Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 5-6-2016] Ở khu vực của tôi, có một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở độ tuổi lục tuần đã cung cấp điểm học Pháp cho tất cả học viên của địa phương. Chị ấy đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 20 năm. Chị ấy duy hộ những buổi học Pháp ở nhà mình ngoại trừ khoảng thời gian chị ấy bị bắt giữ phi pháp bởi Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tất cả chúng tôi đều tôn trọng đồng tu này. Khi cuộc bức hại bắt đầu, người dân làng đã không đối tốt với chị. Cảnh sát địa phương đã thuê người theo dõi chị hàng ngày. Họ đợi ngoài cửa và không rời đi cho đến khi tất cả mọi người ra về sau khi học Pháp xong. Họ quan sát thì thấy rằng tất cả chúng tôi đều là những người tốt, tuân thủ pháp luật và không làm gì phi pháp. Sau đó họ thậm chí còn chào chúng tôi và nói rằng: “Các chị ở đây để đọc với những người khác à?”

Mọi người đều thích đến học Pháp. Chồng của một học viên thấy tò mò. Anh ấy nói rằng: “Tất cả bọn em tối nào cũng cùng gặp nhau, thế bọn em làm cái gì vậy?”

Chị vợ đưa anh đến nhóm học Pháp của chúng tôi. Anh ấy đã hiểu rằng tất cả chúng tôi đến đó để đọc sách Pháp và đề cao trong tu luyện. Không có chuyện tán gẫu hay hành vi bất chân nào cả. Sau đó anh ấy khâm phục mọi người và không còn nghi ngờ gì vợ mình nữa.

Một đồng tu ở tuổi 80 làm nghề thợ may. Bà đã không được đi học. Bà tham gia nhóm học Pháp của chúng tôi nhưng chỉ có thể ngồi nghe vì bà không biết đọc. Bà mua một quyển Pháp và cầm sách khi nghe mọi người đọc Pháp. Khi về nhà, bà thỉnh thoảng hỏi cháu gái các mặt chữ.

Nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, trí nhớ của bà được cải thiện. Khi học một từ mới, bà có thể nhớ rất nhanh. Bà nhanh chóng có thể tự đọc được quyển Chuyển Pháp Luân và những sách Đại Pháp khác. Cả con trai và con gái của bà đều chứng kiến điều này.

Những học viên tham gia nhóm học Pháp của chúng tôi đã ngộ ra rằng chúng tôi cần tu luyện bản thân thật tốt và cũng cần cứu người khác. Cứu người là nhiệm vụ của chúng ta.

Một học viên đã học cách dùng máy tính để in tài liệu Đại Pháp và tiếp tục làm việc này trong suốt 10 năm qua.

Một vài đồng tu đã đạp xe mấy chục cây số để phân phát tài liệu Đại Pháp và khuyên mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tất cả học viên đều có ấn tượng rằng hầu hết mọi người đều háo hức nghe sự thật về Đại Pháp.

Nhiều học viên đã sử dụng tên thật của mình để nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu tổng bí thư của Đảng Cộng sản Trung Quốc, người đã khởi xướng cuộc đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.

Người chồng của học viên kể trên rất ủng hộ chị, gồm cả những nỗ lực của chị trong việc duy hộ điểm học Pháp. Đôi vợ chồng không bao giờ nghĩ đến lợi ích của chính mình. Nếu ít người đến học Pháp, chị hướng nội để xem liệu chị có làm gì khiến họ vắng mặt. Sau đó chị sẽ chia sẻ với họ để xóa đi những hiểu lầm.

Tất cả những học viên ở đây biết rằng nếu chúng tôi nghiêm khắc tuân theo những điều Sư phụ bảo chúng ta làm, thì tâm chúng tôi sẽ minh bạch và có thể tìm thấy những tâm chấp trước của bản thân. Chúng tôi quyết tâm làm ba việc thật tốt.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/5/329648.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/27/157586.html

Đăng ngày 17-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share