Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Chicago

[MINH HUỆ 12-7-2016] Trong suốt tuần lễ kỷ niệm ngày Quốc Khánh ở Hoa Kỳ, một nhóm học viên Pháp Luân Công ở Chicago đã đến tham dự Lễ hội Quốc tế về Cuộc sống thường niên lần thứ 24 để giới thiệu Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) cho đông đảo khán giả đến với lễ hội.

Nhiều người đã có được cơ hội tìm hiểu về môn tu luyện tinh thần cổ xưa của Trung Quốc, trong đó có nhiều người bày tỏ mong muốn được thực hành pháp môn. Một người phụ nữ đã gửi tin nhắn cho một học viên ngay sau khi bà nhận được cuốn sách “Chuyển Pháp Luân”, bà nói: “Cảm ơn bạn đã gửi cho tôi cuốn sách này. Tôi thực sự rất cảm động.”

97206f864366e65186a292fbc81e3f16.jpg

Một vị khách đến xem lễ hội đọc các tấm bảng thông tin về Pháp Luân Công trên khắp thế giới

3c15964a25f7bb92b225f808868d7dbc.jpg

Chụp ảnh cùng một học viên Pháp Luân Công

Âm nhạc an hòa của các bài công pháp phát ra từ quầy thông tin của Pháp Luân Công đã thu hút rất nhiều khách thăm lễ hội đến với sự kiện của Pháp Luân Công, họ đã dừng chân lại để tập theo các học viên đang biểu diễn các bài công pháp hoặc nói chuyện với các học viên. Hơn 80 người đã để lại thông tin liên lạc của mình trong suốt sự kiện kéo dài bốn ngày này nhằm thể hiện sự quan tâm đến khóa học chín ngày sắp tới của Pháp Luân Công.

Nhiều người sau khi biết về cuộc bức hại tàn bạo mà pháp môn vẫn đang phải đối mặt tại Trung Quốc, đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi đưa thủ phạm chính Giang Trạch Dân – cựu lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ra công lý. Giang phải chịu trách nhiệm vì đã phát động và chỉ đạo cuộc bức hại Pháp Luân Công đã kéo dài suốt 17 năm qua tại Trung Quốc.

02ec5a5e4721b5784d55aefcd757ea35.jpg

Ông Harrison cùng vợ ký tên thỉnh nguyện ủng hộ cho Pháp Luân Công tại quầy thông tin của Pháp Luân Công

Ông Harrison cùng vợ lặng lẽ xem một đoạn video ngắn giới thiệu về Pháp Luân Công, và chăm chú xem tất cả những thông tin có trên các tấm bảng mà các học viên trưng bày. Lúc trò chuyện với một học viên, họ cho biết họ tin rằng nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Công có thể mang hy vọng đến cho nhân loại, và cũng sẽ mang lại sự hài hòa cho gia đình của họ.

Cả hai đều bày tỏ niềm hy vọng của mình được tham dự khóa học chín ngày miễn phí. Ông Harrison đã nhiều lần nhắc lại cho các học viên trước khi rời đi: “Hãy nhớ gọi cho tôi khi nào các bạn tổ chức khóa học nhé!”

c71dbc087de0373d222fbed4b2983bb9.jpg

Ông Harris viết lại thông tin liên hệ của mình để ông có thể nhận được thông báo khi lớp học chín ngày tiếp theo được tổ chức

Trong khi đó, hai vợ chồng ông Harris và vợ là Raymond đã nở nụ cười rạng rỡ khi xem thước video ngắn giới thiệu về Pháp Luân Công. Raymond đã nói với một học viên: “Tôi cảm nhận được rằng đây chính là những gì mà chúng tôi tìm kiếm bấy lâu.” Chồng của bà cũng hồ hởi với sự phấn khích của bà: “Em nói rất đúng!” Họ đã để lại thông tin liên lạc của mình và hy vọng sẽ có được cơ hội tham dự khóa học chín ngày tiếp theo. “Các bạn thật là tốt khi tổ chức một khóa học như vậy. Dù bận rộn đến mấy, chúng tôi cũng sẽ cố gắng tham dự,” ông Harris nói.

Cô Cecile đã dừng lại trước quầy thông tin của các học viên và hỏi họ liệu cô có thể đọc cuốn sách “Chuyển Pháp Luân” trưng bày ở trên bàn hay không. Sau khi được sự đồng ý của một học viên, cô đã đọc nó ngay lập tức. Cô liên tục đặt các câu hỏi trong khi đọc. Cuối cùng cô đã mang cuốn sách về nhà.

Sáng hôm sau, cô đã gửi cho người học viên một tin nhắn: “Chào buổi sáng, tôi là Cecile đây. Chúng ta đã gặp nhau vào thứ Bảy vừa rồi. Cảm ơn vì đã tặng cho tôi cuốn sách này. Tôi đang đọc nó. Tôi thực sự vô cùng cảm động! Cảm ơn bạn!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/12/331276.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/14/157816.html

Đăng ngày 21-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share