Bài viết của Chương Vận, phóng viên Minh Huệ tại Toronto

[MINH HUỆ 22-7-2016] Hàng trăm học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ đã tổ chức một loạt các hoạt động tại Toronto vào ngày 20 tháng 7 năm 2016 nhằm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), và kêu gọi đưa Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ ra công lý. Các học viên đã tổ chức một cuộc họp báo vào buổi sáng và một buổi lễ thắp nến tưởng niệm vào buổi tối trước Lãnh sự quán Trung Quốc. Các biểu ngữ lớn phơi bày sự thật về cuộc bức hại được treo tại ngã tư đường giữa phố Queen và Yonge vào buổi chiều, tạo thành một “Vạn lý trường thành Sự thật”. Các hoạt động này đã nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ công chúng.

41155b18cacc99951ed03a0a156270ee.jpg
76f3fa2a37dcc03477858cf0fd1dd4bc.jpg
4e34bdd3cfafabd002bd73c55daf8214.jpg
332637ab1103acaf1214d69464be6f49.jpg

Hàng trăm học viên Pháp Luân Công và những người ủng hộ tổ chức họp báo tại Toronto ngày 20 tháng 7 năm 2016

e83ecae33e21c7e02bcb2e6c3012387a.jpg

Các tiểu đệ tử trường Minh Huệ tham gia các hoạt động

f6bf5da0715937eddda809eafbe97f7c.jpg

“Vạn lý trường thành Sự thật” đã phơi bày nạn thu hoạch nội tạng sống từ các học viên Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Nhiều người đã ký đơn thỉnh nguyện yêu cầu chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng

7e6d38cfee33285ed815c6c6d6e8e823.jpg5a308cc64556171a5172fd904d803095.jpg

Lễ thắp nến tưởng niệm

“Tôi sẽ đứng về phía các bạn”

Nhiều người đến Lãnh sự quán Trung Quốc làm việc đã biết được sự thật về cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công. Một người đàn ông Trung Quốc đã xem các hoạt động và sau đó ký tên thỉnh nguyện. Ông nói rằng ông biết sự thật về cuộc bức hại.

149249531bc648ecc704147d9b74a503.jpg

Anh Justin nói với các học viên: “Tôi sẽ đứng về phía các bạn”

Một người đàn ông trẻ tuổi tên là Justin đã chụp lại rất nhiều hình ảnh của các hoạt động này. Anh nói rằng anh rất phẫn nộ trước cuộc bức hại, đặc biệt là nạn thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống và anh đã hỏi: “Tôi có thể làm gì để giúp các bạn? Tôi sẽ đứng về phía các bạn!”

Peter, một nhà sản xuất đã ký tên thỉnh nguyện. Anh cho biết đây là lần đầu tiên anh chứng kiến một cuộc biểu tình ôn hòa của nhiều người đến vậy. Anh nói rằng cuộc bức hại không nên xảy ra và ngỏ ý muốn tìm hiểu thêm về Pháp Luân Công. Mặc dù không chắc rằng liệu Chính phủ Trung Quốc có từ chối nhập cảnh đối với anh vì đã ủng hộ Pháp Luân Công hay không nhưng anh vẫn để lại thông tin liên lạc của mình và đề nghị các học viên liên hệ với anh nếu có bất cứ điều gì anh có thể giúp đỡ được.

Cuộc điện thoại từ Trung Quốc: “Tôi muốn thông báo rằng tôi sẽ chính thức thoái ĐCSTQ vào ngày đặc biệt này”

Bà Vương tại Trung tâm Phục vụ thoái ĐCSTQ Toàn cầu, đã nhận được một cuộc gọi điện thoại từ Thượng Hải, Trung Quốc vào lúc 3 giờ sáng ngày 20 tháng 7. Cuộc gọi từ một người đàn ông tên là Diêu. Ông nói: “Tôi biết hôm nay là một ngày kỷ niệm tưởng nhớ sự kháng nghị của Pháp Luân Công trước cuộc bức hại, vốn bắt đầu vào ngày này cách đây 17 năm. Tôi biết các học viên Pháp Luân Công là những người tốt. Tôi ngưỡng mộ Pháp Luân Công vì đã vượt qua được những ngày đen tối. Tôi muốn thông báo rằng tôi sẽ thoái ĐCSTQ vào ngày đặc biệt này. “

Ông Diêu nói thêm: “ĐCSTQ đã nợ máu từ cuộc Cách mạng Văn hóa, cuộc thảm sát tại quảng trường Thiên An Môn và bây giờ là cuộc bức hại Pháp Luân Công. Nó đã cướp đi mạng sống của vô số người. Nó là một tà giáo đích thực. Đồng hóa với bản chất của Đảng có nghĩa là từ bỏ bản chất con người. Tôi đã không nộp đảng phí trong nhiều năm qua. Nhưng tôi muốn thực hiện cuộc gọi này để thông báo chính thức việc thoái Đảng.” Ông Diêu đã đề nghị bà Vương giúp ông thoái ĐCSTQ bằng tên thật của mình.

Trước khi gác máy, ông nói một cách chân thành rằng: “Tôi chúc Sư phụ của Pháp Luân Công, Ông Lý Hồng Chí, mạnh khỏe và bình an!”

Luật sư tại Toronto ủng hộ Pháp Luân Công

Các học viên Pháp Luân Công đã tạo ra một “Vạn lý trường thành Sự thật” với các biểu ngữ yêu cầu chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng của ĐCSTQ tại một ngã tư đường phố. Nhiều người qua đường đã dừng lại và ký tên thỉnh nguyện.

d3e0cbc280384c333f3b141ac6c4fe80.jpg

Ông Smith, một luật sư tại Toronto

Ông Smith rất phẫn nộ trước hành động thu hoạch nội tạng tàn bạo từ những người tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông nói đó là vấn đề đạo đức, và ĐCSTQ đã vi phạm nhân quyền khi tiến hành đàn áp và thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công. Ông cũng cho biết, ông hy vọng Chính phủ Canada sẽ có biện pháp ngoại giao yêu cầu Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt việc này. Ông Smith đã ký tên thỉnh nguyện và đã lên kế hoạch nói cho các đồng nghiệp của mình về cuộc bức hại.

Thắp nến tưởng niệm làm rung động trái tim của công chúng

Hơn 400 học viên Pháp Luân Công đã tham gia thắp nến tưởng niệm lúc 8 giờ tối cùng ngày. Họ ngồi thành hàng lặng lẽ dưới ánh nến dọc theo các tòa nhà trên đường phố. Nhiều người qua đường đã xúc động đến rơi lệ khi nhìn thấy cảnh tượng đầy xót thương và trang nghiêm này. Các sĩ quan cảnh sát đã ở lại với các học viên cho đến 10 giờ đêm và chúc mọi người ngủ ngon khi các học viên rời đi.

c1f48270ae2762fa16828c163d04bee2.jpg

Một cư dân địa phương, bà Marianne đã nói: “Tôi đã chứng kiến họ thỉnh nguyện ở đây trong những năm qua. Những gì Chính phủ Trung Quốc làm thật tàn ác và xấu xa. Lấy nội tạng từ những người còn sống và buôn bán chúng! Phải chấm dứt việc này ngay lập tức!”

40a871ac04288a64b80cc066a698c83b.jpg

Cô Nadine vô cùng phẫn nộ trước cái chết các học viên Pháp Luân Công. Cô đã truy cập thông tin về Pháp Luân Công trên Internet sau khi nghe nói đến buổi chiếu phim tư liệu tại Đại học Toronto. Cô khích lệ các học viên: “Tôi tin rằng công lý sẽ chiến thắng!”

d38c29060382662233d6e037cef3afad.jpg

Lana chụp ảnh buổi lễ thắp nến tưởng niệm và lên kế hoạch ký tên thỉnh nguyện trực tuyến yêu cầu Thủ tướng Chính phủ có biện pháp hỗ trợ chấm dứt cuộc bức hại


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/22/331758.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/26/157978.html

Đăng ngày 29-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share