Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 24-6-2016] Các đệ tử Đại Pháp phải loại bỏ các chấp trước vào tình và sắc dục. Trạng thái tu luyện của chúng ta có quan hệ trực tiếp đến số lượng chúng sinh mà chúng ta có thể cứu. Nếu một đệ tử Đại Pháp không thể tu luyện tốt, nó có thể dẫn người ta đến tà ngộ.

Tình và sắc dục có thể là tử quan đối với một người tu luyện. Các đệ tử Đại Pháp phải đột phá chúng, vì chỉ khi chúng ta đạt được tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp thì mới có thể thành tựu vũ trụ mới của chúng ta.

Sự nguy hiểm của tâm sắc dục

Một nhân tố chính khiến chúng ta chệch khỏi con đường tu luyện chân chính là tâm sắc dục.

Tôi từng bị chấp trước vào tình và sắc dục, nhưng đã quyết tâm giải thể chúng sau khi nhận ra. Ngay trước khi bị thanh trừ, những ma tình ma sắc đó cố gắng lừa tôi lần cuối nhằm hủy hoại tôi.

Một đêm nọ tôi có một giấc mơ trong đó một học viên bảo tôi đi cùng với cô ấy tới gặp một người đàn ông bị bệnh rất nặng. Ngay khi nói chuyện xong với người đàn ông thì cô ấy biến mất, bỏ tôi ở lại một mình với anh ta. Nhưng ngạc nhiên thay, trước khi chết anh ta đã nói với tôi: “Anh yêu em.”

Tôi bắt đầu run rẩy toàn thân và giật mình thức giấc. Tôi đã phát chính niệm cho đến khi không còn run rẩy nữa.

Các đệ tử Đại Pháp phải tinh tấn

Tất cả các đệ tử Đại Pháp đều là những sinh mệnh cao tầng, vì chúng ta đã tự nguyện từ bỏ Thần vị của mình để theo Sư phụ đến thế gian này trợ Sư Chính Pháp. Để giúp mọi người hiểu được chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc đàn áp, rất nhiều người trong chúng ta đã phải chịu đựng áp lực rất lớn và vượt qua những khổ nạn, đôi khi ngay cả phải trả giá bằng mạng sống của chính mình. Tuy nhiên, khi chúng ta để sắc dục chiếm giữ chủ thức của mình, mong muốn an nhàn và tận hưởng cuộc sống có thể khiến chúng ta suy yếu dần đi, cuối cùng tiêu hủy chính niệm và quyết tâm của bản thân.

Sư phụ giảng:

“Tư tưởng của con người là không ổn định, đại não của con người chỉ là một xưởng gia công, các chủng tín tức đều thông qua đại não của con người mà biểu hiện và phản ánh, can nhiễu tới cá nhân đó; tư tưởng con người đến từ [những] nguồn nào là cực kỳ phức tạp.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế Manhattan 2005)

Tình và sắc dục có thể hủy hoại một người tu luyện

Các tín tức được truyền đạt thông qua đại não của chúng ta. Nhưng nếu chủ ý thức của một người không đủ mạnh để đưa ra quyết định cho bản thân mình, thì những sinh mệnh ở những không gian khác, như ma tình ma sắc và nghiệp tư tưởng khác, sẽ gửi những tín tức của chúng đến đại não và thậm chí còn kiểm soát đại não. Một người tu luyện sẽ có thể bị ma can nhiễu dữ dội nếu không nhận thức được mức độ nghiêm trọng của vấn đề, và vì thế mà mất đi cơ hội trân quý để tu luyện Đại Pháp và cứu độ chúng sinh.

Một người tu luyện không tinh tấn có thể dễ dàng tạo sơ hở để nghiệp tư tưởng và sinh mệnh ở những không gian khác kiểm soát thân và tâm trí họ. Bốn tình huống sau đây là những ví dụ về điều có thể dẫn đến trạng thái này:

1. Những người tu luyện còn độc thân nhưng không dùng Pháp để yêu cầu bản thân loại bỏ những chấp trước về tình và sắc dục.

2. Những người tu luyện đã kết hôn (phần lớn là nam giới) nhưng thích giao lưu trò chuyện với đồng tu khác giới. Lý do thật sự của việc này là để thỏa mãn chấp trước về tình và sắc dục của họ.

3. Những người tu luyện (phần lớn là nữ giới) thích sắp xếp giới thiệu đối tượng hẹn hò cho những người khác.

4. Cả hai vợ chồng đều là người tu luyện, nhưng không loại bỏ tâm sắc dục của họ.

Tu luyện là quá trình loại bỏ những tâm chấp trước của người thường – một người càng chấp trước nhiều vào chúng thì càng khó có thể loại bỏ chúng. Đây là lý do tại sao chấp trước vào tình và sắc dục của người tu luyện càng mạnh thì lại càng khó để họ tìm được ai đó để kết hôn vì người tu luyện nên loại bỏ những chấp trước này. Mặt khác, những người tu luyện mà tập trung hoàn toàn vào làm tốt ba việc thường có khuynh hướng kết hôn với những đồng tu cũng đang tu luyện tinh tấn.

Những người tu luyện mà thích trò chuyện giao lưu với những đồng tu khác giới nên cảnh giác rằng tình và sắc dục có thể hủy hoại họ. Họ cũng nên biết rằng những chấp trước này có thể gây cản trở cho những học viên khác làm tốt ba việc.

Những người tu luyện mà thích mai mối không cách nào biết được liệu những đồng tu này có được an bài để kết hôn với nhau hay không. Nếu hành động mai mối này là nguyên nhân khiến bản thân những người tu luyện này chìm đắm trong tình và sắc dục, thì ai sẽ chịu trách nhiệm cho tương lai của họ?

Con đường của đệ tử Đại Pháp đã được an bài lại

Sư phụ an bài cho các đệ tử Đại Pháp là để chúng ta tu luyện chủ nguyên thần của mình và trợ Sư Chính Pháp trong thế giới trần tục này. Chúng ta phải chiểu theo Pháp và không ngừng chính lại tư tưởng và hành vi của bản thân theo yêu cầu của Pháp.

Người thường muốn kết hôn, ly dị hoặc sống độc thân đều là do an bài dựa trên nghiệp lực của họ. Tuy nhiên, con đường của đệ tử Đại Pháp đã được Sư phụ an bài lại, vì vậy sẽ là không thích hợp khi chúng ta sắp đặt những cuộc hẹn hò giới thiệu cho các đồng tu. Chúng ta là những đệ tử thời kỳ Chính Pháp và chúng ta đã thệ nguyện đến đây trợ giúp Sư phụ cứu độ chúng sinh. Tiêu chuẩn của các đệ tử Đại Pháp là rất cao, và nhiệm vụ của chúng ta thì đầy thử thách. Chúng ta không nên để những vấn đề của người thường chiếm giữ tâm trí và tư tưởng của mình.

Sư phụ giảng:

“Giảng chân tướng, cứu chúng sinh, đó chính là điều chư vị cần làm, trừ đó ra thì không có điều chư vị cần làm, trên thế gian này không có điều chư vị cần làm.” (Giảng Pháp tại Pháp hội New York 2015)

Để làm tốt nhiệm vụ, chúng ta phải bảo trì một tâm thái bình hòa và ổn định, và từ bỏ tất cả những dục vọng và chấp trước của người thường. Nếu chúng ta không thực sự tu luyện tâm mình, mà “phù hợp với người thường” thì chỉ có thể rớt xuống trở lại thành người thường.

Nếu một người thật sự ý thức được sự nghiêm túc và thần thánh của việc tu luyện Đại Pháp, thì một đệ tử Đại Pháp tinh tấn sẽ không dám chìm đắm trong tình và sắc dục. Tất cả những sinh mệnh trong thể hệ thiên thể to lớn này đều muốn Vương và Chủ của họ, các đệ tử Đại Pháp, trở về vị trí nguyên lai của họ. Chúng ta phải tu luyện tốt để xứng đáng với danh hiệu cao quý mà Sư phụ đã ban cho chúng ta.

Sư phụ đã giải thích cho chúng ta khi có câu hỏi:

“Đệ tử: Người luyện công sau khi kết hôn có thể có sinh hoạt vợ chồng không?”

Sư phụ: Chúng tôi nói chư vị tu luyện trong người thường, không phải là đệ tử chuyên tu xuất gia, nên chư vị cần phải sinh hoạt phù hợp với trạng thái của người thường. Chúng ta xem hình thức vật chất nơi người thường là đều không quan trọng. Tại sao thế? [Điều] cải biến là nhân tâm. Nếu nhân tâm không cải biến, thì tất cả đều là giả. Chư vị nói “về bề mặt cái gì tôi cũng không có”, nhưng trong tâm chư vị lại không buông bỏ được, đối với những thứ này chư vị cứ rục rịch muốn động, thì không có tác dụng gì. Chư vị nói “trong tâm tôi không có [những thứ ấy], coi những thứ này chỉ là để duy trì những thứ của con người, duy trì trạng thái của con người”, thế thì tôi nói rằng chư vị làm khá tốt. Tất nhiên khi chư vị tu luyện tới trình độ cao thâm, những thứ này đều phải vứt bỏ. Còn trong thời gian này chư vị làm thế nào thì không thể tính là chư vị sai, tôi đã từng giảng trong “Chuyển Pháp Luân” rất rõ ràng rồi, trạng thái đó đã nói rồi.” (Giảng Pháp tại Pháp hội ở Geneva, Thụy Sỹ [1998])

Tôi hiểu rằng những người tu luyện đã kết hôn cần dần dần vứt bỏ tình và sắc dục. Nếu cả hai vợ chồng đều là người tu luyện, chúng ta cần phải hoàn toàn loại bỏ chấp trước này. Nếu vẫn chìm đắm trong sắc dục thì một người tu luyện có thể đạt đến viên mãn không?

Học Pháp thường xuyên tăng cường chính niệm và loại bỏ những ham muốn người thường

Chính niệm là nền tảng trong tu luyện của chúng ta và sẽ được tăng cường thông qua việc thường xuyên học Pháp.

Không ngừng đề cao khi vượt qua những khó khăn và khổ nạn là con đường để các đệ tử Đại Pháp tiến đến viên mãn. Chúng ta chỉ có thể đạt được trạng thái thần thánh sau khi bỏ đi những chấp trước người thường.

Tuy nhiên, trước khi chúng ta đạt viên mãn, nếu trạng thái tu luyện không ổn định, nhân tâm quá nặng thì có thể bị tà ác lợi dụng khiến chúng ta phạm phải những sai lầm lớn và trượt ngã. Khi nghiệp lực lớn quá sức chịu đựng, chúng ta có xu hướng chọn lựa con đường sang hướng phản diện, mà nó có thể hủy hoại sinh mệnh và tương lai của một học viên.

Chúng ta có thể tránh phạm sai lầm nếu chúng ta đáp ứng các tiêu chuẩn của một đệ tử Đại Pháp. Trong giai đoạn cuối cùng của Chính Pháp, các đệ tử Đại Pháp không được mắc bất cứ sai lầm nào.

Tất cả các đệ tử Đại Pháp đã ký thệ ước với Sư phụ, và chỉ có Đại Pháp mới có thể chỉ đạo chúng ta đến viên mãn. Các đệ tử Đại Pháp nên phối hợp và hỗ trợ lẫn nhau, giữ cho trường không gian của chúng ta thuần tịnh và bình hòa, và loại bỏ tất cả tình của người thường.

Xin các đồng tu chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/24/330454.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/9/157742.html

Đăng ngày 27-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share