Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-6-2016] Chín năm trước, khi còn học đại học, tôi đã có một trải nghiệm thần kỳ. Trước kỳ thi học kỳ, đột nhiên tôi bị ho nặng không dứt và sốt nhẹ về đêm. Mấy ngày kế tiếp, ngực tôi lại đau khôn xiết. Tôi cảm giác như tôi đã bị đập một cú rất mạnh, thở không ra hơi, chỉ muốn chết đi cho xong.

Bạn bè đưa tôi đến bệnh viện chụp chiếu, bác sỹ chẩn đoán tôi có chất lỏng tích trong khoang ngực—tràn dịch màng phổi, khá nghiêm trọng, cần phải nhập viện để hút chất lỏng ra. Nghe xong tôi có chút do dự dù đó dường như là cách duy nhất để cứu tôi. Tôi gọi điện về nhà kể chi tiết bệnh tình với mẹ, bà tức thì khuyên tôi hãy quay về nhà. Về đến nhà, mẹ tôi bảo tôi hãy cùng bà luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Trước đó tôi biết Pháp Luân Công là tốt, nhưng chưa có nghiêm túc học và luyện Pháp Luân Công, chẳng qua chỉ là lúc người nhà học Pháp, thì tôi cũng nghe theo, biết Pháp Luân Công là tốt.

Tôi cùng mẹ hàng ngày luyện năm bài công pháp. Ban đầu tôi không chắc là tôi muốn tiếp tục luyện công cùng mọi người—vì ngực tôi vẫn còn đau. Mẹ tôi bảo tôi rằng: “Vật cực tất phản, tu luyện công pháp sẽ giúp tôi tống khứ bệnh từ căn bản, về sau tôi sẽ không còn đau nữa, lẽ nào con muốn đến bệnh viện hút dịch sao?” Vừa nghe đến hút dịch, lại ngoan ngoãn luyện công, không còn nghĩ khác nữa, trong tâm thầm nhủ: “Sư phụ của Đại Pháp chắc chắn sẽ giúp mình.”

Hai ngày sau, tôi thấy cơn đau giảm đi. Một tuần sau đó, buổi sáng khi thức giấc, tôi nhận thấy toàn thân không còn đau chút nào nữa, hoàn toàn khỏe mạnh, chỉ còn lại một ít nốt mẩn đỏ ở gần miệng tôi. Sư phụ Lý Hồng Chí đã quản tôi rồi.

Một tuần sau tôi hoàn toàn hồi phục và vội vàng quay trở lại trường để thi học kỳ. Bạn học ở trường hết thảy đều sửng sốt nhìn tôi. Họ hỏi tôi vì sao tôi có thể phục hồi nhanh như vậy mà không cần điều trị y tế cũng như thời gian để hồi sức.

Tôi chia sẻ cho họ bí mật của mình: Chính là Pháp Luân Đại Pháp đã cứu tôi!


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/25/330139.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/6/157697.html

Đăng ngày 22-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share