Bài viết của Trương Nhiên, phóng viên Minh Huệ ở Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 23-7-2016] Ngày 19 tháng 7 năm 2016, Các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc ở Vancouver, Canada để kháng nghị cuộc bức hại Pháp Luân Công của chính quyền Trung Quốc kéo dài suốt 17 qua gây ra cái chết của hơn 4.000 học viên.

Ngày hôm sau, các học viên tổ chức mít-tinh ở gần Triển lãm Nghệ thuật Vancouver để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tàn bạo mà các học viên ở Trung Quốc đang phải đối mặt vì kiên định đức tin của mình, trong đó có việc bị giết hại để lấy tạng. Nhiều người đã phát biểu trong lễ mít-tinh ủng hộ nỗ lực phản bức hại của các học viên, và kêu gọi chính quyền Trung Quốc ngay lập tức chấm dứt bức hại.

2016-7-22-minghui-falun-gong-vancouver720-01--ss.jpg

Học viên ở Vancouver tổ chức lễ thắp nến tưởng niệm trước Lãnh sự quán Trung Quốc vào ngày 19 tháng 7 để tưởng nhớ các học viên bị thiệt mạng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc

2016-7-22-minghui-falun-gong-vancouver720-02--ss.jpg

Ông Dennis Watson (ngoài cùng bên trái) cùng các học viên tập trung phía trước Lãnh sự quán Trung Quốc để tưởng niệm các học viên đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc tra tấn đến chết

2016-7-22-minghui-falun-gong-vancouver720-03--ss.jpg

2016-7-22-minghui-falun-gong-vancouver720-05--ss.jpg

Các học viên mít-tinh tại trung tâm Vancouver để phơi bày cuộc bức hại tàn bạo và tội ác mà chính quyền Trung Quốc gây ra với các học viên Pháp Luân Công

2016-7-22-minghui-falun-gong-vancouver720-06--ss.jpg

Một người qua đường học các bài công pháp Pháp Luân Công

Blogger: Lên án cuộc bức hại Pháp Luân Công

Anh Dennis Watson, người điều hành một blog có tên gọi Gangster Out, tham gia thắp nến tưởng nệm cùng các học viên hôm 19 tháng 7.

Anh Watson biết đến vấn nạn giết hại các học viên được nhà nước bảo hộ này qua một bản tin, và anh muốn bày tỏ sự ủng hộ của mình với các học viên. Anh cũng có một bài phát biểu trong lễ mít-tinh, trong đó anh nói rằng trái tim anh luôn hướng đến các học viên, và rằng không ai có thể bị bức hại hay bị cầm tù chỉ vì họ kiên định tín ngưỡng của mình. Anh ca ngợi các học viên với tâm đại thiện, từ bi đã kiên trì phản bức hại suốt 17 năm qua.

Cựu thẩm phán Trung Quốc: Mổ cướp tạng là ‘không thể dung thứ’

fa1d0e4625b24bf902a1d107cd9b8d8a.jpg

Ông Lý Kiến Phong, cựu thẩm phán Trung Quốc, phát biểu tại lễ mít-tinh và ca ngợi dũng khí của các học viên kiên định phản bức hại

Ông Lý Kiến Phong là thẩm phán của một tòa án trung cấp ở Phúc Kiến, Trung Quốc. Bởi từ chối thực hiện chính sách của chính quyền nhằm bỏ tù các nhóm người thiểu số như học viên Pháp Luân Công và những người theo Cơ-đốc giáo, ông Lý đã bị buộc tội “lật đổ” chính quyền và bị cầm tù hơn 10 năm.

Một trong những giáo sư của ông từng là một quan chức cấp cao. Ông đã bị bắt năm 2000 vì tu luyện Pháp Luân Công và bị cầm tù 10 năm. Ông Lý nói: “Tôi không biết bất kỳ vị quan chức nào lại trung thực và chăm chỉ như ông ấy. Đẩy một người tốt như ông ấy đi minh chứng rằng chính quyền Trung Quốc thật không biết phải trái.”

Ông Lý tán đồng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công và nói rằng ông có thể làm chứng về việc tra tấn và mổ cướp tạng từ các học viên còn sống là thực sự xảy ra ở Trung Quốc. Ông nói: “Cưỡng bức mổ cướp tạng quá man rợ và đẫm máu, và không thể dung thứ.”

Biểu thị văn hóa Trung Hoa đích thực

2016-7-22-minghui-falun-gong-vancouver720-08--ss.jpg

Ông Elias Ishak, ứng viên độc lập của Hội đồng Lập pháp British Columbia, nói rằng Pháp Luân Công là một phần của văn hóa Trung Hoa

Ông Elias Ishak, một ứng viên độc lập của Hội đồng Lập pháp British Columbia, bày tỏ rằng ông hết mình ủng hộ Pháp Luân Công. Ông nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc không đại biểu cho Trung Quốc, và rằng Pháp Luân Công mới là biểu tượng cho vẻ đẹp và sự tôn nghiêm của văn hóa Trung Quốc. Ông nói thêm rằng cuộc bức hại này nhất định sẽ thất bại.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/23/331785.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/24/157955.html

Đăng ngày 26-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share