Bài viết của một học viên từ Botswana, Châu Phi

[MINH HUỆ 11-7-2016] Tôi đến từ Botswana, Châu Phi. Năm nay tôi 19 tuổi. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm ngoái, năm 2015.

Tôi đã trải qua những thay đổi lớn trong năm đầu tiên tu luyện của mình và nhờ Đại Pháp tôi đã nhận ra nhiều điều vượt quá tầm hiểu biết trước đây của tôi.

Các tài liệu mà tôi tìm được trên các trang web của Đại Pháp đã giúp ích rất nhiều đối với sự đề cao của tôi và tôi muốn cảm tạ Sư phụ cũng như các đệ tử Đại Pháp, những người đóng vai chính trong việc trợ Sư Chính Pháp. Nếu có cơ hội trợ giúp Sư phụ theo cách đó thì thật tuyệt vời. Tôi thực sự xúc động.

Trong một năm tu luyện vừa qua, thông qua học Pháp tôi đã [có thể] vứt bỏ được nhiều tâm chấp trước của mình. Tôi cũng đã học được nhiều bài học.

Tuy nhiên, chấp trước lớn nhất [mà tôi] cần vứt bỏ là tâm sắc dục. Dường như đối với tôi chấp trước này đã cắm rễ sâu trong tôi từ lúc tôi còn rất nhỏ, qua phim ảnh, âm nhạc, sách, những người dâm đãng, v.v…

Kể từ khi bước vào tu luyện, tôi đã không còn ham thích các hành vi dâm dục với bất kỳ người phụ nữ nào. Tất cả những khảo nghiệm sắc dục mà tôi nói đến đều là những khảo nghiệm trong mơ. Tôi đã nhiều lần phát chính niệm để thanh trừ chấp trước này, nhưng nó luôn rất mạnh mẽ trong khi tôi ngủ sâu giấc.

Vậy nên, tôi bắt đầu học Pháp nhiều, để chính niệm mạnh hơn. Chính niệm của tôi trở nên mạnh mẽ hơn và tôi đã năm lần vượt qua khảo nghiệm sắc dục trong giấc mơ. Tuy nhiên, cũng có nhiều lần tôi đã không vượt qua. Mỗi lần như vậy, tôi đều rút ra được bài học quan trọng từ thất bại để có thể vượt qua trong khảo nghiệm kế tiếp.

Khi liên tục không vượt qua được khảo nghiệm trong những giấc mơ, tôi càng quyết tâm loại bỏ chấp trước này hơn. Sau đó, tôi nhận ra rằng một trong những lý do khiến chấp trước đó mạnh mẽ như vậy là vì trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi đã quá đam mê đọc các sách về quyền lực, cám dỗ và chiến tranh cũng như xem các bộ phim sắc dục có những cảnh về những người phụ nữ quyến rũ.

Trong khi ngủ sâu giấc, các quan niệm xấu này đã ảnh hưởng mạnh mẽ đối với việc ra quyết định của tôi. Tôi dần nhận ra đây là đang luyện tà pháp và Sư phụ đã giảng “bất nhị pháp môn.”

Trong Chuyển Pháp Luân, Sư phụ đã giảng rằng:

“Ngoài ra tôi nói với mọi người, vì chư vị là đệ tử Pháp Luân Đại Pháp chúng tôi, nên tôi mới nói với chư vị những lời này: nhất định không được đọc những sách khí công giả loạn bậy kia; không phải [tôi nói về] mấy cuốn cổ thư ở trên, mà là nói về những sách khí công giả mà những người hiện nay viết; ngay cả giở ra chư vị cũng đừng làm. Trong não chư vị chỉ hơi có một niệm đầu xuất hiện: ‘Úi chà, câu này có đạo lý đó’. Niệm đầu ấy vừa loé lên, thì phụ thể ở bên kia sẽ gắn lên [thân chư vị]. Rất nhiều [sách] là do phụ thể chỉ huy và khống chế tâm danh lợi của người ta mà viết. Sách của khí công sư giả nhiều, khá là nhiều; rất nhiều vị không có trách nhiệm; bị phụ thể loạn bát nháo rồi mà họ cũng viết. Cả những cuốn cổ thư nói trên hoặc những cổ thư liên quan chư vị tốt nhất cũng không nên xem; ở đây có vấn đề chuyên nhất không loạn.” (Bài giảng thứ tư, Chuyển Pháp Luân)

Khi đó, tôi ngộ được rằng những tư tưởng xấu được gieo vào trong tâm trí mình thông qua các sách báo và phim ảnh, cũng như cách nhìn thế giới xung quanh bằng những suy nghĩ bất hảo, đó chính là một hình thức tu luyện (luyện tà pháp). Tôi bắt đầu phát chính niệm và thanh trừ hầu hết chúng, nhưng một số tư tưởng xấu vẫn lẩn trốn được.

Tôi bắt đầu nghĩ về gốc rễ của những tư tưởng xấu, các quan niệm và chấp trước, như vậy mới có thể thanh trừ gốc rễ của vấn đề. Một buổi sáng, sau khi không vượt qua một khảo nghiệm sắc dục khác trong lúc ngủ, tôi trở nên quyết tâm hơn để tìm ra gốc rễ [của chấp trước này].

Tôi bắt đầu suy luận: “Vì Đại Pháp, trí huệ của Sáng Thế Chủ, ở các tầng thứ cao đơn giản chỉ là Chân-Thiện-Nhẫn, do vậy những nhân tố đã tạo nên những thứ xấu và các chấp trước ở tầng thấp hẳn phải đối lập với đặc tính căn bản của vũ trụ. Đặc tính căn bản của những tư tưởng xấu, các quan niệm bất hảo và các chấp trước đơn giản chỉ là giả, ác, đấu (bất nhẫn).”

Với suy nghĩ này, tôi bắt đầu xem cách mà tâm sắc dục đó thể hiện qua những đặc tính xấu này (giả, ác, đấu) và tôi bắt đầu phát chính niệm để trực tiếp thanh trừ đặc tính căn bản của tà ác này. Gần đây, tôi có thêm một số đề cao.

Sư phụ giảng rằng:

“Vậy gặp ‘ma sắc’ như thế nào? Nếu như định lực của chư vị chưa đủ, chư vị sẽ [thấy nó] xuất hiện ở trong mộng khi ngủ; chính lúc chư vị ngủ hoặc chính vào lúc chư vị đả toạ, liền đột nhiên xuất hiện: [nếu] chư vị là nam thì sẽ xuất hiện mỹ nữ, nếu chư vị là nữ thì sẽ xuất hiện một trang nam tử mà chư vị hằng tơ tưởng, nhưng họ không mặc chút gì. Nếu chư vị máy động niệm đầu một cái, thì có thể tiết ra, sẽ trở thành sự thực. Mọi người thử nghĩ coi, chúng ta luyện công, khí của tinh huyết là dùng để luyện mệnh; chư vị không thể cứ mãi tiết ra như thế.” (Luyện công chiêu ma, Chuyển Pháp Luân)

Ví dụ, trước đây nhiều người thường cho rằng quan hệ tình dục là tốt. Trước khi học Đại Pháp, tôi nghĩ rằng những gì họ nói là đúng và tôi vô thức làm theo.

Sau khi đắc Pháp, tôi thấy rằng những câu nói đó là sai và còn khởi tác dụng xấu [đối với người khác]. Lúc bấy giờ tôi cảm thấy như mình đã bị lấy đi rất nhiều khí tinh hoa trên cơ thể.

Mặc dù mới 19 tuổi, nhưng tôi thường cảm thấy mệt mỏi, phiền muộn và chán nản, v.v… Tôi thường ước rằng, giá như tôi được đắc Pháp trước tuổi dậy thì và trước khi rất nhiều những điều bất hảo tiến nhập vào tâm trí tôi, như thế tôi sẽ không bị mất đi quá nhiều khí tinh hoa. Tôi cảm thấy đau khổ khi biết rằng rất nhiều khí tinh hoa của mình đã bị con quỷ sắc dục đồi bại và các chấp trước khác lấy mất. Nhưng tôi không thể quay ngược lại thời gian, vậy nên tôi phải nắm lấy cơ hội này để tu luyện tinh tấn hơn.

Mặc dù hiểu đặc tính căn bản của tà ác là gì, nhưng chấp trước sắc dục đó vẫn cướp mất khí tinh hoa của tôi liên tục nhiều tuần trong các giấc mơ. Tôi đã phát chính niệm mỗi ngày, và trong cuộc sống hàng ngày tôi có thể khắc chế những ý nghĩ và hành vi dâm dục. Tuy nhiên, trong khi ngủ, vật chất sắc dục này sẽ cướp phá tôi không thương tiếc.

Mỗi lần trong những giấc mơ như vậy, đều là tình huống như thể tôi đang quan sát nhưng lại không thể kiểm soát được. Mọi thứ luôn diễn ra quá nhanh. Tôi muốn trực tiếp gặp Sư phụ để mong Ngài giúp đỡ mình vấn đề này, nhưng tôi cũng nhận ra rằng tâm truy cầu gặp Sư phụ cũng là một chấp trước có thể chiêu mời Pháp thân giả. Vì vậy, cách duy nhất mà tôi gặp được Sư phụ là thông qua việc dụng tâm học Pháp mỗi ngày.

Tuy nhiên, gần đây tôi phát hiện ra rằng những gì tôi tin chính là lý do khiến [con quỷ] sắc dục có thể dùi vào sơ hở trong giấc ngủ của mình.

Đó là, trong sâu thẳm, tôi vẫn còn những quan niệm về từ “khoả thân”, “sex”, cũng như quan niệm về một người phụ nữ nên ăn mặc như thế nào, vì vậy khi thấy một người phụ nữ ăn mặc không phù hợp, tâm trí tôi sẽ phản ứng ra những ý niệm bất hảo. Lúc này, tôi thấy rằng mình cần phải thanh trừ những quan niệm này và trở về sự vô tư trong sáng vốn có của một đứa trẻ, cái thời mà tôi không biết mình trần truồng hay người khác trần truồng và không biết “sex” là gì. Tôi tin rằng đây chính là một hình thức phát tán các chấp trước nơi người thường này.

Tôi quyết tâm hơn bao giờ hết loại bỏ tất cả những chấp trước của mình và hoàn thành sứ mệnh vĩ đại của đệ tử Đại Pháp. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi vẫn sẽ tu luyện tinh tấn và tìm thêm nhiều con đường để cứu độ chúng sinh.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/11/157772.html

Đăng ngày 27-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share