Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-5-2016] Ngày 17 tháng 9 năm 2015, học viên Pháp Luân Công bà Thôi Lệ Lệ, người tỉnh Sơn Đông, bị bắt giữ trong khi đang cùng con trai đến thăm chồng trong một trại giam. Bà bị giam giữ phi pháp kể từ đó. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2016, Tòa án Thành phố Lai Châu, dưới sự thúc ép của Phòng 610 địa phương, đã tiến hành xét xử bà Thôi. Bản án hiện vẫn chưa được công bố.

Một phiên tòa bất công

Nhiều người đã tập trung tại phòng xử án để tham dự phiên tòa dự kiến diễn ra vào 11 giờ sáng ngày 27 tháng 4 năm 2016 . Nhiều người ủng hộ bà Thôi đã bị cảnh sát chặn lại không cho vào phòng xét xử. Chỉ có con trai và một người anh trai của bà được phép vào trong. Chồng bà cũng bị ngăn cản bởi ông là một học viên Pháp Luân Công và hiện vẫn đang thuộc diện quản thúc tại ngoại.

Trong phiên xét xử, luật sư bào chữa của bà Thôi đã bác bỏ lời buộc tội của công tố viên và khẳng định rằng bà Thôi hoàn toàn vô tội khi tu luyện Pháp Luân Công, đây là quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Ông nhấn mạnh rằng tài liệu Pháp Luân Công mà bà đang có là tài sản hợp pháp của bà và nó không gây hại gì cho bất kỳ ai trong xã hội. Cuối cùng ông yêu cầu tòa án ngay lập tức trả tự do vô điều kiện cho bà Thôi, bởi không hề có một điều luật nào quy định rằng tu luyện Pháp Luân Công là phạm pháp.

Bà Thôi cũng tự bào chữa cho mình. Bà cho biết bà đã bị uy hiếp bằng hơi cay trong một cuộc thẩm vấn kéo dài ròng rã bảy ngày tại Trung tâm Tẩy não Điếm Tử. Bà nói rằng dưới sức ép và uy hiếp khủng khiếp, bà đã vô cùng khiếp sợ và cảm thấy bị cô lập và vô vọng. Bởi vậy, bà không tránh khỏi nói những lời trái với ý muốn của mình và nói rằng những tuyên bố trước kia của mình là vô hiệu.

Phiên tòa hình thức này đã kết thúc vào hồi 13 giờ 30 và thẩm phán không tuyên án. Trong khi đó, bà Thôi vẫn đang bị giam giữ.

Bắt giữ phi pháp

Ngày 15 tháng 9 năm 2015, cảnh sát đột nhập vào nhà bà Thôi khi bà vắng nhà. Cảnh sát lấy đi nhiều vật dụng, trong đó có một ti-vi, một máy tính để bàn, một máy tính xách tay, máy in, các tài liệu Pháp Luân Công, và 8.000 nhân dân tệ tiền mặt. Họ cũng bắt giữ chồng bà là ông Sơ Chấn Tân và chuyển ông tới Trại tạm giam Lai Châu vào ngày 29 tháng 9 và giam giữ ông ở đó trong 14 ngày mà không hề đưa ra được bất kỳ một văn bản pháp lý nào cho gia đình ông.

Ngày 17 tháng 9 năm 2015, bà Thôi bị bắt giữ phi pháp khi đang cùng con trai đang đến thăm chồng bà ở trong trại giam. Ban đầu bà bị tạm giam tại Trung tâm Tẩy não Điếm Tử và bị thẩm vấn liên tục trong bảy ngày. Sau đó, bà bị chuyển tới trại tạm giam Yên Đài và bị giam giữ ở đó đến nay.

Thụ ích do tu luyện Pháp Luân Công

Bà Thôi từng đương đầu với những khó khăn trong cuộc sống từ khi còn là một đứa trẻ và những năm đầu của tuổi trưởng thành. Bà bị tổn thương nặng nề khi cha mẹ bà ly hôn. Khi bà 19 tuổi, mẹ bà tái hôn và bà chuyển đến sống với cha dượng với tâm lý không thoải mái. Ông ta thường xuyên đánh chửi bà khiến bà bị tổn thương tâm lý nghiêm trọng. Tính tình bà cũng trở nên nóng nảy dễ cáu gắt.

Chồng bà Thôi là một nông dân hiền lành chăm chỉ. Ông bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996. Sau khi bước vào tu luyện, những di chứng của trận viêm màng não mà ông mắc phải từ thuở nhỏ đã biến mất.

Chứng kiến huyền năng thần kỳ của Pháp Luân Công, bà Thôi cũng bước vào tu luyện. Chỉ trong vòng hai tuần, khối u ở vai phải của bà đã biến mất một cách thần kỳ. Điều này khiến bà càng thêm kiên tín vào Pháp Luân Công. Bà bắt đầu quy chính bản thân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tính khí nóng nảy của bà biến mất. Bà Thôi trở nên khỏe mạnh, cởi mở, và chu đáo hơn. Toàn gia đình bà trở nên hòa thuận hơn.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/2/327435.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/12/156783.html

Đăng ngày 27-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share