Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Trần Duy Anh, hiện là người tu luyện tại Hà Nội. Ba năm trước đây, tôi đã từng tham gia vào 1 nhóm tu gọi là Bạch Hoả Công, thuộc Bạch Hoả hội (BHH), sau khi được giảng chân tướng, Sư phụ Lý đã điểm hóa tôi nên viết Nghiêm chính thanh minh, nhưng từ nỗi sợ ma quỷ từ BHH nên tôi đã trì trệ không viết, cộng với can nhiễu từ chúng nên tôi đã nhụt chí mà không viết, mặc dù viết ra nhưng cũng không gửi. Hôm nay tôi viết Nghiêm chính thanh minh này để: Phủ nhận mọi an bài của cựu thế lực lên mình, phủ nhận mọi mối liên hệ với BHH. Từ nay về sau chỉ xin đi theo an bài của Sư phụ thôi.

Đệ tử thành thật xin lỗi Sư phụ. Con sẽ cố gắng để đền bù tổn thất mà mình đã gây ra.

Tôi biết đã khá lâu rồi mà tôi mới nói ra chuyện này. Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. Thành thật xin lỗi.

Xin chân thành cảm ơn.

Nghiêm chính thanh minh.

Tôi tên là Đỗ Thị Ngần, là học viên Pháp Luân Công ở Bắc Ninh.

Khi trên đường đi giảng chân tướng cùng đồng tu tại địa phương, do đồng tu vi phạm lỗi giao thông nên công an giao thông gọi lại kiểm tra giấy tờ. Tôi quay lại đợi và xem công an giải quyết thấy công an giao thông tự dưng kiểm tra vật dụng cá nhân của đồng tu. Tôi lấy điện thoại ra chụp ảnh lại và công an giao thông nói tôi không được chụp ảnh đồng thời kiểm tra luôn vật dụng cá nhân của tôi. Trong túi tôi có 4 cuốn Chuyển Pháp Luân, 1 cuốn Pháp Luân Công và 2 đĩa hướng dẫn luyện công. Sau đó công an mời tôi cùng đồng tu về đồn công an. Do tôi tu luyện còn chưa được tinh tấn, kiến thức pháp luật không có, bên cạnh đó còn quá nhiều tư tâm, không tín Sư tín Pháp lên đã ký vào giấy chấp nhận mình in ấn và tàng chữ trái phép tài liệu Đại Pháp. Tôi tự xét thấy mình không xứng đáng được Sư phụ cứu độ. Tôi ân hận vì mình đã không kiên định đến cùng, không xứng đáng với ơn cứu độ từ bi của Sư phụ. Nay tôi Nghiêm chính thanh minh phủ nhận hoàn toàn an bài của cựu thế lực đối với tôi, phủ nhận hoàn toàn tất cả những gì tôi đã ký với cựu thế lực là không có giá trị. Và con xin Sư phụ cho con cơ hội để ngã rồi vựng dậy bò lên, vững bước tinh tấn theo Sư phụ làm tốt hơn nữa 3 việc Sư phụ giao phó để chuộc lại lỗi lầm đã phạm phải.

Đỗ Thị Ngần, 4 tháng 6 năm 2016.

Nghiêm chính thanh minh

Tôi là Nguyễn Thế Mậu, học viên Pháp Luân Đại Pháp tại khu vực Đông Anh – Mê Linh.

Trong suốt 3 tuần vừa qua lấy lý do công việc bận rộn, lại phải thường xuyên làm đến khuya, khiến tôi lơ là việc học Pháp và luyện công, khiến bản thân không ngừng rời xa khỏi chỉnh thể. Trong quá trình giảng chân tướng lại dùng tâm người thường mà giảng, gây can nhiễu nghiêm trọng cho điểm học Pháp và luyện côngchung của khu Mê Linh – Đông Anh, khiến cho công an đến quấy nhiễu gia đình các đồng tu, làm cho việc học Pháp tu luyện của các đồng tu, cũng như hồng Pháp bị tổn thất nặng nề. Đặc biệt: Chiều ngày 28 tháng 6 năm 2016tại địa điểm luyện công tập thể tại khu nhà ở công nhân khu công nghiệp Bắc Thăng Long, khi các đồng tu đang luyện công, tôi đã giảng chân tướng cho người dân đến xem, đã khởi tâm của người thường mà giảng. Trong quá trình giảng chân tướng cho người dân xung quanh thì được biết những người mà chúng tôi giảng đều là công an, an ninh của huyện Đông Anh đến can nhiễu việc tập công của chúng tôi. Công an đã dựa vào điều 127 thông tư về xuất bản phẩm, hay điều 27 luật xuất bản để buộc tội chúng tôi tội lưu hành và phát hành xuất bản phẩm chưa được cấp phép. Trong quá trình làm việc tại đồn công an, đầy các tâm chấp trước đã nổi nên, có thể cả tâm sợ hãi, oán giận, lẫn cả sắc dục khiến tôi đã lỡ mồm nói dối là đã mua những cuốn tài liệu giảng chân tướng đó trên mạng, qua việc tải tài liệu về và đi in với giá 15 nghìn 1 cuốn. Tôi đã không giao nộp nó cho công an, nhưng công an huyện Đông Anh đã lập biên bản thu giữ tài liệu giảng chân chướng mà tôi có. Đồng thời hẹn ngày 30 tháng 6 năm 2016 đến trụ sở công an huyện Đông Anh để tiếp tục làm việc. Ngoài ra tôi còn viết 1 bản cam kết với nội dung cơ bản là không mua bán sách và ấn phẩm của Đại Pháp với người thường. Sau ngày làm việc sáng ngày 30 tháng 6 và ngày 1 tháng 7 năm 2016 công an và an ninh liên tục xuất hiện tại các địa điểm luyện công tập thể và nhà các đồng tu. Tất cả đều là do tôi đã có tâm chấp trước, thuận theo cái tâm chấp trước của mình và thừa nhận những điều đúng của pháp luật mà công an đưa ra. Nhưng phiên làm việc ngày 1 tháng 7 năm 2016, tôi đã làm việc lại với công an và yêu cầu trả lại tài liệu giảng chân tướng cho Đại Pháp, và căn cứ theo điều 1 khoản 4 luật xuất bản phẩm và các quyền tự do dân sự, và quyền sử dụng các tài liệu mạng xã hội. Tôi không ngừng phát chính niệm, mặc dù công an đã không thể đưa ra thêm được lời buộc tội cũng như biên bản vi phạm pháp luật nào của tôi, nhưng không trả lại những tài liệu giảng chân tướng mà họ đã thu giữ, và vẫn hẹn một hôm khác tới để bàn việc tiếp. Hiện nay điểm luyện công học Pháp của mọi người ở khu vực Đông Anh – Mê Linh vẫn đang bị can nhiễu vô hình của cựu thế lực.

Nay tôi phủ định hết thảy những gì mà cựu thế lực an bài cho tôi Cũng như phủ định mọi an bài của cựu thế lực đối với các đồng tu, phủ định tất cả những ký kết mà cựu thế lực đã an bài cho tôi, phủ định hết thảy mọi an bài về danh và lợi mà cựu thế lực đang an bài cho tôi ở cõi người thường. Tôi muốn cùng các đồng tu tinh tấn cứu người, chân chính tu luyện Đại Pháp! Hợp thập!


Đăng ngày 08-07-2016;

Share