua, học viên Pháp Luân Công ở Nam Úc đã tổ chức các hoạt động trên Quảng trường Victoria ở Adelaide đánh dấu 17 năm kháng nghị ôn hòa phản bức hại ở Trung Quốc.

Họ vạch trần việc chính quyền Trung Quốc giết hại học viên Pháp Luân Công để lấy tạng và kêu gọi công chúng ủng hộ truy tố Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) tội phát động bức hại tàn bạo Pháp Luân Công.

2016-7-29-minghui-australia-adelaide-support-01--ss.jpg

Biểu diễn bài tĩnh công tọa thiền trên Quảng trường Victoria ở Adelaide, Nam Úc hôm 16 tháng 7 năm 2016

2016-7-29-minghui-australia-adelaide-support-02--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công

2016-7-29-minghui-australia-adelaide-support-03--ss.jpg

2016-7-29-minghui-australia-adelaide-support-05--ss.jpg

2016-7-29-minghui-australia-adelaide-support-07--ss.jpg

Người qua đường dừng chân xem sự kiện và ký tên thỉnh nguyện ủng hộ truy tố cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Giang Trạch Dân

Nhiều cư dân địa phương đến Quảng trường Victoria ở trung tâm của Adelaide để mua sắm. Các học viên đã biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công. Trang phục áo vàng bắt mắt cùng các động tác chuyển động chậm rãi, đã thu hút đông đảo dân chúng dừng chân xem biểu diễn các bài công pháp và các tấm áp-phích với thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc.

2016-7-29-minghui-australia-adelaide-support-08--ss.jpg

Ông Gary, một y tá ở địa phương

Ông Gary, một y tá địa phương nói: “Tôi biết rằng dưới sự thống trị của ĐCSTQ thì người dân không hề có tự do tín ngưỡng và tự do ngôn luận. Điều này thật đáng lo ngại. Nhất định phải chấm dứt cuộc bức hại này.” Ông quan ngại về nhân quyền ở Trung Quốc và theo ông việc để người dân nhận thức được rằng những tội ác như vậy vẫn đang diễn ra là hết sức trọng yếu.

“Pháp Luân Công không nên bị bức hại”

Bà Chu đến thăm con trai đang du học ở Úc cách đây năm tháng. Bà nói rằng bà đã nhận được tờ tài liệu thông tin của các học viên ở một nhà ga xe lửa. Bà nói: “Những người tu luyện Pháp Luân Công đều rất tốt. Thật không hiểu nổi tại sao họ lại bị bức hại.”

Trông thấy đông đảo người dân và các tấm áp-phích trên quảng trường, bà đã đi đến để tìm hiểu nhiều hơn nữa. Một học viên đã nói với bà: “Bởi vì bản chất của Đảng Cộng sản là tà ác, do dó ĐCSTQ và Giang Trạch Dân rất sợ nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công. Càng nhiều người tu luyện Pháp Luân Công, thì Đảng Cộng sản càng sợ hãi. Sợ hãi đã khiến Đảng Cộng sản trở nên hoang tưởng và bắt đầu bức hại Pháp Luân Công.”

Bà Chu nói rằng bà hiểu rất rõ về cách thức mà Đảng Cộng sản đàn áp những người bất đồng chính kiến. Bà vui mừng đồng ý thoái các tổ chức của Đảng và mỉm cười nói: “Tôi sẽ đến để học Pháp Luân Công cùng các bạn vào tuần tới.”

Một sinh viên Trung Quốc tên Kiều lặng lẽ đọc các tấm áp-phích. Một học viên đã nói chuyện với cô một hồi lâu, giới thiệu với cô: “Pháp Luân Công dạy người ta chiểu theo Chân-Thiện-Nhẫn làm người tốt. ĐCSTQ tuyên truyền dối trá về Pháp Luân Công và kích động dân chúng thù hận Pháp Luân Công. Chân-Thiện-Nhẫn là gốc rễ của văn hóa truyền thống Trung Quốc và Đảng đang phá hủy văn hóa truyền thống này. Nó đã phạm phải tội ác phản nhân loại khi bức hại Pháp Luân Công.”

Cô Kiều quyết định thoái Đoàn Thanh niên Cộng sản ngay tại chỗ. Cô nói: “Pháp Luân Công không nên bị bức hại.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/30/332164.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/31/158041.html

Đăng ngày 5-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share