Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 11-7-2016] Tại thời điểm Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) cấm Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, khoảng 100 triệu người dân Trung Quốc đang tu luyện Pháp Luân Công.

Để đánh dấu 17 năm cuộc bức hại, các học viên trên toàn thế giới đã tổ chức nhiều sự kiện nâng cao nhận thức về cuộc đàn áp tàn bạo này. Dưới đây, bài viết đăng tải các sự kiện diễn ra ở Anh, Đức, và Pháp.

London, Anh: Điều trần về vấn nạn thu hoạch tạng cưỡng bức

Sau khi tham dự các hoạt động ở Hoa Kỳ để cung cấp thông tin cập nhật về các điều tra mới nhất của họ về vấn nạn thu hoạch tạng ở Trung Quốc, ngày 28 tháng 6, ông David Matas và Ethan Gutmann đã đến London để tham dự một số hội nghị ở Hạ viện.

2016-7-10-minghui-falun-gong-london-01--ss.jpg

Bà Lauren Vidler, nhân viên tổ chức phi chính phủ Nhân quyền không Biên giới Quốc tế nói rằng chính phủ Anh quốc không nên làm ngơ trước cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc

Bà Lauren Vidler, nhân viên của tổ chức phi chính phủ Nhân quyền không Biên giới Quốc tế đã rất sốc bởi những điều bà biết đến qua hội nghị. Bà nói rằng một cuộc đàn áp trên diện rộng, tàn ác đến vậy không khác gì các hành vi thanh tẩy tôn giáo.

Bà nhận định rằng cuộc đàn áp nghiêm trọng đang diễn ra ở Trung Quốc này là “ngoài sức tưởng tượng” và “Chính điều này cho thấy ĐCSTQ xấu tệ đến mức nào khi ngược đãi Pháp Luân Công.”

Bà nói rằng phương Tây cần chú ý sát sao hơn nữa về vấn đề này: “Chúng ta không thể chỉ đề xướng nhân quyền trong hiến pháp của chúng ta, trong khi lại làm ngơ với những gì diễn ra trong cuộc sống thực tại.”

2016-7-10-minghui-falun-gong-london-03--ss.jpg

Bà Torie Robinson nói rằng không ai có thể giữ im lặng khi đối diện với nạn cưỡng bức mổ cướp tạng tàn bạo như vậy

Bà Torie Robinson, cố vấn nghề nghiệp và chiến lược, đã xem bộ phim tài liệu Điều khó tin nói về nạn cưỡng bức mổ cướp tạng vào ngày 30 tháng 6 và nói: “Tôi vô cùng kinh hoàng.”

Bà nói rằng với tính chất, quy mô lớn, và mức độ nghiêm trọng của nạn cưỡng bức mổ cướp tạng này, thì nhiều vấn đề mà các chính phủ phương Tây đang tập trung chú ý “vô cùng mờ nhạt [khi so với tội ác này]”.

Bà hy vọng rằng các bản tin sẽ đăng tải nhiều báo cáo dạng này hơn nữa: “Tôi biết rằng nhiều kênh truyền thông chịu ảnh hưởng [của ĐCSTQ]; Tuy vậy, chúng ta cần biết chân tướng và chúng ta phải có hành động để giải quyết vấn nạn [cưỡng bức mổ cướp tạng này].”

Bremen, Đức: Thu thập chữ ký thỉnh nguyện

Ngày 9 tháng 7, các học viên ở Bremen, miền Tây Bắc nước Đức đã tiến hành thu thập chữ ký kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp ở Trung Quốc.

Ông Rolf-Dieter Wichmann, một huấn luyện viên karate danh tiếng, thường tham dự các cuộc thi đấu quốc tế. Ông nói rằng ông đã biết đến nạn mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công đang còn sống ở Trung Quốc. “Nó thật khủng khiếp. Tôi chắc chắn sẽ ký tên.”

Bà Ursula, sinh sống ở Bremen, trước đó đã từng thấy các học động của Pháp Luân Công. Bà nói: “Mọi thứ mà ĐCSTQ gây ra thật quá tồi tệ,” bà chỉ vào một tấm áp phích mà các học viên dựng lên và nói: “Mọi người cần biết điều gì đang thực sự xảy ra. Cảm ơn các bạn đã nói với chúng tôi tất cả những chuyện này.”

8d6f2e3c9914396fedce46fd4eda6831.jpg

Khách bộ hành ký tên thỉnh nguyện ủng hộ các học viên Pháp Luân Công

Anh Ben Karrbaumer, cư dân bang Bavaria, hiện đang sinh sống ở Kansas, Mỹ, đến thăm họ hàng ở Đức. Mặc dù anh đã biết đến Pháp Luân Công khi ở Kansas, nhưng anh chưa gặp trực tiếp bất kỳ học viên nào.

Anh nói rằng việc cưỡng bức mổ cướp tạng khiến anh nhớ tới thời Trung Cổ. “Hiện nay chúng ta có công nghệ hiện đại [cho cấy ghép tạng], nhưng họ lại sử dụng chúng để giết người và phá hoại nhân tính cơ bản. Thật khủng khiếp, một sự kết hợp vô cùng nguy hiểm.”

Paris, Pháp: “Sự việc này ảnh hưởng đến tất cả chúng ta”

Gần Tháp Eiffel, các học viên Pháp Luân Công ở Paris đã dựng áp phích và thu thập chữ ký của những người qua đường trên Quảng trường Nhân Quyền vào ngày 17 tháng 7. Các học viên đang đả tọa thu hút sự chú ý của đông đảo du khách và cư dân Paris.

Emanuel, quản lý cua một hãng công nghệ thông tin, rất kinh ngạc khi biết rằng các học viên bị tra tấn chỉ vì đức tin của họ: “Tôi đã không biết rằng ĐCSTQ lại có thể làm điều tồi tệ này. So sánh với lịch sử vẻ vang của dân tộc này, thì nó là một nỗi ô nhục của Trung Quốc.”

2016-7-18-minghui-falun-gong-france720-03--ss.jpg

Du khách đọc áp phích về Pháp Luân Công trên Quảng trường Nhân quyền hôm 17 tháng 7

Anh Rachid, một giáo viên người Ma-rốc, đã thấy các áp phích Pháp Luân Công các đây ba ngày phía ngoài Tòa nhà Quốc hội Châu Âu. Anh đã ký tên thỉnh nguyện và nói rằng anh sẽ nói cho sinh viên của anh về sự việc này.

Anh Muth Thim, một nhà hóa học người Campuchia, không còn xa lại gì với sự bạo tàn của đảng cộng sản. “Khơ-me đỏ đã tàn sát gần hết người thân của tôi vào những năm 1970. Thật đáng buồn khi họ tiếp tục làm hại người vô tội cho đến tận ngày nay.”

Anh Philppe Dupont, một kỹ sư mạng máy tính, đang đi dạo cùng với các con ngang qua quầy thông tin của các học viên Pháp Luân Công. Sau khi đọc các tấm áp-phích, anh đã không cầm được nước mắt, anh nói: “[Nạn cưỡng bức mổ cướp tạng này] thật khủng khiếp. Chúng ta đều là con người, nên điều này có tác động đến tất cả chúng ta.”

Bài viết liên quan tiếng Trung Quốc:

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/19/331596.html

https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/11/331207.html


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/11/31209.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/23/157941.html

Đăng ngày 26-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share