Bài viết của các phóng viên Minh Huệ tại Sydney, Úc

[MINH HUỆ 25-7-2016] Ngày 20 tháng 7 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công đã tề tựu tại khu Partin Place ở Sydney, Úc để tổ chức lễ mít tinh và diễu hành đánh dấu 17 năm kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu [vào năm 1999] tại Trung Quốc.

Một trong những tội ác man rợ và tàn ác nhất

Bà Lucy Triệu, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc đã giải thích việc các học viên Pháp Luân Công vô tội đã phải chịu đựng bức hại kinh khủng đến nhường nào vì kiên định với đức tin của mình. “Tội ác mổ cướp nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công đã cho thấy rõ mức độ nghiêm trọng của cuộc đàn áp trên phạm vi toàn quốc,” bà nói.

001b4a175de4f6293b9743f9725d8e9e.jpg

Biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công vào buổi sáng ngày 20 tháng 7 năm 2016

f7800195ae6558d1edc53b132fe2616e.jpg

Bà Lucy Triệu, chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Úc, hối thúc chính phủ Úc cần có thêm những hành động phản đối cuộc bức hại tàn bạo này

Lee Rhiannon, Thượng nghị sĩ đảng Xanh New South Wales đã không thể tham dự sự kiện vì có kế hoạch khác cần xử lý, đã gửi thư đến thể hiện sự ủng hộ của bà: “Các trại lao động cưỡng bức, án tù dài hạn, ngược đãi cùng với việc có đến 1,5 triệu người thiệt mạng và mất tích đã bị người dân khắp nơi trên thế giới lên án mạnh mẽ. Một trong những tội ác kinh khủng nhất đang xảy ra với các học viên Pháp Luân Công – tội ác mổ cướp nội tạng.”

Bà đã cảm ơn các học viên vì đã nỗ lực không ngừng nâng cao nhận thức cho công chúng, bà viết: “Thế giới đang bắt đầu lắng nghe. Năm 2006 ở Úc, nhiều bệnh viện cấy ghép ở Queensland đã ngừng đào tạo cấy ghép cho các bác sỹ phẫu thuật Trung Quốc và cấm các chương trình nghiên cứu chung với Trung Quốc trong vấn đề cấy ghép nội tạng. Tuy nhiên, về vấn đề này, Úc cần phải làm nhiều điều hơn nữa.“

b781523354f8cdc94eb15a7720345d18.jpg

Tiến sỹ Sev Ozdowski, cựu ủy viên Nhân Quyền Úc đã viết thư gửi tới sự kiện

Tiến sĩ Sev Ozdowski, cựu ủy viên Nhân quyền Úc, xem ngày 20 tháng 7 như là một “dấu mốc bi thảm”. Ông viết: “So với các phương thức dùng để đàn áp bất kỳ tôn giáo nào trên thế giới, thì phương thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng để bức hại Pháp Luân Công là tàn bạo nhất, đặc biệt là tội ác mổ cướp nội tạng cưỡng bức bán kiếm lợi. Điều đó có nghĩa là họ giết chết các học viên Pháp Luân Công bằng cách cướp các cơ quan nội tạng sống còn của họ rồi bán chúng trên thị trường cấy ghép với quy mô như một ngành công nghiệp ở Trung Quốc.”

“Đây là một trong những tội ác man rợ và ghê tởm nhất mà nhân loại chưa từng thấy,” ông nói.

a3eab1a2f2e7c8407b8e137605833bf0.jpg

Đoàn nhạc Tian Guo dẫn đầu đoàn diễu hành ngày 20 tháng 7 năm 2016

Các hoạt động lập pháp

Là thành viên Đảng Xanh và người phát ngôn tư pháp, ông David Shoebridge cho biết Nghị viện Đảng Xanh có luật pháp của mình ở New South Wales sẽ khiến cho việc một ai đó trong bang ra nước ngoài nhận một cơ quan nội tạng được mổ cưỡng bức hoặc mua bán không đúng người trở thành bất hợp pháp. “Chúng tôi sẽ thảo luận về điều luật này trong các phiên họp kế tiếp của Nghị viện.”

df6347c8566548d1957a850a2a0af650.jpgPhát thanh viên Stephen Sim hối thúc các học viên và khách bộ hành liên hệ với các quan chức chính phủ về vấn đề quan trọng này

Stephen Sim, một phát thanh viên, phát biểu tại sự kiện: “Tôi cùng các đồng nghiệp của mình thấy quá đỗi bàng hoàng trước cuộc bức hại khủng khiếp vẫn đang còn diễn ra đối với các học viên Pháp Luân Công, trước tội ác mổ cướp nội tạng bất hợp pháp, vô đạo đức [từ các học viên] để bán kiếm lợi và thực tế khó tin là họ không được thực hành đức tin của mình một cách an toàn. Chúng tôi cảm thấy thật đau lòng khi điều này vẫn đang còn tiếp diễn và chưa được giải quyết trên trường thế giới trong nhiều năm qua.”

Ông tiếp tục: “Chúng tôi kêu gọi chính phủ Úc sẽ tiếp tục sát sao thể hiện sự phản đối của mình và thiết lập các hình phạt đối với bất cứ công dân nào tự ý tham gia và cung cấp thông tin cho các du khách khiến họ chấp nhận hình thức điều trị đáng hổ thẹn và vô nhân đạo này của các công dân Trung Quốc.”

Nhà vận động nhân quyền Bob Vinnicombe nói rằng, các bằng chứng đến từ rất nhiều nguồn đã xác minh sự tồn tại của tội ác mổ cướp nội tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Ngoài ra, Hạ viện Hoa Kỳ đã thông qua bản nghị quyết H.Res. 343 vào tháng trước để lên án tội ác này.

f910e9d3eacea4f31c9ebb28fe1381d2.jpg

Nhà vận động nhân quyền Bob Vinnicombe đã sánh bước cùng với đoàn của các học viên trên toàn bộ quãng đường diễu hành

Paul Toth, một khán giả làm việc cho một công ty gần đó, đã cảm ơn các học viên vì những nỗ lực của họ nhằm nâng cao nhận thức cho công chúng. Anh cho hay, anh không thể tưởng tượng được bất cứ điều gì tồi tệ như tội ác mổ cướp nội tạng cưỡng bức, và điều này đã khiến anh nhớ đến những gì mà Hitler đã từng làm nhiều thập kỷ trước.

8ca17538dd5e47bfb2ac3b64149770e0.jpg

Paul Toth nói anh hoàn toàn ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Toth cho hay, anh đã nghe nói đến cuộc bức hại [Pháp Luân Công] từ lâu và các đồng nghiệp của anh đôi khi cũng nói về điều đó. “Những gì các bạn đang làm rất là quan trọng và rất nhiều người đang ủng hộ các bạn,” anh nói: “Hãy tiếp tục duy trì cho đến khi cuộc đàn áp kết thúc nhé.”

463dcf57287980da4ec14ddce405376c.jpg

Rất nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện để ủng hộ cho Pháp Luân Công

Bài viết tiếng Hán liên quan: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/23/331794.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/25/331875.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/29/158021.html

Đăng ngày 4-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share