Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Úc

[MINH HUỆ 7-7-2016] Hàng chục chính trị viên ứng cử cho cuộc tranh cử của Úc năm 2016 sắp tới đã tích cực ủng hộ quyền tự do căn bản được tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà không sợ bị bức hại, và bày tỏ sự phẫn nộ đối với nạn giết hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp để lấy tạng vẫn đang diễn ra ở Trung Quốc.

821444be034c02f5636caba8eb0cd2bd.jpg

Ứng cử viên chính trị bày tỏ quan điểm của mình về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đang diễn ra ở Trung Quốc

Tại thành phố Bờ biển Vàng (Gold Coast), bang Queensland, tổng cộng chín ứng cử viên Thượng viện và Hạ viện đã gặp mặt các học viên Pháp Luân Đại Pháp vào buổi họp nhóm nghiên cứu hàng tuần của họ và chia sẻ về những ưu tiên của họ khi tranh cử. Họ bày tỏ lập trường về việc giam giữ, tra tấn, thu hoạch tạng, và những cái chết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc suốt 17 năm qua.

Các ứng cử viên đã nghe câu chuyện của hai học viên bị bức hại ở Trung Quốc. Một học viên tên Minh bị trục xuất khỏi quân đội Trung Quốc vì từ chối từ bỏ đức tin Pháp Luân Đại Pháp. Một học viên khác, bà Lizhu, từng thỉnh nguyện tại Quảng trường Thiên An Môn và bị cảnh sát tấn công, họ túm tóc và bắt bà phải giao nộp toàn bộ tiền bạc, và không trả lại cho bà. Cả hai học viên này đều đã được Liên Hợp Quốc cấp quy chế tị nạn và được Chính phủ Liên bang cho phép sinh sống tại Úc.

Ứng cử viên chính trị kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch nội tạng

0bfdac48d5e966b2e859981b5b293f7a.jpg

Ông Ken Stevens

Ứng viên Thượng viện Đảng Tiến bộ Úc (Australian Progressive Party), ông Ken Stevens, đã nhiều năm sinh sống ở Châu Á. Từ khi trở về Úc, ông đã dành nhiều thời gian để khích lệ cộng đồng Queensland trở thành lực lượng tiên phong chuyển biến xã hội. Sau khi nghe những bằng chứng trực tiếp từ các nạn nhân của cuộc bức hại, ông đã công khai kêu gọi Chính phủ Úc ủng hộ Nghị quyết của Hạ viện gần đây nhất của Hoa Kỳ lên án việc giết hại tù nhân lương tâm để lấy nội tạng ở Trung Quốc.

Ông Stevens nói: “Ít nhất có thể nói rằng đây là sự vi phạm nhân quyền khủng khiếp nhất. Nếu được trúng cử vào Thượng viện thì một trong những việc đầu tiên tôi làm là nâng cao nhận thức về vấn đề này và trưng cầu ý kiến bằng cách điều đình với các Nghị sỹ trong Hạ viện. Còn nếu không trúng cử thì tôi sẽ tích cực tạo điều kiện để các nhóm cộng đồng trở thành lực lượng tiên phong cho hành động và thay đổi [tình hình nhân quyền ở Trung Quốc].”

02281b25db1ed900f63a68181824617c.jpg

Bà Deb Lynch

Bà Deb Lynch, nguyên chuyên gia y tế, ứng viên Thượng viện Úc phụ trách công cuộc Cải cách Luật Sử dụng Thuốc, ca ngợi các học viên Pháp Luân Đại Pháp là một “nhóm những người tuyệt vời”, họ là nạn nhân của nạn thu hoạch tạng “đáng bị lên án” ở Trung Quốc. Bà kêu gọi toàn thể cộng đồng hãy nâng cao nhận thức về sự vi phạm nhân quyền đang bị che dấu này.

Bà Lunch nói: “Vì làm nghề hay tiếp xúc bệnh nhân, tôi lấy con người làm trọng. Xin hãy dành thì giờ để suy xét xem việc cấy ghép tạng đã trở thành thứ gì và hãy làm bất cứ điều gì trong khả năng của bạn để ủng hộ và chia sẻ thông tin… cùng những thứ khác nữa, con người và giờ là nội tạng của họ không chỉ bị nhăm nhe mà còn bị mổ cướp với số lượng ngày càng lớn – đôi khi là ngay cả khi họ còn đang sống.”

Ứng viên theo Cơ Đốc giáo từng bị giam giữ ở Trung Quốc lên án cuộc bức hại

50f0878a5a598b8f5641e1711adcb086.jpg

Ông Sean MacNamara

Ông Sean MacNamara, ứng viên của Đảng Cựu chiến binh của Fadden, đã bị giam giữ một thời gian ngắn ở Trung Quốc bởi ông là mục sư Cơ Đốc giáo và có mang theo một cuốn Kinh Thánh.

Ông MacNamara nói: “Tôi bị giam giữ để làm trò tiêu khiển cho một đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Tôi đã phải dùng bệ xí xổm, nhưng không bao giờ để ai qua mặt tôi. Đảng Cựu chiến binh thấy rằng bức hại bất cứ ai cũng thật đáng ghê tởm. Bởi vậy, chúng tôi cho rằng phải triệt để cưỡng chế luật đối với mọi hành vi vi phạm nhân quyền trên phạm vi lãnh thổ.”

ada9e17792116dcf5a65a3161775a97e.jpg

Ông Darryl Hodkinson

Ông Darryl Hodkinson, một ứng viên khác của Thượng viện Đảng Cựu chiến binh, đã phục vụ trong Lực lượng Quốc phòng Úc gần 20 năm. Ông nói rằng ông không muốn thấy một đoàn thể người ôn hòa như Pháp Luân Đại Pháp bị bức hại.

“Mạng sống con người đáng trân quý hơn nhiều so với giá trị thương mại. Nếu đắc cử, tôi sẽ chất vấn Đại sứ Trung Quốc và yêu cầu ông ta cân nhắc [việc này],” ông Hodkinson nói.

Ông Brenden Ball, ứng viên Đảng Một Quốc gia của Fadden, gần đây đã biết đến Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại, đã dự định sẽ gây áp lực lên chính quyền Trung Quốc yêu cầu chấm dứt cuộc bức hại và thu hoạch tạng.

Ông Ball nói: “Thu hoạch tạng thật là kinh khủng. Nếu đắc cử, tôi sẽ hối thúc tạm dừng giao thương với Trung Quốc cho đến khi ĐCSTQ khắc phục các vấn đề nhân quyền của nó.”

Nghị sỹ Đảng Chính trị Lớn quan tâm đến cảnh ngộ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp

583736e4538f73e7507f92d9004d1677.jpg

Bà Meaghan Scanlon

Bà Meaghan Scanlon, ứng viên Đảng Lao động Úc của Fadden, bày tỏ mối quan tâm đến cảnh ngộ của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, đặc biệt là vì bà làm luật sư cho một công ty nhỏ chuyên tư vấn các vấn đề nhân quyền ở Brisbane.

Bà Scanlon nói: “Đảng Lao động vốn luôn ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi từng giúp đỡ các bạn thông qua Nghị sỹ Melissa Parke của Fremantle, và cựu Thủ tướng Kevin Rudd. Việc mổ cướp tạng thật vô nhân đạo. Thương mại không thể đánh đổi bằng nhân quyền.”

5d3ad462aab220e6baecd24443608cd1.jpg

Ông Michael Kaff

Ông Michael Kaff, ứng viên Thượng viện Đảng Độc lập, bày tỏ quan ngại về những sự vụ tại địa phương khi chính quyền Trung Quốc mở rộng bức hại đến Úc bằng cách loại trừ các học viên Pháp Luân Đại Pháp thông qua việc lợi dụng sự bảo trợ của họ trong các sự kiện cộng đồng người Hoa ở Bờ biển Vàng.

“Đối lập với bộ phim Phố Wall những năm 1980, tôi nghĩ rằng tham lam không có gì tốt; cần phải luôn đặt con người lên trước lợi nhuận. Nếu một chính phủ đặt thương mại lên trước người dân, thì chúng ta cần phải có một chính phủ mới,” ông Kaff nói.

19810656742ee73dbf41e8f7021f1747.jpg

Ông Karin Hanbidge

Nghị sỹ Karin Hanbidge, ứng viên Đảng Công lý của Derryn Hinch tin rằng người dân lên tiếng cho lẽ phải để duy trì chính phủ dân cử xứng đáng [với niềm tin của nhân dân] là rất trọng yếu.”

“Nếu chúng ta đặt thương mại lên trên sinh mạng con người, dân chúng sẽ nói gì về chúng ta đây?” Ông Hanbidge nói.

Các ứng viên ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn

f873c9371413bea046c28fb60013b47d.jpg

Ông Gary Pead

Ứng viên Thượng viện độc lập Gary Pead ca ngợi nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp.

Ông Pead nói: “Tôi ủng hộ việc Chính phủ Úc lên án cuộc bức hại này ở Trung Quốc, và tôi sẽ không bao giờ để điều này xảy ra với nước Úc.”

c7a6bfebb9bc65605f6f42b566a757ae.jpg

Ông Daniel Kwon

Ông Daniel Kwon, ứng viên Đảng Xanh của Fadden, nói rằng ông có thể cảm nhận được năng lượng tích cực của các học viên Pháp Luân Đại Pháp, và thực ra, ông cũng sống chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Đại Pháp.

Ông Kwon nói: “Họ là đoàn thể tuyệt vời, và đây là một pháp môn rất ôn hòa.”

a719645f0d5d25615bdcfb7115ef5757.jpg

Bà Jo McCormack

Ứng viên của Thượng viện Đảng Tiến bộ Úc, bà JoMcCormak, nói rằng bà lấy làm vinh hạnh khi gặp mặt các học viên Đại Pháp và bày tỏ quan ngại của bà về ảnh hưởng ngày càng gia tăng của các Viện Khổng Tử và việc “bịt miệng” những người bất đồng chính kiến với ĐCSTQ.

“Đoàn thể [Pháp Luân Đại Pháp] thật tuyệt vời làm sao. Tôi rất thất vọng khi Viện Khổng Tử Du lịch được phép hoạt động ở Đại học Griffith,” bà McCormack nói.

Học viên Pháp Luân Đại Pháp nhận được ủng hộ trên khắp tiểu bang Sunshine

Queensland là tiểu bang lớn thứ hai ở Úc. Nhiều ứng viên sống ở các thành phố khác thậm chí là các vùng xa xôi hẻo lánh của tiểu bang. Các học viên sử dụng công nghệ và những người liên lạc tại địa phương để khắc phục khoảng cách địa lý và tiếp cận với các ứng viên, bởi họ không thể đích thân gặp mặt từng học viên.

Ở Brisbane, ứng viên Thượng viện Đảng Quốc gia Tự do, ông Dan Ryan, nói rằng ông không còn xa lạ gì với các vấn đề nhân quyền ở Trung Quốc, trong đó có vấn đề của các học viên Pháp Luân Đại Pháp.

“Tôi đã sống và làm việc ở Trung Quốc hơn 10 năm, và đã đọc và nói tiếng Quan thoại. Tôi [hiện đang đọc] cuốn sách mới ra của Ethan Gutmann, cuốn Thảm sát. Tôi thấy [nó] là một nghiên cứu đặc biệt tốt”, ông Ryan nói.

Ứng viên Thượng viện Đảng độc lập vùng Sunshine Coast, ông Marshal Anderson, phản đối gay gắt tội phạm nhân quyền đang diễn ra ở Trung Quốc cũng như ở các nước khác, kể cả Úc.

Ông Anderson cho hay: “Tôi ủng hộ những người tin vào hòa bình và khoan dung với người khác. Và tôi phản đối những gì đang xảy ra ở Tây Tạng. Tôi có một người bạn Trung Quốc hiện đang sinh sống ở Úc bởi [anh bất mãn] vì cách điều hành của chính phủ Trung Quốc. Tôi quan ngại về hiệp định tự do thương mại đang còn hiệu lực với Trung Quốc. Nhưng các bạn có thể yên tâm rằng tôi sẽ luôn ủng hộ nhân quyền.”

Ứng viên thấy rằng cuộc bức hại là “không thể chấp nhận nổi”

Ứng viên vào Thượng viện của Đảng Rise Up Australia, ông Paul Taylor, ở Brisbane cũng đã biết đến cuộc bức hại, và ông nói ông cho rằng “không thể nào chấp nhận nổi” cuộc bức hại đó.

“Đáng buồn thay, Trung Quốc là một quốc gia gần như luôn phớt lờ mọi ý kiến của cộng đồng quốc tế. Cộng đồng người Hoa giữ vai trò quan trọng và có đóng góp tích cực cho nền kinh tế Úc. Pháp Luân Công là một phần của cộng đồng này; tôi thấy việc Chính phủ Trung Quốc ngược đãi những người tu luyện Pháp Luân Công” thật đáng ghê tởm, ông Taylor nói.

Là một chuyên gia y tế quan tâm đến nhân quyền, ứng viên Nghị viện của Đảng Rise Up, bà Neroli Mooney từng nghe nói nhiều về Pháp Luân Đại Pháp, và đã xem các phim tài liệu về nạn thu hoạch tạng và bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Bà Mooney nói: “Tôi là một y tá đã đăng ký hành nghề và tôi thấy rằng phải lên án những hành vi đó. Cần phải chất vấn và gây sức ép cho chính phủ Trung Quốc để có câu trả lời… dù thế nào đi nữa, các bạn cũng không nên bị bức hại và phải được tự do tập luyện các bài công pháp thiền định tường hòa này.”

Ứng viên Nghị viện độc lập ở David Bundy ở thung lũng Lockyer cho biết ông luôn ủng hộ quyền dân chủ của mỗi công dân.

“Nếu đắc cử, các Thượng nghị sỹ khác sẽ cần phải lưu ý. Tôi sẽ là một David chiến Hồng Ma của ngày nay, và tôi sẽ không im lặng trước các chính khách hay nhà tài trợ lớn của Trung Quốc. Tôi không lạ gì với nạn thu hoạch tạng đang xảy ra ở Trung Quốc và nhiều khu vực khác trên thế giới, và tôi rất thất vọng hai tập đoàn báo chí lớn nhất là Fairfax và News Limited lại cho phép Trung Hoa Nhật Báo (China Daily) đăng bài trên các trang báo với những tuyên truyền của ĐCSTQ chỉ vì lý do thương mại,” ông Bundy nói.

Các ứng viên Nghị sỹ Đảng Animal Justice, ông Paul và Zade Watson ở Brisbane đã nhiều năm làm việc về những vấn đề nhân quyền liên quan đến các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ vẫn luôn ủng hộ các vấn đề công bằng xã hội trên nền tảng nhân quyền, và chúng tôi nhất định sẽ ủng hộ động thái của Thượng viện kêu gọi Chính phủ Úc đưa vấn đề các học viên Pháp Luân Công vẫn đang bị giam giữ với những [quốc gia] có quan hệ mật thiết với Úc,” ông Bevan và Watson nói.

Ứng viên Nghị sỹ Đảng Độc lập, ông Terry Jorgensen, ở vùng Longreach mạnh mẽ phản đối cuộc bức hại.

Ông Jorgensen nói: “Tôi phản đối việc họ sử dụng các cở sở chăm sóc sức khỏe tinh thần để bức hại các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc… Tôi vẫn quan ngại về hình thức tra tấn các học viên Pháp Luân Đại Pháp bằng sốc điện, phần nào giống với ghế điện. Nó truyền dòng điện một chiều qua và đốt cháy các khu vực trong não bộ. Những gì họ làm trong thời đại này thật man rợ.

Ứng viên Thượng viện Đản Độc lập khu vực Sunshine Coast, ông Greg Beattie, rất “bối rối” khi biết đến cuộc bức hại đang diễn ra.

“Vấn đề này hẳn sẽ xúc động đến tâm can của những người lương thiện,” ông Beattie nói.

Ứng viên của Đảng Nick Zenophon Team, Groom Josie Townsend đã nói rằng dường như vùng Toowoomba đang ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp rất mạnh mẽ, sau khi biết rằng đoàn Pháp Luân Đại Pháp đã giành hai giải thưởng tại lễ diễu hành Lễ hội Hoa Xuân (Spring Carnival of Flowers) thường niên.

Ông Pastor Andrew Evans, nhà sáng lập tổ chức Gia đình là Số 1 (Family First), một chính trị gia về hưu, nói rằng ĐCSTQ khiến ông nhớ đến Liên Xô bỗng một hôm đột ngột sụp đổ. Ông dự đoán rằng khi sự việc tương tự xảy ra ở Trung Quốc, thì việc bức hại Pháp Luân Đại Pháp và các nhóm tâm linh khác cũng sẽ chấm dứt.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/7/157712.html

Đăng ngày 20-7-2016; Bản dịch có được thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share