Bài viết của một học viên Pháp Luân Công tại Đức

[MINH HUỆ 09-7-2016] Ngày 2 tháng 7 năm 2016, tại Hồ Titi ở Black Forest của Đức, các học viên Pháp Luân Công đã giới thiệu môn tu luyện thiền định và nói với công chúng về cuộc bức hại Pháp Luân Công tàn khốc tại Trung Quốc của chính quyền Cộng sản. Các học viên cũng thu thập chữ ký phản đối cuộc bức hại.

2016-7-8-minghui-falun-gong-germany-01--ss.jpg
2016-7-8-minghui-falun-gong-germany-02--ss.jpg
Các du khách đọc những tấm bảng thông tin về Pháp Luân Công và cuộc bức hại tại Trung Quốc

2016-7-8-minghui-falun-gong-germany-03--ss.jpg
2016-7-8-minghui-falun-gong-germany-04--ss.jpg
2016-7-8-minghui-falun-gong-germany-05--ss.jpg
2016-7-8-minghui-falun-gong-germany-06--ss.jpg
2016-7-8-minghui-falun-gong-germany-07--ss.jpg
2016-7-8-minghui-falun-gong-germany-08--ss.jpg
2016-7-8-minghui-falun-gong-germany-09--ss.jpg
Người dân ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác thu hoạch tạng do nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn, lấy nguồn từ những học viên còn sống đang bị giam giữ vì đức tin.

Ông Pogoda từng sống ở Đông Đức cũ nói: “Chúng tôi biết rõ tội ác do chính quyền Cộng sản gây ra. Tôi hiểu những gì các bạn làm hôm nay. Đối mặt với tội ác như vậy, các bạn cần phải phản đối.“

Cô Gliger, một du khách Đức cho biết “Tôi làm việc trong ngành y. Tôi đã nghe nói về nạn buôn lậu nội tạng. Điều này cũng xảy ra ở các quốc gia khác.” Một học viên giải thích với cô rằng buôn lậu nội tạng ở Trung Quốc là do nhà nước hậu thuẫn và được thực hiện trên người sống bởi quân đội, cảnh sát, hệ thống luật pháp và nhà tù. Cô Gliger ngay lập tức nói: “Tội ác này cần phải chấm dứt!” Cô đã ký tên thỉnh nguyện lên án cuộc bức hại ở Trung Quốc.

Cô Martin tới từ Luxembourg cho hay cô đã biết đến nạn thu hoạch tạng sống qua một chương trình trên kênh truyền hình 3SAT của Đức. Cô nói: “chương trình này nên được chiếu liên tục để người dân biết được thông tin. Vẫn còn nhiều người chưa biết đến điều này. Để tìm được nguồn nội tạng chất lượng, họ đã giết hại những người đang sống.” Một học viên nói với cô rằng hầu hết các nạn nhân là học viên Pháp Luân Công. Cô chia sẻ “Những gì các bạn đang làm thật ý nghĩa. Tôi tin rằng nhiều người dân ở Luxembourg cũng đồng ý với tôi.”

Du khách Trung Quốc: Hãy đưa Giang Trạch Dân ra công lý

Mặc dù trờ hay lạnh và mưa, hồ Titi vẫn đón nhiều du khách từ nhiều nước tới thăm. Đây là một trong những điểm du lịch nổi tiếng với các đoàn khách Trung Quốc. Nhiều du khách đã đọc các bảng thông tin của Pháp Luân Công và lắng nghe học viên giải thích về cuộc bức hại tại Trung Quốc.

Một du khách hô to:“Giang Trạch Dân phải bị bắt và đưa ra tòa!”, ý muốn nói tới cựu lãnh đạo ĐCSTQ, kẻ phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công.

Một sinh viên của chương trình trao đổi sinh viên nói với học viên rằng Wikipedia và trang facebook đều bị chặn ở Trung Quốc và cô đã nhìn thấy các nông dân trang trại sữa biểu tình bằng cách lái máy kéo xuống đường phố, nhưng những cuộc biểu tình như vậy ở Trung Quốc đều bị cấm chỉ.

Khi nghe tới việc các học viên bị giết để lấy nội tạng, một du khách đã thốt lên: “Thật không thể tin được!” Một người đàn ông khác nói “Đảng Cộng sản dám làm bất kỳ điều gì. Chẳng qua bạn không biết thôi.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/9/331128.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/10/157761.html

Đăng ngày 16-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share