Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Bắc kinh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 16-6-2016] Kể từ ngày 5 tháng 5 năm 2016 (ngày mà Minh Huệ Net đưa tin có 6.955 người ở thành phố Triều Dương ký tên ủng hộ truy tố Giang Trạch Dân) đến hết tháng 6 năm 2016, đã có thêm 4.929 người ở thành phố Triều Dương ký đơn kiến nghị ủng hộ truy tố cựu độc tài Trung Quốc Giang Trạch Dân.

Những cư dân này cùng với các học viên Pháp Luân Công đã yêu cầu Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm vì đã khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Công cách đây 17 năm.

3a70cb605865a9ed6102faf95281c4ea.jpg

68635d158298f4d7a310e9277736fcd8.jpg

Cư dân thành phố Triều Dương ký tên và điểm chỉ bày tỏ sự ủng hộ việc khởi kiện Giang Trạch Dân, kẻ đã ra lệnh đàn áp Pháp Luân Công

Những tiếng nói ủng hộ

Một người anh của một học viên Pháp Luân Công là giáo sư của một trường đại học. Ông đã ủng hộ em gái mình nộp đơn khởi kiện Giang Trạch Dân. Ông nói: “Đơn kiện này là hợp pháp bởi nó có lý lẽ và căn cứ chứng minh những hành động vi phạm pháp luật mà Giang Trạch Dân đã làm. Mọi người đều có quyền theo đuổi tín ngưỡng mà họ lựa chọn. Tôi ủng hộ các bạn. Người dân Trung Quốc đều đã bị chính quyền cộng sản lừa dối.”

Một cán bộ quản lý của một trường đại học đã về hưu nói với sinh viên của ông: “Tôi ủng hộ các bạn. Tôi hy vọng Giang sẽ sớm phải ra trước vành móng ngựa để trả lời về những tội ác mà ông ta đã làm với các học viên Pháp Luân Công. Các bạn thật là những người quả cảm và chính trực, tôi tin là Pháp Luân Công đem lại lợi ích cho mọi người. Một giáo sư ở trường tôi cũng tu luyện Pháp Luân Công, và ông ấy là một người rất tốt.”

Sau khi đã minh bạch về Pháp Luân Công và cuộc bức hại, một người nhận xét: “Tôi đã tiếp xúc với nhiều học viên Pháp Luân Công, và tất cả họ đều là những người rất tốt. Giang đã lợi dụng quyền lực của mình để bức hại một nhóm người tốt. Nhiều học viên đã bị bức hại phi pháp và bị tra tấn đến chết, thậm chí còn bị mổ cướp nội tạng. Giang Trạch Dân sẽ phải bị đưa ra xét xử.”

Bối cảnh

Vào năm 1999, cựu lãnh đạo ĐCSTQ Giang Trạch Dân đã gạt bỏ ý kiến của các thành viên khác trong Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị để phát động cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc bức hại đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 17 năm qua. Nhiều người bị tra tấn vì đức tin của họ và thậm chí bị giết để lấy nội tạng. Giang Trạch Dân phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo của ông ta, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này đứng trên lực lượng cảnh sát và hệ thống tư pháp để thực thi các chỉ thị của Giang Trạch Dân về Pháp Luân Công: bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.

Luật mới của Trung Quốc hiện cho phép công dân nước này là nguyên đơn trong các vụ án hình sự. Cho đến nay nhiều học viên Pháp Luân Công đã sử dụng quyền khiếu nại hình sự này để kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/16/330092.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/28/157597.html

Đăng ngày 21-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share