Bài viết của Tuệ Duyên (hóa danh), một học viên từ Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-6-2016] Tôi sống ở một thị trấn nhỏ ở miền nam Trung Quốc. Sau khi cuộc đàn áp Pháp Luân Công bắt đầu năm 1999, tôi đã bị bắt và giam giữ vài lần vì nói cho mọi người sự thật về pháp môn và cuộc đàn áp.

Tháng Sáu năm ngoái, tôi cùng với hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn kiện cựu độc tài Giang Trạch Dân lên Tòa án Tối cao và Viện Kiểm sát Tối cao. Sáu tháng sau, tôi nhận được điện thoại từ một viên chức chính quyền. Ông ấy muốn hẹn gặp tôi để nói chuyện cùng với vài người khác nữa.

Rất nhiều học viên trong khu vực tôi đã bị sách nhiễu sau khi gửi đơn kiện Giang Trạch Dân. Tôi lo sợ rằng đó có thể là một cái bẫy, nhưng tôi đã đồng ý gặp họ. Tôi muốn vượt qua tâm sợ hãi của mình để nói cho họ về Pháp Luân Công, và cứu họ.

Tôi đến điểm hẹn, và có ba người đàn ông đến đó, gồm chủ tịch thị trấn, giám đốc Phòng quản lý và một thư ký trẻ.

Vị giám đốc chắp tay chào tôi và nói: “Tôi là người theo Cơ đốc giáo nhưng tôi rất bội phục các học viên Pháp Luân Công. Trải qua rất nhiều khó khăn vậy mà ông vẫn giữ lời hứa và đến gặp chúng tôi. Học viên Pháp Luân Công thực sự hành xử chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ông bao nhiêu tuổi rồi ạ?“

Tôi rất xúc động khi nghe những lời này. Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một viên chức chính quyền bày tỏ sự tôn trọng với Pháp Luân Công. Khi tôi nói với họ rằng tôi đã ở tuổi 70, họ nói tôi trông trẻ hơn tuổi và rằng tu luyện Pháp Luân Công thực sự rất tốt cho sức khỏe. Tôi cũng nói với họ rằng nó nâng cao tâm tính và dạy người ta nghĩ đến người khác trước.

Họ lắng nghe tôi rất chăm chú và không hỏi gì về đơn kiện. Cuối cùng, họ rất vui vẻ nhận một số tài liệu Pháp Luân Công từ tôi, và đồng ý thoái Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó.

Trước khi rời đi, người thư ký trẻ nói rằng các học viên Pháp Luân Công là những người lương thiện, và rằng Pháp Luân Công thật có ích cho xã hội.

Vị giám đốc cũng đồng tình và nói: “Đúng vậy, Pháp Luân Công [giúp] nâng cao ổn định xã hội.”

Vị chủ tịch thị trấn cũng gật đầu liên tục.

Nhờ có sự từ bi của Đại Pháp, chúng sinh cuối cùng đang thức tỉnh sau nhiều năm nỗ lực tinh tấn của các học viên.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/5/329446.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/21/157502.html

Đăng ngày 21-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share