Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông

[MINH HUỆ 21-7-2016] Sau chín tháng kể từ ngày bị bắt giữ, một người phụ nữ 38 tuổi ở thành phố Châu Hải bị tra tấn đến chết bởi đã làm tài liệu thông tin Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại.

Mãi đến năm năm sau gia đình bà Viên Chinh mới có được giấy chứng tử của bà. Họ đã rất sốc khi nguyên nhân cái chết của bà được ghi là do “suy dĩnh dưỡng nghiêm trọng”. Họ đã cố gắng đòi công bằng cho bà, nhưng bất thành. Hiện tại, họ đang chia sẻ công khai câu chuyện của bà với hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ chung tay nỗ lực chấm dứt bức hại Pháp Luân Công cùng với họ.

2014-12-26-minghui-pohai-death-yuanzheng--ss.jpg

Bà Viên Chinh

Bị bắt giữ năm 2001, tử vong năm 2002

Bà Viên bị bắt giữ ngày 19 tháng 9 năm 2001 sau khi bị ai đó báo cáo với cảnh sát rằng bà đang phô-tô tài liệu thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Ở trong Trại giam Thành phố Châu Hải, danh tính của bà được ghi là “vô danh” bởi bà từ chối tiết lộ tên thật của mình.

Theo lời các nhân chứng, bà Viên thường xuyên bị đánh đập vì kiên định đức tin vào Pháp Luân Công. Lính canh từng kéo bà lên và đập đầu bà vào tường. Họ cũng bức thực bà khi bà tuyệt thực để phản đối bị giam giữ pháp và tra tấn tàn bạo.

Lính canh thường xuyên chuyển bà từ buồng giam này sang buồng giam khác vì sợ rằng bà gây ảnh hưởng đến các học viên Pháp Luân Công khác.

Một học viên biết bà Viên từng trông thấy bà từ xa, nhưng không có cơ hội nói chuyện với bà. Học viên này miêu tả rằng bộ dạng bà Viên rất gầy gò và yếu ớt.

Viện Kiểm sát khu Hương Châu đã lập cáo trạng truy tố bà Viên vào ngày 13 tháng 6. Hai ngày ngày sau, họ vội vàng đưa bà vào Bệnh viện khu Hương Châu. Theo lời người trong cuộc, bà bị hôn mê sâu; toàn thân sưng vù với đầy vết bầm tím. Và bà cũng bị hoại tử lở loét.

Bà Viên đã qua đời vào ngày 17 tháng 6 năm 2002. Các nhà trách từ chối cho gia đình bà nhận thi thể của bà, ngay cả khi các dấu vân tay, chứng minh thư nhân dân đều khớp, khẳng định rằng bà chính là Viên Chinh. Sau đó gia đình bà phải làm xét nghiệm DNA theo yêu cầu của họ, và kết quả hoàn toàn phù hợp, nhưng đến ngày 29 tháng 12 năm 2007, họ mới làm giấy chứng tử cho bà Viên Chinh.

Gia đình bà Viên không ngừng tìm kiếm bà kể từ khi bà bị bắt giữ. Điều tra viên đã giúp họ tìm gặp được những người từng bị giam giữ cùng bà và những người có liên quan khác, họ đã tiết lộ các chi tiết xung quanh cái chết của bà.

Báo cáo liên quan:

Học viên Viên Chinh mất tích, bị đưa đến “nơi bí mật”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/21/331628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/24/157946.html

Đăng ngày 28-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share