Bài viết của Tuyết Hoa, một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-06-2016]

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã mất đi môi trường học Pháp nhóm và luyện công tập thể khi cuộc bức hại bắt đầu vào ngày 20 tháng 07 năm 1999. Hầu hết các nhóm học Pháp đều bị tan rã. Tuy nhiên, tôi đã mở một điểm học Pháp tại nhà của tôi vào thời điểm đó và vẫn tiếp tục duy trì cho đến tận hiện nay bất chấp mọi can nhiễu.

Mỗi khi nhìn thấy những gương mặt thân quen hay những gương mặt mới tại các buổi học nhóm, tôi đều không thể cầm lòng. Chúng tôi đã duy trì nhóm học đó qua những thời khắc khó khăn nhất.

Tôi nghĩ, “Sư phụ, học Pháp nhóm và luyện công tập thể chính là phương thức tu luyện mà Ngài đã lưu lại cho chúng con để chúng con có thể cùng nhau chia sẻ thể ngộ của mình và giúp nhau đề cao.”

Sư phụ giảng:

“Học Pháp đắc Pháp
Tỉ học tỉ tu”

(“Thực tu”, Hồng Ngâm)

Hoặc

“Cộng đồng tinh tấn
Tiền trình quang minh”

(“Dung Pháp”, Hồng Ngâm)

Khích lệ lẫn nhau

Rất nhiều học viên Đại Pháp, đặc biệt là các phụ đạo viên tại các điểm luyện công, đã bị bắt và bị giam giữ từ những buổi đầu của cuộc bức hại. Chúng tôi đã mất đi môi trường học Pháp nhóm và luyện công tập thể đồng thời cũng mất liên lạc với nhau.

Nhiều học viên Đại Pháp phân vân không rõ phải làm gì? Một số đến quảng trường Thiên An Môn để thỉnh nguyện cho Đại Pháp. Một số trở nên bối rối và không biết phải làm như thế nào. Một số thì giấu sách Đại Pháp, ngừng tu luyện và sống như một người thường.

Để đáp ứng nhu cầu của mọi người, tôi đã nói với một vài học viên: “Học Pháp nhóm và luyện công tập thể là phương thức tu luyện mà Sư phụ đã lưu lại cho chúng ta và chúng ta không thể để mất nó.” Vì vậy tôi đã đề xuất việc học Pháp nhóm tại nhà của tôi. Dù cho nguy hiểm hay khó khăn luôn rình rập, nhóm học Pháp vẫn được thiết lập tại nhà của tôi.

Ban đầu chỉ có một vài học viên. Tuy nhiên, dần dần càng ngày càng nhiều người tham gia cùng chúng tôi và chúng tôi đã có hơn 10 học viên. Tôi biết tất cả chúng tôi đều muốn gặp nhau và ước mong có được một môi trường tu luyện.

Chúng tôi dốc lòng học Pháp, chia sẻ thể ngộ và chỉnh lại các động tác luyện công cho nhau. Tâm của ai cũng thuần tịnh và thánh khiết đồng thời chúng tôi cũng khích lệ lẫn nhau.

Một số học viên không tham dự vì họ đã bị bắt nhưng cũng có một số học viên mới tham gia cùng chúng tôi. Vì lý do an toàn chúng tôi đã phải đóng tất cả cửa ra vào và cửa sổ ngay cả trong mùa hè. Không khí rất nóng bức trong một căn phòng đông kín người nhưng không một ai phàn nàn. Chúng tôi cũng không bật quạt bởi vì tiếng quạt kêu sẽ gây ồn cho nhóm học Pháp của chúng tôi.

Tôi đã bị Phòng 610 đưa đến trung tâm tẩy não và nhiều lần nhà tôi cũng đã bị lục soát một cách bất hợp pháp. Một vài học viên cũng bị giam tại trung tâm tẩy não và trại lao động cưỡng bức. Điểm học tại nhà tôi phải đóng cửa nhưng chúng tôi đã gặp lại nhau ngay khi chúng tôi được thả.

Sản xuất tài liệu Đại Pháp

Chúng tôi nhận ra rằng mình cần phải giảng chân tướng cho mọi người, vạch trần những lời dối trá của Đảng và cứu độ những chúng sinh bị đầu độc bởi những tuyên truyền giả dối. Chúng tôi cũng liên lạc với học viên ở các vùng khác để lấy tài liệu Đại Pháp, đĩa video và các tấm biểu ngữ.

Tại nhóm học Pháp, chúng tôi đã đặt ra thời gian và địa điểm nơi mà mọi người có thể lấy tài liệu. Sau đó chúng tôi sẽ phân phát tài liệu hay treo chúng lên ngay đêm hôm đó.

Sau này, với sự trợ giúp của các học viên có kiến thức về công nghệ, một số học viên đã thiết lập điểm sản xuất tài liệu tại nhà của mình. Dần dần, nhiều tâm sợ hãi của chúng tôi đã được loại bỏ và các học viên ngày càng trở nên an tâm hơn khi mang theo những cặp tài liệu đến nhóm học Pháp để phân phát.

Sau khi chúng tôi phát hết những vùng lân cận, tôi bảo chồng tôi lái xe đưa các học viên về vùng nông thôn để phân phát tài liệu. Chúng tôi làm việc này gần như mỗi tuần và chúng tôi đã phát ở hầu hết các thị trấn và làng mạc xung quanh.

Vượt qua tâm sợ hãi

Trước thềm Thế Vận Hội Bắc Kinh năm 2008, hơn 100 học viên đã bị bắt giữ và sách nhiễu. Một số đã bị kết án tù rất nặng và hơn 10 học viên đã bị đưa vào trại lao động cưỡng bức mà không qua xét xử. Tôi là một trong số các mục tiêu đó. Với sự bảo hộ của Sư phụ, tôi đã trốn thoát trước khi cảnh sát xuất hiện.

Để tránh bức hại, tôi đã sống ở một thành phố khác trong hơn một năm. Khi tôi trở về nhà, tôi đã tham gia nhóm học Pháp tại nhà của một học viên khác. Khi tâm sợ hãi của tôi dần dần được loại bỏ, tôi đã khôi phục lại điểm học Pháp tại nhà của mình.

Thái độ của gia đình chuyển hướng sang ủng hộ

Con trai tôi giữ một vị trí quản lý cấp trung tại một ngân hàng. Cháu trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo và bị mắc vào một món nợ lớn. Cháu bị mất việc và bị bắt giam trong trại. Chúng tôi đã bán gần hết những đồ có giá trị, bao gồm xe hơi, nhà của con trai tôi để cố gắng trả nợ cho cháu.

Chúng tôi đã phải vay mượn hầu hết họ hàng và bạn bè. Lương của tôi và chồng tôi ngoài việc dành cho những chi phí sinh hoạt thiết yếu thì phải dành để trả nợ cho cháu. Gia đình tôi từ vương giả mà trở thành bần hàn và các chủ nợ thường đến tìm chúng tôi để đòi nợ gần như mỗi ngày.

Con trai tôi không phải là con đẻ của tôi và một số người khuyên tôi hãy cắt đứt quan hệ với cháu để không bị sa lầy theo cháu. Tôi nói: “Tôi là một học viên Đại Pháp. Bởi vì chúng tôi có tình mẫu tử nên tôi sẽ không bỏ rơi cháu.”

Tu luyện lộ bất đồng
Đô tại Đại Pháp trung
Vạn sự vô chấp trước
Cước hạ lộ tự thông

( “Vô trở”, Hồng Ngâm II)

Tạm dịch:

Vô Trở

Đường tu luyện khác nhau
Đều ở trong Đại Pháp
Vạn sự không chấp trước
Đường dưới chân tự thông

Tình hình bắt đầu trở nên khả quan hơn bởi vì tôi đã đồng hoá với Pháp

Con trai tôi nói rằng cháu không thể được như vậy nếu không có sự trợ giúp của tôi. Tôi nói: “Mẹ sẽ không thể làm được như vậy nếu mẹ không tu luyện Đại Pháp. Chính Đại Pháp đã cứu chúng ta.”

Mặc dù con trai, con dâu và cháu gái tôi không tu luyện Đại Pháp nhưng các cháu vô cùng tôn kính Sư phụ. Thái độ của các cháu đối với Đại Pháp đã chuyển từ sợ hãi và lo lắng thành ủng hộ.

Duy hộ điểm học Pháp và luyện công

Chúng tôi được thừa kế hai căn nhà một tầng trong thành phố. Cho thuê hai căn nhà đó để kiếm thêm chút tiền là việc rất dễ dàng. Tuy nhiên, chúng tôi cần một điểm sản xuất tài liệu. Tôi bất chấp mọi áp lực và thiết lập một điểm sản xuất tài liệu ở một trong hai căn nhà đó. Tôi trở thành thành viên trong nhóm duy hộ điểm tài liệu. Cùng lúc đó, chúng tôi cũng thiết lập một nhóm học Pháp ở cả hai căn nhà.

Điểm sản xuất đó cung cấp đủ loại tài liệu về giảng chân tướng cho các học viên. Chúng tôi sản xuất đĩa giảng chân tướng, phần mềm vượt tường lửa, tờ rơi, những cuốn sách nhỏ giảng chân tướng, lịch, biểu ngữ, phù hiệu tự dính. Chúng tôi cũng sản xuất bản sao Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản Trung Quốc và in thông điệp giảng chân tướng lên tiền giấy. Trong khi đó, chúng tôi còn đảm nhận cả trách nhiệm sản xuất sách Đại Pháp.

Hầu như ngày nào điểm sản xuất của chúng tôi cũng rất nhiều việc. Cho dù bận rộn thế nào, chúng tôi đều duy trì học Pháp nhóm và luyện công đều đặn mỗi ngày.

Sư phụ giảng:

“Là đệ tử Đại Pháp mà nói, tu luyện của chư vị là ở vị trí số một, vì nếu chư vị tu không tốt, [thì] chư vị không hoàn thành được những việc mà chư vị cần làm; nếu chư vị tu không tốt, thì sức cứu người cũng không lớn được như thế.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Sư phụ cũng giảng:

“Chư vị dù bận đến đâu cũng cần học Pháp, do đó tôi đề nghị đệ tử Đại Pháp trong các hạng mục, tốt nhất là chư vị dành thời gian tham gia vào học Pháp ở địa phương.” (Đệ tử Đại Pháp nhất định phải học Pháp – Giảng Pháp tại Pháp hội vùng Metro Area ở Washington DC 2011)

Học Pháp nhóm và luyện công tập thể là hình thức tu luyện mà Sư phụ lưu lại cho các học viên Đại Pháp. Để có thể trợ Sư Chính Pháp và vào thời khắc mà Pháp đang chính đến mọi nẻo của nhân gian, các đồng tu của tôi, đặc biệt là những người mà vẫn còn lầm lạc hay buông lơi, xin các bạn hãy nhanh chóng tham gia học Pháp nhóm.

Tất cả chúng ta hãy học Pháp nhóm, luyện công tập thể và cùng nhau chia sẻ kinh nghiệm. Tất cả chúng ta hãy cùng nhau dũng mãnh tinh tấn, khôi phục lại trạng thái “tu luyện như thuở đầu”, làm tốt ba việc và hoàn thành thệ nguyện tiền sử của chúng ta.

Sư phụ giảng:

“Tu luyện như thuở đầu, ắt sẽ thành viên mãn.” (Giảng Pháp ở Pháp hội tại Vùng đô thị New York năm 2013)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/2/329492.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/1/157634.html

Đăng ngày 26-7-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share