Bài viết của một học viên Pháp Luân Công

[MINH HUỆ 19-6-2016] Các hạng mục truyền thông [do học viên vận hành] đang đóng một vai trò quan trọng trong việc vạch trần những lời dối trá của ĐCSTQ về Pháp Luân Công.

Tuy nhiên, một số học viên đã bị cuốn vào những mâu thuẫn cá nhân không ngừng trong khi làm những hạng mục này. Họ chấp trước vào việc đúng sai, hoặc họ cảm thấy rằng người điều phối luôn luôn đứng về phía của nhóm khác, hay thậm chị họ còn cảm thấy rằng những người khác xấu tính và không biết điều.

Do đó, những người này thường không xem các mâu thuẫn như các khảo nghiệm tâm tính hoặc là nghiệp lực luân báo. Nếu họ có thể nhẫn được qua những khổ nạn mà họ gặp phải, họ có thể hoàn trả một phần nghiệp lực.

Nếu chúng ta có thể buông bỏ cái tôi của mình và phối hợp vô điều kiện với người khác, tôi cho là mỗi hạng mục của chúng ta sẽ [có thể] đạt được những thành công lớn.

Tất cả những khảo nghiệm mà chúng ta đã vượt qua hay chưa vượt qua đều đã đến và đi. Với quãng thời gian ít ỏi còn lại mà Sư phụ kéo dài thêm cho chúng ta – chúng ta cần tu luyện tinh tấn để vứt bỏ những chấp trước cuối cùng của mình và cứu độ những chúng sinh mà chúng ta cần phải cứu.

Chỉ vì chấp trước của mình mà chúng ta không tham gia vào một hạng mục nào đó, thì khi ấy phần việc gắn liền của hạng mục đó sẽ bị bỏ lỡ vĩnh viễn. Kết quả là, một số người có lẽ sẽ mất đi cơ hội biết chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tàn bạo.

Tôi thấy rằng mỗi hạng mục Đại Pháp đều đã được đích thân Sư phụ an bài từ hàng vô lượng kiếp, bao gồm cả những ai sẽ tham gia những hạng mục được nhắc đến kia.

Nhiều hạng mục đều thiếu nhân lực. Một số học viên từ chối tham gia, ngay cả khi họ được đề nghị. Khi tham gia, một vài người trong số họ không dụng tâm để hoàn thành việc ấy cho tốt.

Vì họ đơn thuần chỉ hoàn thành phần việc của mình một cách chiếu lệ, nỗ lực của họ sẽ không thành tựu được chút uy đức nào. Tại sao? Bởi vì các sinh mệnh tại tầng thứ cao có thể thấy rằng phần việc ấy đã được hoàn thành bằng tâm của người thường chứ không phải bằng tâm của người tu luyện.

Nhiều học viên cùng làm việc trong các hạng mục lớn này, vậy nên việc nảy sinh các mâu thuẫn đều không phải ngẫu nhiên. Một số học viên không xem các mâu thuẫn như cơ hội để đề cao tâm tính của mình. Thay vào đó, họ bị cuốn vào các cuộc tranh luận không dứt với người điều phối hoặc những người khác mà không thể vượt qua.

Một số người dành quá nhiều thời gian để nói chuyện với những người khác về người điều phối của họ vô lý như thế nào và những lỗi lầm mà anh ấy hay cô ấy mắc phải ra sao.

Tuy nhiên, trong xã hội người thường, một người quản lý hay ông chủ của một công ty hiếm khi là chuyên gia trong mọi khía cạnh của lĩnh vực hay nghề nghiệp của mình. Nếu một học viên đã làm việc cho một công ty như vậy và phán xét ông chủ như phán xét người điều phối địa khu của mình, [thì có lẽ] anh ấy sẽ không thể ở lại công ty quá một tuần!

Nhiều hạng mục Đại Pháp không phù hợp với việc kinh doanh thông thường về cách vận hành hay cách mà chúng sinh ra lợi nhuận. Tôi cảm thấy rằng lý do chính là từ các học viên, chúng ta thường làm việc nửa vời và không chịu hướng nội.

Hãy suy nghĩ về điều này. Nếu chúng ta không theo sát con đường mà Sư phụ đã an bài, thì phải chăng chúng ta đang rơi vào cái bẫy của cựu thế lực? Một khi điều này xảy ra, chúng ta sẽ thấy mình ngày càng trở nên ít quan tâm tới các hạng mục khác nhau mà mình đang tham gia. Nói cách khác, chúng ta sẽ ngày càng trở nên tê liệt đối với mục đích thật sự của sinh mệnh của mình.

Nếu chúng ta không phối hợp tốt với người khác, mà vẫn bất thiện cũng như mãi tranh đấu, thì làm sao chúng ta có thể đạt tiêu chuẩn của vũ trụ mới?


Bản tiếng Hán:https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/19/330174.html

Bản tiếng Anh:https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/11/157774.html

Đăng ngày 22-7-2016: Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share