Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Singapore

[MINH HUỆ 15-7-2016] Ngày 11 tháng 7 năm 2016, các học viên Pháp Luân Công ở Singapore đã tổ chức một loạt các hoạt động tại công viên Hong Lim để kỷ niệm 17 năm kháng nghị ôn hòa trước cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đã phơi bày tội ác mổ cướp nội tạng sống của ĐCSTQ từ các học viên Pháp Luân Công, thu thập chữ ký thỉnh nguyện vào một báo cáo hình sự đối với Giang Trạch Dân, thủ phạm chính phải chịu trách nhiệm cho cuộc bức hại này, và tổ chức một buổi thắp nến tưởng niệm các nạn nhân bị thiệt mạng trong cuộc bức hại.

Người dân đến từ các quốc gia khác nhau đã bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ cho Pháp Luân Công, và đã ký tên vào bản báo cáo hình sự đối với Giang.

3a6c2fe0661cfd07998ef8b5ac87b1cc.jpg

d950a0fb63c1eea3abb879130c1fc417.jpg

c714774ecd12f7e3409bee73d215e6f9.jpg

Các học viên Pháp Luân Công ở Singapore tổ chức luyện công chung ngày 11 tháng 7 năm 2016

b1d4f7233d7e607f39a9ef110cf604c7.jpg

e60e5b7036af79d0ba81fb19a2831796.jpg

cd68a2065832f0f83930e27ef8346f69.jpg

Thắp nến tưởng niệm các đồng tu đã thiệt mạng trong cuộc bức hại ở Trung Quốc

f6ed29e2ff49bbb59c3e68cff991eeb7.jpg

Cặp vợ chồng đến từ Nam Phi ký tên thỉnh nguyện vào bản báo cáo hình sự đối với Giang Trạch Dân

e35b861a299da0277afd16f77fbe0526.jpg

Ông bà Gerth đến từ Nam Phi hy vọng cuộc bức hại sẽ sớm chấm dứt

94e1a89505b10486ac222fd003377b81.jpg

15f8dc17144b2381cddadd22b91ef6ed.jpg

Ký tên ủng hộ cho Pháp Luân Công

41eb7faf3fc2286db40745170795761d.jpg

Các học viên Pháp Luân Công nói với mọi người về cuộc bức hại ở Trung Quốc

“Tội ác phản nhân loại”

Trong khi ký tên vào báo cáo hình sự, anh Allen, một người dân Singapore nói dứt khoát: “Tôi đã nghe nói về cuộc bức hại Pháp Luân Công nhiều năm nay, thật hết sức phản nhân loại. Tôi là một người Trung Quốc. Tôi sẽ không bao giờ đồng tình với những gì mà ĐCSTQ đã làm… Thật là tà ác khi bức hại những người dân chỉ vì họ bất đồng chính kiến với chính phủ. ĐCSTQ nên chấm dứt ngay lập tức tội ác của nó. Đó là một tội ác phản nhân loại. Tôi không thể chịu đựng được khi chứng kiến những người tốt lại bị trừng phạt. Họ là những người vô tội. Tôi nghĩ rằng Pháp Luân Công là tốt. Tất cả họ những gì họ đã làm chỉ là họ tin vào một điều gì đó và nói sự thật về cuộc bức hại vì lợi ích cho tất cả chúng ta mà thôi.”

Anh Allen nói thêm: “Tôi nghĩ rằng chính phủ Trung Quốc phải thay đổi. Họ nên đối mặt với thế giới bằng một tâm thái cởi mở, và để cho người dân được tự do hơn.”

Nhà nhân chủng học: Các học viên Pháp Luân Công có quyền thực hành tín ngưỡng của mình

Giáo sư Trầm là một nhà nhân chủng học. Bà nói: “Các học viên Pháp Luân Công có quyền thực hành tín ngưỡng của họ.” Bà nghĩ rằng Pháp Luân Công sẽ được công nhận, chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi. Bà nhắc đến việc trước đây Cơ đốc giáo đã từng bị đối xử như là một dị giáo, nhưng cuối cùng họ đã được công nhận và tôn trọng.

Bà Trầm là một độc giả trung thành của thời báo Đại Kỷ Nguyên. Bà nói những thủ phạm gây ra tội ác vì các lý do chính trị. “Nó giống như những gì đã từng xảy ra ở thời Chúa Giêsu và Moses.”

Du khách đến từ Nam Phi: “Tôi muốn được tham gia cùng với các bạn”

Hai cặp vợ chồng đến từ Nam Phi đã đi thẳng tới quầy thông tin của các học viên để ký tên thỉnh nguyện. Họ đã nghe nói về cuộc bức hại từ trước. Một trong số họ, ông David Marshall cho biết các hoạt động như vậy của Pháp Luân Công sẽ mang lại công lý và thay đổi thế giới này. Nhìn vào các học viên trong trang phục áo vàng trong lúc ký tên ủng hộ, ông nói: “Tôi cũng muốn có một chiếc áo như vậy để tham gia cùng với các bạn!”

Ông Gerth Uli cho rằng tội ác mổ cướp nội tạng của ĐCSTQ thật đáng ghê tởm. Ông nói: “Rõ ràng là nó được chính phủ hậu thuẫn. Cho dù nó diễn ra lén lút thì đã quá sai trái, đằng này lại còn được chính phủ hậu thuẫn, đúng là quá sốc!”

Người dân từ mọi sắc tộc ủng hộ Pháp Luân Công

Khanh cùng vợ của mình là hai người Việt Nam nhập cư đến Singapore. Anh đã luôn theo dõi các tin tức về tội ác mổ cướp nội tạng trên quy mô lớn của ĐCSTQ. Anh nghĩ rằng nó sẽ dẫn đến sự sụp đổ của ĐCSTQ khi cuộc bức hại chấm dứt. Lớn lên trong một quốc gia cũng có chế độ cộng sản, anh biết sự tàn bạo và độc tài của Đảng Cộng sản. Đó là lý do vì sao anh và gia đình đã di cư đến Singapore để sinh sống.

Các du khách đến từ Namibia, Ấn Độ và các quốc gia khác cũng đã ký tên vào bản báo cáo hình sự đối với Giang và lên án tộc ác của ĐCSTQ.

Một phụ nữ đến từ Trung Quốc Đại lục ban đầu cho rằng việc ký tên vào bản báo cáo hình sự này là làm chính trị. Sau khi được một học viên Pháp Luân Công giải thích lý do vì sao việc đưa Giang Trạch Dân ra công lý lại giúp ích cho Trung Quốc và Pháp Luân Công đem lại những lợi ích như thế nào, người phụ nữ này đã không những ký tên vào bản báo cáo mà còn dự định sẽ học Pháp Luân Công.

Chuỗi hoạt động được kết thúc với buổi thắp nến tưởng niệm. Âm nhạc trang nghiêm, ánh nến sáng lấp lánh, cùng những bức chân dung của các học viên Pháp Luân Công bị thiệt mạng trong cuộc bức hại như một lời nhắc nhở cho 17 năm kháng nghị ôn hòa [của Pháp Luân Công] trước cuộc bức hại tàn bạo của ĐCSTQ, và thắp lên hy vọng cho một ngày mai tươi sáng hơn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/15/331406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/18/157867.html

Đăng ngày 23-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share