Bài của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Canada

[MINH HUỆ 29-7-2016] Vào ngày 23 tháng 7 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một buổi lễ mít tinh ở công viên Dr. Wilbert McIntyre thuộc thành phố Edmonton, Canada nhằm đánh dấu 17 năm cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Họ kêu gọi đưa cựu độc tài Giang Trạch Dân ra công lý và chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Cô Lỗ Hồng Nhạn đã phát biểu tại sự kiện kêu gọi sự giúp đỡ để giải cứu mẹ mình, bà Trần Huệ Hà, đang bị bắt giam ở Trung Quốc vì đức tin vào Pháp Luân Công.

2016-7-25-minghui-falun-gong-edmontonrally-01--ss.jpg

Lễ mít tinh của các học viên Pháp Luân Công ở thành phố Edmonton, Canada. Cô Lưu giới thiệu tập hợp 9.000 chữ ký ủng hộ khởi kiện cựu độc tài Trung Quốc

Chủ trì buổi lễ mít tinh, ông Hiệp cho biết: “20 tháng 7 là một ngày đặc biệt trong lịch sử Trung Quốc. Đây là một ngày buồn cho vô số những người tu luyện theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, bởi vì vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã khởi xướng cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công. Sự chà đạp nhân quyền này đã kéo dài suốt 17 năm qua và hiện giờ vẫn còn tiếp diễn ở Trung Quốc.”

Từ tháng 5 năm 2015, hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công và thân nhân của họ đã đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân. Góp phần vào nỗ lực chung của toàn thế giới trong việc ủng hộ phong trào khởi kiện Giang, trong vài tháng qua, các học viên đã thu thập được khoảng 9.000 chữ ký ủng hộ vụ kiện. Tại buổi lễ mít tinh, cô Lộ, một học viên địa phương đã đánh giá cao sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế và kêu gọi nhiều người hơn nữa cùng tham dự.

Học viên Pháp Luân Công ở thành phố Edmonton kêu gọi giải cứu mẹ

2016-7-25-minghui-falun-gong-edmontonrally-02--ss.jpg

Một học viên Pháp Luân Công, cô Lỗ Hồng Nhạn, kêu gọi giải cứu mẹ mình khỏi vụ bắt giữ phi pháp ở Trung Quốc

Trong buổi lễ mít tinh, cô Lỗ Hồng Nhạn đã kể việc mẹ mình bị bức hại suốt nhiều năm qua vì đức tin vào Pháp Luân Đại Pháp. Cô cho biết: “Hai tháng trước đây, mẹ tôi bị bắt giữ. Bà đã bị biệt giam hơn 20 ngày ở Thạch Gia Trang, tỉnh Hà Bắc. Ở đó không có giường mà chỉ có duy nhất một chiếc ghế bằng kim loại. Bà bị trói chặt vào ghế và liên tục bị tẩy não. Mẹ tôi hiện giờ rất yếu và không thể đi lại được.”

Cô tiếp tục: “Mẹ tôi đã bị bắt giữ một lần vào năm 2003. Sau được trả tự do, cảnh sát thường xuyên đến sách nhiễu bà. Cha tôi không thể chịu đựng được áp lực này nên đã ly dị mẹ tôi. Vì bản thân cũng là một người tu luyện nên tôi không thể quay trở về Trung Quốc. Suốt 11 năm qua tôi không được nhìn thấy mẹ. Tôi lo lắng cho sự an toàn của mẹ. Tôi sợ rằng bà có thể trở thành nạn nhân của tội ác cưỡng bức thu hoạch tạng của ĐCSTQ.”

Để cứu mẹ, cô Lỗ và chồng mình đã đi ô tô từ thành phố Edmonton sang miền Đông Canada để tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ.

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610”, vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật pháp Trung Quốc cho phép công dân là nguyên đơn trong các vụ kiện hình sự, và hiện tại nhiều học viên đang thực hiện quyền đệ đơn kiện hình sự truy tố kẻ cựu độc tài.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/26/331917.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/29/158023.html

Đăng ngày 3-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share