Bài viết của Trịnh Ngữ Yên, phóng viên báo Minh Huệ ở Hồng Kông

[MINH HUỆ 20-7-2016] Chủ nhật ngày 17 tháng 7 vừa qua, hơn 1.000 học viên Pháp Luân Công đã tổ chức một chuỗi sự kiện ở Hồng Kông hướng đến việc kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các sự kiện trong ngày hôm đó đã có tác động lớn đến cộng đồng, trong đó có lượng lớn du khách đến từ Trung Quốc Đại lục, những người trước đó chưa từng có cơ hội thấy Pháp Luân Công tự do tu luyện.

Mười bảy năm trước, ngày 20 tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi đó dưới sự lãnh đạo của Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại tàn bạo Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Kể từ đó, hàng nghìn học viên đã mất đi mạng sống của mình vì bị tra tấn và ngược đãi, hàng triệu người bị cầm tù, và toàn thể quốc gia mất đi tự do tín ngưỡng. Mười bảy năm sau, cuộc bức hại tàn bạo này vẫn còn tiếp diễn.

Các sự kiện vào hôm 17 tháng 7 ở Hồng Kông gồm kháng nghị ôn hòa, mít-tinh kêu gọi chính quyền cộng sản chấm dứt cưỡng bức mổ cướp tạng từ các tù nhân lương tâm, và kêu gọi đưa thủ phạm chính – Giang Trạch Dân ra công lý.

Sáng hôm đó, các học viên biểu diễn các bài công pháp tại Edinburgh Place, tiếp đó là mít-tinh tại sân chơi trên Đường King. Chủ đề của lễ mít-tinh là “Đưa những kẻ sát nhân ra công lý” – kêu gọi đưa những thủ phạm của cuộc bức hại ra trước vành móng ngựa bởi tội ác mà họ gây ra.

Đại lễ diễu hành được tổ chức vào 2 giờ chiều, tuần hành qua những khu vực nhộn nhịp nhất của Hồng Kông, gồm Vịnh Causeway, Wan Chai, và khu trung tâm, rồi kết thúc tại Văn phòng Liên lạc (Liaison Office) của Chính phủ Nhân Dân Trung ương ở Hồng Kông.

2016-7-19-minghui-hongkong-parade-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công luyện công tập thể

2016-7-19-minghui-hongkong-parade-02--ss.jpg

Đại lễ diễu hành kéo dài ba giờ đồng hồ và đi xuyên qua những khu vực đông đúc nhất của Hồng Kông

Đoàn diễu hành gồm sáu nhóm, mỗi nhóm có một chủ đề riêng: “Pháp Luân Công thực sự là gì”, “Kháng nghị ôn hòa”, “Biểu dương chính khí ở Hồng Kông”, “Trời diệt Trung Cộng”, “Đưa những kẻ sát nhân ra công lý và chấm dứt bức hại,” và “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Ngoài ra, màn trình diễn hùng tráng của Đoàn nhạc Tian Guo, cùng thuyền hoa trang hoàng lộng lẫy, một đội cờ trống, một đội biểu diễn trống lưng sôi động, cùng màn biểu diễn các bài công pháp của Pháp Luân Công đã thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách và cư dân địa phương.

2016-7-19-minghui-hongkong-parade-03--ss.jpg

Tấm băng-rôn lớn có nội dung: “Pháp Luân Công hồng truyền khắp thế giới”

2016-7-19-minghui-hongkong-parade-04--ss.jpg

Tấm băng-rôn lớn có nội dung: “Đừng thụ nhận tuyên truyền dối trá”

2016-7-19-minghui-hongkong-parade-05--ss.jpg

Các băng-rôn có nội dung “Trời diệt Trung Cộng”

2016-7-19-minghui-hongkong-parade-06--ss.jpg

Tấm băng-rôn trên thuyền hoa có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp”

Nhiều du khách đến từ Trung Quốc Đại lục đã rất ngạc nhiên khi thấy học viên Pháp Luân Công có thể tự do tu luyện Pháp Luân Công và phân phát tài liệu thông tin ở Hồng Kông.

Ông Triệu đến từ Quảng Đông nói: “Vô cùng xuất sắc. Đội ngũ Pháp Luân Công vô cùng hoành tráng, nhưng họ lại rất bình hòa. Rất ấn tượng. Điều khiến tôi ngạc nhiên là ở Hồng Kông cảnh sát bảo vệ Pháp Luân Công và thậm chí còn mở đường cho đoàn diễu hành! Nơi đây là xã hội tự do. Con gái tôi vừa nói với tôi rằng cháu rất thích hoàn cảnh tự do ở nơi đây. Tại Trung Quốc Đại lục mà nói thì chúng tôi không thể có được điều này.”

Anh Trần, 20 tuổi, vô cùng kinh ngạc khi thấy đoàn diễu hành của Pháp Luân Công trong chuyến du lịch đầu tiên của anh tới Hồng Kông.

Anh nói: “Tất cả những gì chúng tôi biết đến ở Trung Quốc đều là những tuyên truyền giả dối và phỉ báng Pháp Luân Công. Những sự kiện này bị cấm ở Trung Quốc. Tôi rất ngạc nhiên khi thấy nó ở Hồng Kông. Tôi cần phải suy nghĩ cho thấu đáo đâu là đúng, đâu là sai.”

Anh Trần cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng Pháp Luân Công được hồng truyền ở hơn 100 quốc gia, chỉ riêng ở Đài Loan, đã có hàng trăm nghìn học viên.

Anh nói: “Tôi sẽ tìm tìm hiểu về Pháp Luân Công nhiều hơn nữa. Tôi mong đến một ngày người dân Trung Quốc cũng sẽ được hưởng tự do giống như vậy.”

2016-7-19-minghui-hongkong-parade-07--ss.jpg

Tấm băng-rôn lớn có nội dung: “Khởi kiện Giang Trạch Dân”

2016-7-19-minghui-hongkong-parade-08--ss.jpg

Tấm băng-rôn lớn có nội dung: “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý bởi tội ác phản nhân loại, diệt chủng và tra tấn”

2016-7-19-minghui-hongkong-parade-09--ss.jpg

Tấm băng-rôn lớn có nội dung: “Chấm dứt tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng được nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công còn sống”

Nhiều cư dân địa phương và du khách đã rất chấn động khi biết đến vấn nạn cưỡng bức mổ cướp tạng được nhà nước hậu thuẫn từ các tù nhân lương tâm mà phần lớn trong số họ là học viên Pháp Luân Công. Khi họ thấy những bằng chứng xác thực, nhiều người đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác này và đưa Giang Trạch Dân ra công lý.

Ông Trần, đến từ Úc, mạnh mẽ lên án tội ác cưỡng bức mổ cướp tạng. Ông nói: “Tôi hoàn toàn ủng hộ Pháp Luân Công kháng nghị ôn hòa. Tôi khâm phục tinh thần của Pháp Luân Công trong suốt 17 năm qua. Tôi hy vọng họ sẽ tiếp tục kiên trì đến cùng.”

“Nếu ai ai cũng đều chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn thì thế giới này sẽ trở nên tốt đẹp hơn,” ông nói thêm.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/20/331630.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/21/157908.html

Đăng ngày 3-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để thể sát hơn với nguyên bản.

Share