[MINH HUỆ 22-6-2016] Khi Giải vô địch bóng đá châu Âu 2016 của Liên đoàn Bóng đá châu Âu (UEFA) bắt đầu, nước Pháp đã chứng kiến một làn sóng những người hâm mộ bóng đá Trung Quốc tới Paris. Điều này mang đến cơ hội tuyệt vời cho các học viên Pháp Luân Công địa phương tiếp cận với du khách Trung Quốc, cung cấp cho họ thông tin về Pháp Luân Công mà họ khó có thể tìm thấy ở Trung Quốc do sự phong tỏa internet của chính quyền.

Tại một điểm thu hút khách du lịch như “thiên đường mua sắm” Galeries Lafayette, các học viên phân phát tài liệu trong đó nói về vẻ đẹp của Pháp Luân Công, vạch trần tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) – đặc biệt là cuộc đàn áp tàn bạo Pháp Luân Công – và giúp mọi người thoái Đảng cùng các tổ chức liên đới của nó.

2016-6-21-minghui-paris-galeries_lafayette-01.jpg

24f0b95164e543df0d2d14c2f4f78221.jpg

Khách du lịch Trung Quốc đọc các tài liệu của Pháp Luân Công ở trước trung tâm mua sắm Galeries Lafayette

“Tôi thực sự muốn biết các bạn đang cố gắng nói với chúng tôi điều gì”

Trong một nhóm khách du lịch Trung Quốc có một người đàn ông tự xưng là cục trưởng công an. Người đàn ông nói với một học viên: “Hướng dẫn viên du lịch không muốn chúng tôi nhận tài liệu của các bạn. Nhưng tôi thực sự muốn biết các bạn đang cố gắng nói với chúng tôi điều gì. Các bạn không biết tôi là ai, nhưng tôi là cục trưởng công an, và tôi chịu trách nhiệm về vấn đề Pháp Luân Công ở quê nhà.”

Người học viên trả lời: “Công việc của anh thực sự không phải là vấn đề, nhưng anh là một trong những người biết rõ cuộc đàn áp Pháp Luân Công tàn ác như thế nào. Đảng cộng sản đã mang đại tai họa đến cho Trung Quốc và khiến 80 triệu người chết oan. Đàn áp Pháp Luân Công là một trong những tội ác tồi tệ nhất của Đảng. Anh có biết rằng chính phủ đã ra lệnh thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công không? Đây không phải là chống lại Thiên lý sao?”

Người học viên cũng nói với vị cục trưởng rằng hơn một năm qua, hơn 200.000 học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc và hải ngoại đã khởi kiện cựu lãnh đạo Giang Trạch Dân vì phát động và chỉ đạo cuộc đàn áp.

Người học viên hỏi vị cục trưởng: “Không phải trong mấy năm qua mọi người đều chứng kiến làn sóng các quan chức cấp cao ở Trung Quốc bị mất quyền hay sao? Mỗi người trong số họ nhiều hay ít đều liên quan đến việc bức hại Pháp Luân Công. Một số họ thậm chí còn trực tiếp chịu trách nhiệm bức hại.”

Người học viên tiếp tục: “Thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo; đó là Thiên lý. Đảng cộng sản đã phạm quá nhiều tội ác và nó sẽ nhanh tới ngày suy tàn. Tất cả những gì chúng tôi đang cố gắng làm là nói cho những đồng hương Trung Quốc rằng đừng hủy hoại bản thân cùng với Đảng tà ác: hãy thoái Đảng để có một tương lai tươi sáng trước khi nó sụp đổ. Anh cũng đang tham gia cùng hàng triệu người đã thoái Đảng, để dẫn đến sự giải thể cuối cùng của nó.”

Vị cục trưởng công an cảm động và cuối cùng đã minh bạch ra. Ông ấy thoái Đảng và đăng tải trực tuyến công bố [thoái xuất] của mình với sự giúp đỡ của một học viên. Trước khi rời đi, ông ấy bắt tay người học viên và nói: “Xin cảm ơn rất nhiều. Tôi thực sự đánh giá cao những lời của anh. Tôi hy vọng một ngày chúng ta sẽ gặp lại nhau ở Trung Quốc.”

“Không có gì ngạc nhiên khi Đảng Cộng sản sợ các bạn”

Một du khách Trung Quốc khác, một người đàn ông lớn tuổi, đã nói chuyện với một học viên một lúc lâu. Người học viên nói với ông ấy Pháp Luân Công thực sự là gì, là một môn tu luyện cổ xưa, tu luyện cả tâm lẫn thân chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Người học viên cũng nói về việc Đảng cộng sản đã vu khống Pháp Luân Công như thế nào và sự tàn ác của cuộc đàn áp. Quan trọng hơn cả, anh đã chia sẻ về việc tại sao các Đảng viên nên thoái ĐCSTQ.

Người đàn ông thành thật nói: “Tôi làm việc ở Trường Đảng Trung ương của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhưng anh đã thuyết phục được tôi. Tôi sẽ thoái Đảng. Các bạn, những học viên Pháp Luân Công, thực sự đạt đến trạng thái tinh thần rất cao. Không có gì ngạc nhiên khi Đảng cộng sản sợ các bạn. Các bạn có một nhận thức thấu đáo về lịch sử tội ác của Đảng.”

Vào một dịp khác, một khách du lịch Trung Quốc tiếp cận một học viên và nói: “Tôi tin rằng mọi điều Pháp Luân Công nói là đúng. Đảng cộng sản đã hủy hoại cuộc đời tôi. Tôi hoàn toàn ủng hộ các bạn. Khi quay trở về, tôi sẽ thường xuyên sử dụng phần mềm để phá vỡ phong tỏa internet và đọc các trang web của Pháp Luân Công. Năm 2011, tôi đã đọc trên các trang web của các bạn rằng Chu Vĩnh Khang sắp “ngã ngựa”, và điều đó đã thực sự diễn ra vào năm 2013. Bây giờ, các bạn nói rằng Giang Trạch Dân sẽ sớm “rớt đài”. Tôi cũng tin tưởng các bạn.” (Chú thích: Chu Vĩnh Khang là một trong những thủ phạm chính của cuộc đàn áp Pháp Luân Công, năm 2013 ông ta đã bị bắt và bị kết án vì tội tham nhũng.)

Nhiều khách du lịch Trung Quốc hỏi xin thêm tài liệu để chia sẻ cho bạn bè khi trở về Trung Quốc.

Một ngày, một thanh niên trẻ ở độ tuổi 20 nói với một học viên: “Tôi đã đọc rất nhiều tài liệu của các bạn, thậm chí trước chuyến đi này. Tôi ủng hộ Pháp Luân Công. Đảng cộng sản thực sự là một đảng lưu manh và dối trá. Chế độ độc tài thật tà ác. Điều tồi tệ nhất là đảng đã cố gắng tẩy não người dân Trung Quốc, và lừa dối rất nhiều người Trung Quốc.”

Cậu ấy nói rằng nhiều người Trung Quốc không thể nhận ra rằng Đảng làm mọi thứ chỉ vì lợi ích của nó, và không bao giờ quan tâm đến người dân. Cậu ấy nói phong tỏa internet là sai trái, và bởi vì đảng không muốn người dân biết chân tướng. Cậu ấy nói: “Tôi tin rằng đảng sẽ sớm sụp đổ. Là một thanh niên trẻ, trách nhiệm của tôi là thúc đẩy phong trào dân chủ ở Trung Quốc.” Cậu ấy cũng thể hiện sự cảm kích đối với Pháp Luân Công và nói cậu ấy muốn biết nhiều hơn về các bài giảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/22/330376.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/23/157528.html

Đăng ngày 17-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share