Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 28-7-2016] Triển lãm Nghệ thuật Quốc tế Chân-Thiện-Nhẫn đã có hơn 800 buổi triển lãm ở hơn 50 quốc gia kể từ năm 2004. Hiện tại, khán giả có thể thưởng thức các bức họa ở tại một phòng tranh ở thành phố Stockholm.

Cuộc bức hại Pháp Luân Công khai màn cách đây 17 năm ở Trung Quốc và vẫn còn tiếp diễn đến tận ngày nay. Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn mô tả cuộc bức hại và những người can đảm đứng lên phản bức hại, với hy vọng cuộc bức hại sẽ chấm dứt.

Triển lãm diễn ra từ ngày 18 tháng 7 đến ngày 6 tháng 8 năm 2016. Nhưng nhiều người không đợi được đến ngày mở cửa.

“Trước tuần triển lãm mở cửa đón công chúng, khi chúng tôi còn đang treo các bức họa, một số du khách ở Thụy Điển, Thụy Sỹ và Brazil đã đề nghị được xem các bức họa. Chúng tôi đành để họ vào xem, bởi họ sẽ phải rời khỏi Stockholm trước ngày 18 và họ sẽ lỡ mất cơ hội được xem triển lãm,” bà Ann, một trong số những nhà tổ chức triển lãm năm nay cho hay.

ef89239ce844023c6410a47861bed29e.jpg

Bà Ann, một họa sỹ đồng thời là nhà tổ chức triển lãm làm việc tại Hiệp hội Văn hóa và Nghệ thuật, hướng dẫn khách tham quan trong phòng triển lãm

Bà Ann đã tham gia triển lãm nghệ thuật này từ năm 2008. Đây là năm thứ hai triển lãm tổ chức tại Svartmansgatan 27, Stockholm. Mặc dù khu trưng bày không quá rộng, nhưng nó cũng là một phòng trưng bày nổi tiếng. Mùa hè năm ngoái, hơn 4.000 du khách từ trên 60 quốc gia đã đến đây thưởng thức các bức họa. Có những điều mới được thêm vào trong triển lãm năm nay.

c1ebef33920493766f525f05c768c5f9.jpg

Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn ở Stockholm

Bà Elise Hansen đến từ Đan Mạch rất xúc động khi xem các bức họa. Bà không thể hình dung nổi tại sao trong thời đại ngày nay, lại có người bị mổ cướp tạng khi họ vẫn đang còn sống. Bà đã biết rằng tội ác này có tồn tại, nhưng không nghĩ rằng nó lại xảy ra trên quy mô lớn như vậy. “Các tác phẩm cũng như chất lượng trong mỗi bức họa vô cùng hoàn mỹ, nó chân thực như ảnh chụp vậy… mỗi tác phẩm lại có một cảm xúc riêng cứ như thể bản thân bức họa đang lên tiếng cho chính mình vậy,” bà nói.

5c4f4cbfb8b79a0b593c171f06692753.jpg

“Mỗi bức họa đều vô cùng hoàn mỹ,” bà Elise Hansen bày tỏ

Giáo sư Trương Côn Lôn cùng các họa sỹ khác quyết định truyền tải những thể hội của cá nhân họ về vũ trụ và sinh mệnh của họ qua các tác phẩm. Bốn trong số các họa sỹ tham gia triển lãm lần này đã từng bị uy hiếp, bị ảnh hưởng bởi tuyên truyền thù hận, và hành hung khi ở Trung Quốc, giống như hàng triệu học viên Pháp Luân Công, những người đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Một bức họa với chủ đề về vấn nạn mổ cướp tạng và cách thức mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) thao túng và lừa dối dân chúng cũng như cộng đồng quốc tế về vai trò của nó trong việc mổ cướp tạng cưỡng bức ở Trung Quốc. Vấn nạn này đã khiến Hạ viện Hoa Kỳ cùng Ủy ban Nhân Quyền thông qua một nghị quyết lên án chính quyền Trung Quốc bởi tội ác ghê rợn này.

5943edbee501405344aee11a274aead8.jpg

Khách tham quan triển lãm đến từ Đức, Anh, Tây Ban Nha, và Pháp

49c09a1aef8f0bc831e3df1f635e49c4.jpg

Hai cô gái nghe giới thiệu về các bức họa hôm 18 tháng 7

c67d782ae0ba746799c8d686bdbd449c.jpg

Một họa sỹ đưa ra một số câu hỏi về Pháp Luân Công, nạn mổ cướp tạng, và các bức họa

Hai du khách Inger Carlsson và Tomas Andersson đến từ miền Nam Thụy Điển đã chấn động sau khi xem các bức họa. Inger thốt lên: “Thật khủng khiếp.” Họ đã biết đến tội ác mổ cướp tạng từ các tử tù nhưng không hề nghĩ rằng nội tạng lại bị mổ lấy đi từ những học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ phi pháp ở Trung Quốc trong khi họ vẫn còn sống.

Một vài du khách đã hỏi về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện và viết cảm nhận của họ trong cuốn sổ lưu bút.

Nhiều người cảm động rơi lệ và nán lại để tìm hiểu thêm thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại.

Một người đàn ông Châu Á đã đến đây chỉ để thưởng thức các bức họa sau khi xem bộ phim tài liệu Thu hoạch Nhân thể tại tuần lễ Almedalen (nơi hội họp chính trị lớn nhất trong năm của Thụy Điển, tại đây, những ai có vấn đề về xã hội muốn bàn luận đều có cơ hội tham gia chia sẻ) diễn ra vào đầu tháng 7 ở Gotland, một hòn đảo của Thụy Điển.

Triển lãm Nghệ thuật Chân-Thiện-Nhẫn được Hiệp hội Văn hóa và Nghệ thuật cùng Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Thụy Điển phối hợp tổ chức tại Studiefrämjandet ở Stockholm.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/28/158009.html

Đăng ngày 3-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share