Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thụy Điển

[MINH HUỆ 27-7-2016] Vào các ngày 16 và 17 tháng 7 năm 2017, các học viên Pháp Luân Công đã tề tựu tại quảng trường Gustav Adolf ở Gothenburg, Thụy Điển để nâng cao nhận thức cho công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn bạo hiện vẫn còn đang diễn ra tại Trung Quốc.

Ngày 20 tháng 7 năm 1999, mười bảy năm trước, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), dưới sự chỉ đạo của Giang Trạch Dân, đã phát động cuộc bức hại tàn bạo lên Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện tinh thần dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ngày cuối tuần nắng đẹp đã khiến rất nhiều người đổ ra đường. Họ đã dừng lại đọc các tấm áp phích thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc. Vài học viên đã biểu diễn năm bài công pháp của pháp môn.

Một học viên cao niên nói chuyện hồi lâu với một vị khách bộ hành về Pháp Luân Công. Cuối cùng, ông ấy đã xin một cuốn sách Pháp Luân Công. Ông hạnh phúc rời đi với một cuốn sách ở trên tay.

Một học viên người Trung Quốc bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào năm 1998 đã rời xa tu luyện khi chuyển tới Thụy Điển. Khi cô nhìn thấy các học viên khác ở quảng trường, cô đã rất vui mừng và nói rằng cô sẽ tu luyện trở lại.

Các học viên đã phát các tờ rơi và tài liệu thông tin về tội ác mổ cướp nội tạng sống, đồng thời xin chữ ký thỉnh nguyện từ người dân giúp chấm dứt cuộc bức hại.

Phiên bản cập nhật của hai cuốn sách “Thu hoạch Đẫm máu” và “Đại Thảm sát” được công bố hôm 22 tháng 6 năm 2016, bởi ba nhà điều tra độc lập là cựu Quốc vụ khanh của Canada David Kilgour, luật sư nhân quyền David Matas, và nhà báo Ethan Gutmann. Bản báo cáo đã tiết lộ, kể từ năm 2000, Trung Quốc đã tiến hành khoảng từ 60.000 đến 100.000 ca cấy ghép mỗi năm, và hầu hết các nạn nhân là các tù nhân lương tâm Pháp Luân Công. Tin tức về bản báo cáo này đã được đăng tải trên rất nhiều các phương tiện truyền thông cũng như trên tờ tạp chí Dagens Nyheter của Thụy Điển,.

2907a35daa7fe992654ce46618d84b2d.jpg

600eee8c87a8db665442960f18ed9ab1.jpg

cfa0b510dbd421745d8c976bd7c662f3.jpg

Nhiều công dân địa phương và khách du lịch cảm thấy choáng váng khi biết đến tội ác mổ cướp nội tạng sống được nhà nước hậu thuẫn của ĐCSTQ và đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác này.

Quảng trường Guastav Adolf là một điểm đến du lịch nổi tiếng, rất nhiều du khách Trung Quốc đã đến tham quan địa điểm này vào cuối tuần.

Một nhóm du khách Trung Quốc đã đi xe buýt đến địa điểm này nhưng không dám dừng lại để tìm hiểu, tuy nhiên họ cứ đi vòng vòng quanh khu quảng trường và có vẻ rất hiếu kỳ. Họ cứ ẩn sau chỗ nhà để xe bus để chụp ảnh.

Dù vậy, một số du khách Trung Quốc vẫn rất dũng cảm và tiếp nhận tài liệu chân tướng từ các học viên.

Kể từ khi cuộc bức hại bắt đầu, chế độ ĐCSTQ đã lan rộng những tuyên truyền vu khống về Pháp Luân Công. Truyền thông ở Trung Quốc bị nhà nước kiểm soát chặt chẽ, rất nhiều người Trung Quốc không có cơ hội để tìm hiểu sự thật về cuộc bức hại và xem Pháp Luân Công. Với hy vọng xua tan những quan niệm sai lầm của họ, các học viên đã nói chuyện với họ và tặng họ những tài liệu thông tin [về pháp môn] bằng tiếng Trung.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/27/157986.html

Đăng ngày 30-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share