[MINH HUỆ 23-7-2016] Với dũng khí vô hạn, Pháp Luân Công bền bỉ kháng nghị ôn hòa giúp thức tỉnh người dân trên toàn thế giới về cuộc bức hại tàn bạo mà Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã phát động vào ngày 20 tháng 7 năm 1999.

Trong tuần qua, các học viên Pháp Luân Công một lần nữa thông tin đến người dân trên khắp Châu Âu, từ các chính trị gia cho đến người dân thường, rằng các học viên đã phản bức hại suốt 17 năm qua.

Anh

Ở nước Anh, các học viên thu thập chữ ký thỉnh nguyện phản bức hại ở phía trước Tòa nhà Quốc hội từ 11 giờ sáng đến 8 giờ tối ngày 20 tháng 7. Cư dân địa phương cùng du khách đến từ khắp nơi trên thế giới đã ký tên thỉnh nguyện.

Hai mươi nghị sỹ đã gửi thư ủng hộ, và một số nghị sỹ đã đến tham dự sự kiện. Trong thư, nghị sỹ Brian Lord Mackenzie của Framwellgate OBE, Ian Murray, và Daniel Zeichner mạnh mẽ lên án vấn nạn mổ cướp tạng cưỡng bức được nhà nước hậu thuẫn từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, và kêu gọi cộng đồng quốc tế giúp chấm dứt tội ác này.

2016-7-22-minghui-falun-gong-london720-01--ss.jpg

2016-7-22-minghui-falun-gong-london720-02--ss.jpg

2016-7-22-minghui-falun-gong-london720-03--ss.jpg

2016-7-22-minghui-falun-gong-london720-04--ss.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ kháng nghị ôn hòa của Pháp Luân Công ở phía trước Tòa nhà Quốc hội Anh

2016-7-22-minghui-falun-gong-london720-09--ss.jpg

Nam diễn viên Sir Ian Hart người Anh nổi tiếng, đã ca ngợi các học viên đang làm một việc thật tuyệt vời

2016-7-22-minghui-falun-gong-london720-05--ss.jpg

Anh Jacob đến từ Thổ Nhĩ Kỳ đã ký tên thỉnh nguyện. Anh rất thích những bông hoa sen giấy gấp thủ công mà các học viên tặng anh

ab33beee144509afc3adbf1667871c26.jpg

Một người đàn ông Bulgari không hề do dự ký tên thỉnh nguyện

38d86f56444290a2aedd2a9cf04af462.jpg

Giáo viên Đan Mạch Jetty rất sốc khi biết đến tội ác thu hoạch tạng cưỡng bức

6f0741b753605899998c2920a0285ae6.jpg

Ông Ali đến từ Ấn Độ cho rằng cưỡng bức mổ cướp tạng là hành vi khủng bố

Đan Mạch

Học viên Pháp Luân Công ở Đan Mạch đã tổ chức thắp nến tưởng niệm phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Copenhagen vào hôm 20 tháng 7 để tưởng nhớ những học viên đã bị tra tấn đến chết. Họ yêu cầu chính phủ Trung Quốc trả tự do cho tất cả học viên đang bị cầm tù phi pháp.

e816652168c2df31f43d30a44336b65e.jpg

2cc4dd3dae843ac7c27e28ec6a8e4b83.jpg

Thắp nến tưởng niệm phía trước Đại sự quán Trung Quốc ở Copenhagen

e3c9bdeaa2d6b466d9f06a893d5ee753.jpg

Bà Tống, đại diện các học viên Pháp Luân Công, tóm lược về cuộc bức hại và kêu gọi giúp chấm dứt nó

d97f56afb0ab7fe306e3c1dfabfb3a49.jpg

Bà Bảo nói với các quan chức đại sứ rằng bà đã bị bắt và cầm tù phi pháp ba năm rưỡi bởi tu luyện Pháp Luân Công

fc6d8fb461ee3e7641168b16bdeceab2.jpg

Bà Ngụy Tái Quần yêu cầu chính phủ Trung Quốc trả tự do cho chị và em gái bà là bà Ngụy Tái Huệ và Ngụy Tái Tú hiện đang bị giam giữ 14 tháng nay

Bà Ngụy Tái Quần nói với các quan chức đại sứ rằng 20 cảnh sát Thành Đô đã xông vào nhà bà vào ngày 27 tháng 5 năm 2015. Họ lục soát nhà cửa; lấy đi các tài liệu Pháp Luân Công, máy tính, và tiền mặt; và bắt giữ các chị gái bà.

Chị và em gái bà bị đánh đập tàn bạo trong trại giam. Mẹ bà bị đau tim bởi quá sốc, và cảnh sát địa phương theo dõi chặt chẽ hai chị gái bà. Hai người chị gái bị kết án 14 tháng tù giam. Bà yêu cầu chính phủ Trung Quốc trả tự do cho họ.

Thụy Điển

Ở Thụy Điển, các học viên đã trưng băng-rôn phía trước Đại sứ quán Trung Quốc vào buổi sáng ngày 20 tháng 7, kêu gọi chấm dứt bức hại và những kẻ hành ác phải bị truy tố. Đến buổi chiều, họ di chuyển đến Quảng trường Mynttorget, một điểm du lịch nổi tiếng ở Stockholm, để biểu diễn các bài công pháp, tái hiện cảnh mổ cướp tạng cưỡng bức, và thu thập chữ ký.

e2964be73f55dea829c7f50ea6fdf7fe.jpg

Mít-tinh ở trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Stockholm

f83b07c6f4c4fb5c8b27491735f3c335.jpg

Tái hiện cảnh cưỡng bức mổ cướp tạng trên Quảng trường Mynttorget. Băng-rôn có nội dung: “Trước tội ác mổ cướp tạng cưỡng bức, bạn có thể im lặng sao?”

50f8746ed252557f07b9f9ef9e358cb7.jpg

Nhiều người ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại và ủng hộ học viên Pháp Luân Công

Tây Ban Nha

Một cuộc mít-tinh tương tự được tổ chức ở phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Madrid, Tây Ban Nha vào ngày 20 tháng 7.

Ông Carlos Iglesias, vị luật sư đã giúp các học viên ở Tây Ban Nha đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư ĐCSTQ Trung Quốc, vì vai trò của ông ta trong cuộc bức hại, đã phát biểu tại lễ mít-tinh. Ông chỉ ra rằng cuộc bức hại không những vi phạm luật pháp Trung Quốc mà còn vi phạm luật pháp quốc tế.

Ông Iglesias tin rằng Giang Trạch Dân sẽ sớm bị truy tố. Ông kêu gọi quan chức chính phủ Trung Quốc, những người đang thực thi chính sách bức hại của Giang nhìn thấy những lời cảnh tỉnh này mà chấm dứt bức hại.

93fa6c0b84ef38905601eb351ca90323.jpg

78598fd6e1a97064ec7e29813eb38d88.jpg

Mít-tinh phía trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Madrid, Tây Ban Nha

67584fce36d73f57624d512b72b10903.jpg

Phát tài liệu thông tin cho người qua đường

f2e9dfebb5c311d25e52b0285d9d797b.jpg

Ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

Áo

Ở Viên, Áo, các học viên tổ chức kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc vào buổi sáng và sau đó di chuyển đến Stephansdom, một điểm du lịch nổi tiếng, vào buổi chiều để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại.

1a17796e2865cf99a5f1b000c3de665a.jpg

Kháng nghị trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Viên, Áo

0b7d233285438b0e433b15c21ebfbfbc.jpg

0cfe8a5fd884ae7eba2f68c09a8cf3cd.jpg

f2afdf6aedf211e121d6f7f3951ab501.jpg

Người dân ở Stephansdom ký tên thỉnh nguyện ủng hộ Pháp Luân Công

7b4bb7f5b8e7d0ef475850eb7129323e.jpg

Ông Ulrich, một giáo viên địa phương, rất buồn khi biến đến cuộc bức hại. Anh muốn nói với nhiều người nữa về nó và giúp chấm dứt bức hại

a8e7a1f004b9b39986ef4da04ff1178c.jpg

Cô Saghar, một sinh viên đến từ Iran, đã rất sốc khi biết đến vấn nạn cưỡng bức thu hoạch tạng và còn nhiều học viên vẫn đang bị tra tấn. Cô muốn nói với nhiều người hơn nữa về nó thông qua mạng xã hội

e4c8788520edf37b89553451d1ddc4f1.jpg

Anh Alfons, một sinh viên địa phương, không thể tin nổi những điều anh đang thấy: “Cuộc bức hại này phải được chấm dứt ngay lập tức,” anh nói. Anh nói rằng anh sẽ đăng tải những thông tin mà anh biết lên mạng xã hội để nhiều người hơn nữa biết đến nó

004484e77611c8954375561969454a81.jpg

Cô Hermine, quán quân một cuộc thi thể hình, đã rất vui mừng khi biết đến Pháp Luân Công năm 2010. “Pháp Luân Công đã giải đáp cho tôi mọi câu hỏi mà tôi luôn trăn trở suốt bao năm,” cô nói. “Tôi có trách nhiệm phải giúp các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc.”

Slovakia

Ở Bratislava, Slovakia, các học viên địa phương cùng các học viên ở Séc đã tổ chức thu thập chữ ký ở trung tâm thành phố vào ngày 19 tháng 7.

7c41aefdbf48df031abbf7999fb60729.jpg

824192620561c3ae70d68055a4b69b4f.jpg

165a74bf0a625e5f0463e60d361da2dd.jpg

Ký tên thỉnh nguyện và ủng hộ kháng nghị ôn hòa

Các học viên cũng biểu diễn các bài công pháp. Du khách đến từ Tây Ban Nha, Ý, và Áo cũng như người dân địa phương đã ký tên thỉnh nguyện.

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/22/331740.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/22/331739.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/22/331763.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/22/331742.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/22/331760.html


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/22/331757.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/23/157942.html

Đăng ngày 28-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share