Bài viết của phóng viên Minh Huệ từ tỉnh Giang Tây, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-6-2016] Học viên Pháp Luân Công ở Nhà tù nữ tỉnh Giang Tây đã phải chịu các hình thức ngược đãi khác nhau và bị cưỡng bức tiêm thuốc không rõ nguồn gốc trong nỗ lực của các nhà chức trách nhằm ép buộc họ từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Hơn 17 năm qua, lính canh nhà tù đã sử dụng rất nhiều cách khác nhau để tra tấn các học viên. Các học viên bị đánh đập, còng tay và treo lơ lửng trong không trung, bị cấm ngủ, bị bắt phải đứng trong thời gian dài, trói vào “ghế hổ”, và biệt giam.

Dưới đây là một số trường hợp học viên vẫn đang bị giam giữ trong nhà tù này.

Cô La Kiến Dung và cô La Xuân Phương bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc

Tháng 1 năm 2014, cô La Kiến Dung, 48 tuổi, từ huyện Nam Thành đã bị kết án bốn năm tù. Cô bị cưỡng bức tiêm thuốc không rõ nguồn gốc, khiến thần trí mơ hồ.

Gia đình cô đã đến nhà tù nhiều lần nhưng không được phép gặp cô vì cô đã từ chối từ bỏ Pháp Luân Công.

Cô La Xuân Phương từ huyện Thái Hòa cũng bị tiêm thuốc không rõ nguồn gốc. Cô bị còng tay rồi treo lên. Miệng cô bị bịt chặt bằng băng dính để ngăn không cho cô hô ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo.’

06503b6d7bae790a186f43aef5ab971b.jpg

Minh họa tra tấn: Bị còng tay và treo lên

Cô Giang Lan Anh bị cấm ngủ

Tháng 9 năm 2015, cô Giang Lan Anh, 49 tuổi, từ thành phố Nam Thành đã bị kết án ba năm rưỡi tù. Cô bị cấm ngủ và bị bắt phải đứng trong thời gian dài, khiến chân cô bị sưng phù nguy hiểm.

Mẹ cô đã cố gắng để gặp cô nhiều lần, nhưng bị các nhà chức trách từ chối vì cô Giang từ chối từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Trước lần kết án này, cô Giang từng bị đưa tới trại lao động cưỡng bức hai lần với tổng thời gian là bốn năm và bị kết án tù năm năm.

Bà Phó Kim Phượng bị còng tay và treo lên trong sáu ngày

Tháng 8 năm 2015, bà Phó Kim Phượng, 53 tuổi, từ thành phố Nam Thành bị kết án bốn năm tù. Cô bị còng tay và treo lên trong sáu ngày vì không chịu từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Bà Phó đã bị bắt giữ phi pháp sáu lần và bị cầm tù trong tổng cộng gần năm năm.

Bà Chu Bối Thục bị mất chức năng vận động

Tháng 7 năm 2014, bà Chu Bối Thục, ngoài 70 tuổi, từ thành phố Thụy Xương bị kết án bốn năm tù. Bà bị ngược đãi đến mức bị mất trí nhớ và không thể tự chăm sóc cho bản thân được nữa.

Cô Đàm Mỹ Lệ không được phép gặp gia đình

Cô Đàm Mỹ Lệ từ thành phố Cửu Giang đã bị tàn tật. Cô bị kết án bốn năm tù vào tháng 12 năm 2014. Cô không được phép gặp gia đình vì đã từ chối yêu cầu của các nhà chức trách buộc cô phải từ bỏ tín ngưỡng của mình.

Mẹ chồng của cô Đàm đã đến Phòng Cảnh sát Cửu Giang và yêu cầu thả cô, nhưng bà đã bị các cảnh sát đe dọa và bắt giữ sau đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/3/329577.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/14/157405.html

Đăng ngày 26-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share